Thứ tư, 24/04/2024 | 13:05
RSS

Khám phá "đại gia" bí mật của Lương Bích Hữu

Thứ tư, 21/06/2017, 15:07 (GMT+7)

Nói về những gập ghềnh trong con đường nghệ thuật của mình, ca sĩ Lương Bích Hữu tâm sự: "Âm nhạc với mình là hơi thở... nên chính những khó khăn lại là động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn nữa".

- Chào chị Lương Bích Hữu, thời gian qua dường như chị khá im lặng trên thị trường âm nhạc? Đó có phải là dự báo cho một sự trở lại của chị trong thời gian sắp tới không?

- Nếu sử dụng từ "trở lại" thì không đúng cho lắm, vì Hữu đâu có biến mất đâu (Cười). Hữu vẫn hoạt động âm nhạc đều đặn phục vụ quý vị khán giả ở trong và ngoài nước, có thể bạn thấy lâu rồi Hữu chưa tung sản phẩm trên thị trường âm nhạc, là vì Hữu vẫn đang ấp ủ thực hiện những dự án, sản phẩm, chau chuốt thật kỹ để những đứa con tinh thần đạt được chất lượng tốt nhất gửi đến quý khán giả. 

Lương Bích Hữu

Ca sĩ Lương Bích Hữu

- Gần 11 năm theo con đường ca hát có lúc nào chị cảm thấy khó khăn và nản muốn bỏ cuộc không? 

- Theo Hữu nghĩ thì con đường, ngành nghề nào cũng gập ghềnh, khó khăn cả. Không chỉ riêng con đường mà Hữu đã và đang đặt chân đi. Nhưng như Hữu đã từng chia sẻ, âm nhạc với Hữu là hơi thở, là cuộc sống, và một khi được cháy hết mình với đam mê thì chính những khó khăn lại là động lực để Hữu cố gắng nhiều nhiều hơn nữa, không cho phép mình từ bỏ. 

- Những lúc đó chị thường làm gì để vượt qua mọi khó khăn, bước tiếp trên con đường nghệ thuật?

- Tập trung cao độ hơn vào công việc. Gạt những suy nghĩ mông lung về những thứ có thể làm mình nản chí, tự vực dậy tinh thần mình không cho phút giây nào được chênh vênh để chùn bước. Khi làm chủ được suy nghĩ của chính mình, sẽ không còn cảm giác khó khăn đang vây quanh.

Lương Bích Hữu 2

- Có ý kiến cho rằng thích nhạc của Lương Bích Hữu ngày xưa hơn bây giờ, cái thời Cô gái Trung Hoa, Dằm trong tim, Trễ hẹn nữa rồi... Chị nghĩ sao về ý kiến này?

- Thật ra, được khán giả đón nhận và ủng hộ, yêu thương mình, thích nghe nhạc của mình , đó là điều hạnh phúc nhất của một ca sĩ. Và Hữu thật may mắn vì trong suốt 11 năm qua, cả một chặng đường không ngắn ấy, khán giả vẫn bên cạnh Hữu, nghe Hữu hát, nhận xét mỗi khi Hữu ra sản phẩm mới, từng lời góp ý ấy là điều khích lệ Hữu trong con đường ca hát. Hữu thật sự hạnh phúc và rất cảm ơn.

Còn về cảm nhận âm nhạc là tùy ở cá nhân mỗi người, có thể có người sẽ thích giai điệu trong sáng, ca từ dễ thương trong âm nhạc của Hữu trước đây, có người lại thích sự chín chắn, trưởng thành trong những ca khúc gần đây của Hữu. Có một điều chắc chắn, Lương Bích Hữu của 11 năm trước và bây giờ vẫn thế, vẫn hoạt động âm nhạc hăng say và nhiệt huyết nhất có thể. À mà đôi mắt vẫn bé xíu như ngày nào (Cười).

- Chị đã bao giờ thấy tiếc nuối về điều gì trong sự nghiệp ca hát của mình, tính đến thời điểm hiện tại chưa?

- Không. Hữu không nuối tiếc về điều gì cả. Vì Hữu đã cháy hết mình với âm nhạc, sống hết mình với đam mê thì có gì để hối tiếc, phải không?

