Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:02
RSS

Kẻ trộm viết tâm thư cho gia chủ hẹn ngày đến bắt chó, gà

Thứ hai, 03/12/2018, 21:06 (GMT+7)

Trong bức tâm thư tên trộm thản nhiên thông báo cho chủ nhà việc mình sẽ đến trộm chó, gà và mọi việc đều diễn ra đúng như hắn báo trước.

Kẻ trộm viết tâm thư thông báo cho chủ nhà 2
Đối tượng Dương Trọng Nghĩa - Kẻ trộm "liều lĩnh" viết tâm thư thông báo cho chủ nhà. Ảnh: VnExpress.

Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đang tạm giữ Dương Trọng Nghĩa (24 tuổi, ở xã Đại Phong, huyện Đại Lộc) với cáo buộc cầm đầu đường dây ăn trộm xe máy.

Nghĩa khai ra tù tháng 6 và có quan hệ tình cảm với Phạm Thị Thủy Tiên (28 tuổi) - nữ tiếp viên karaoke. Cả hai cùng nghiện ma tuý nên rủ nhau đi ăn trộm.

Theo VnExpress, ngày 11/11, khi phát hiện gia chủ sơ hở, Nghĩa đi vào nhà lấy trộm xe, Tiên đứng bên ngoài cảnh giới. Tối cùng ngày, Nghĩa bán xe với giá 2,5 triệu đồng. Trước đó, cặp đôi cùng một số người đã trộm trót lọt 5 chiếc xe. 

Ngoài Tiên và Nghĩa, mở rộng điều tra, Công an còn làm rõ 6 đối tượng khác liên quan đến vụ án là Trần Tiện (SN 1990), Trần Lơ (SN 1989, cùng trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), Trần Ngọc Ánh (SN 2000), Trần Văn Anh (SN 1972), Trần Duy Tường (SN 1988, cùng trú xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) và Phạm Đắc Lâm (SN 1994, trú xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Tang vật vụ án thu giữ gồm 5 xe máy các loại.

Theo Công an huyện Đại Lộc, trong đường dây này, Nghĩa là đối tượng cầm đầu. Xe máy trộm được, các đối tượng mang đi nơi khác tiêu thụ nhằm tránh sự điều tra của công an. Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nghĩa, Tiên và Lơ, theo thông tin trên báo Công Lý

Kẻ trộm viết tâm thư thông báo cho chủ nhà
5 chiếc xe máy  tang vật của vụ án. Ảnh: ​Công lý

Điều đặc biệt, 4 năm trước, Dương Trọng Nghĩa từng gây ra các vụ trộm “chấn động” khi để lại “tâm thư” cho gia chủ sau khi “hành nghề”.

Trong những lần gây án trước, Nghĩa đã hàng chục lần ăn trộm chó, gà theo cách rất ngông nghênh.

Trước mỗi lần thực hiện, Nghĩa đặt một bức thư trước cửa nhà gia chủ với nội dung: "Gà còn nhỏ, tháng sau chúng tôi đến bắt". Đúng một tháng sau, Nghĩa quay lại trộm sạch đàn gà. Có lần sau khi ăn trộm, Nghĩa để lại thư cho gia chủ cho hay: "Chó sủa to quá, lần sau chúng tôi đến bắt chó"... Hôm sau, con chó đã bị bắt đi.

Chính sự "ngông cuồng" của tên "đạo chích" khiến người dân rất bức xúc. Sau nhiều ngày đêm mai phục, chiều tối 29/12/2014, Nghĩa bị người dân vây bắt khi ăn trộm gà của gia đình chị Võ Thị Khánh Linh (trú thôn Đại Khương, xã Đại Chánh).

Trong thời gian được tại ngoại để điều tra, Nghĩa bỏ trốn vào tỉnh Đồng Nai sống bằng nghề sửa chữa máy cày. Đến ngày 3/6/2015, Nghĩa bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ tại thị trấn Gia Rai (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai).


Xem thêm clip: Trộm 200 cây vàng trong nhà đại gia xây dựng ở Ninh Bình

Vân Hồng
Theo Đời sống Plus/GĐVN