Lương Bích Hữu 3

- Vào nghề cũng khá lâu chị thấy môi trường showbiz như thế nào? Có phức tạp như mọi người hay nói không?

- Phức tạp hay đơn giản là do cách nhìn và cảm nhận của mỗi người. Hữu dốc hết sức và tâm huyết vào công việc và thấy ai trong môi trường showbiz cũng đều như thế cả, đơn giản vậy thôi.

- Trong những câu trả lời chị hay nhắc tới FC, vậy FC Lương Bích Hữu có ý nghĩa như thế nào trong con đường âm nhạc của chị?

- Đó là gia đình thứ 2 của Hữu. Không chỉ có ý nghĩa trong con đường âm nhạc, mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc khi Hữu gặp những khó khăn trong sự nghiệp, bao thăng trầm của cuộc sống. Có những khuôn mặt đã bên Hữu trong những ngày đầu Hữu chập chững trên sân khấu cho đến tận bây giờ, cùng Hữu đi qua những tháng năm của tuổi trẻ.

Hữu gọi FC mình là Đại gia, là ngôi nhà lớn, mà ở đó, Hữu và các bạn như những người thân, cùng bên nhau, cùng san sẻ nụ cười, đôi lúc có nước mắt. Cảm ơn FC luôn bên Hữu, yêu thương và ủng hộ. Hữu thật sự rất hạnh phúc. Nếu không có FC thì không có Lương Bích Hữu của hôm nay. 

Luong Bich Huu

FC Lương Bích Hữu được gọi là "Đại gia"

- Thấy chị thường đi lưu diễn nước ngoài, vậy chị có cảm nhận như thế nào giữa khán giả Việt Nam và khán giả nước ngoài? Chị thích đi diễn ở đâu hơn? Chị có thể kể lại một kỉ niệm đáng nhớ khi đi lưu diễn nước ngoài?

- Niềm đam mê lớn nhất của Hữu ngay từ thuở bé khi còn chưa nói tròn vành rõ chữ là ca hát. Ước mơ cháy bỏng nhất của Hữu là được hát cho mọi người nghe, được đem tiếng hát của mình để phục vụ quý khán giả. Nên ở bất cứ nơi đâu, có sự khác nhau về địa lý, khác biệt môi trường sống, thì Hữu vẫn diễn với sự trọn vẹn cống hiến hết khả năng có thể đến với quý khán giả.

Hữu còn nhớ có một năm, ngay vào dịp Tết Nguyên Đán, Hữu đang diễn tại Mỹ Hữu nhận được nhiều bao lì xì đỏ tươi ngay trên sân khấu, kèm những lời chúc Tết từ khán giả trong đêm diễn hôm đó, không khí sum vầy bao trùm, thật sự rất ấm áp.

FC Lương Bích Hữu

-  Được biết thời gian gần đây chị quay lại phong cách dịu dàng, nữ tính mà không phải là hình ảnh nóng bỏng, gợi cảm sexy như trước đây. Vì sao lại có sự thay đổi này?

- Vì Hữu muốn mang đến sự mới lạ cho quý vị khán giả, Hữu nhận định âm nhạc luôn đa sắc màu, mỗi thể loại đều mang một chất rất riêng, Hữu không đóng khuôn mình vào 1 dòng nhạc nào nhất định, nên ngoài pop ballad, Hữu cũng đã thử sức với dân ca và EDM sôi động, tùy vào từng sản phẩm âm nhạc mà hình ảnh của Hữu thay đổi, đơn giản chỉ vậy thôi.

- Chị có thể chia sẻ về những dự định sắp tới của mình được không?

- Hữu vẫn tất bật lưu diễn ở châu Mỹ và châu Âu, song song đó Hữu sẽ gửi đến quý vị khán giả ca khúc mới mà Hữu và nhạc sĩ Vương Anh Tú trong lần đầu hợp tác.

Cảm ơn ca sĩ Lương Bích Hữu!

Photo: Hạt Tiêu 
Retouch: Tiểu Vy
Cos: Áo dài Minh Châu

Khái Quỳnh
Theo Đời sống Plus/GĐVN