Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:47
RSS

Kẻ giết vợ hờ bị con gái riêng của vợ tố cáo cưỡng dâm

Thứ sáu, 14/04/2017, 14:09 (GMT+7)

Trần Huy Tiến đã dùng dao đâm vợ nhiều nhát vào người khiến chị bị tổn thương 23% sức khỏe. Trong quá trình điều tra với tội danh giết người, Tiến bị con gái riêng của vợ tố cáo đã ép cháu quan hệ tình dục nhiều lần...

Ngày 14/4, TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Trần Huy Tiến (SN 1865, trú tại quận Tây Hồ, HN) về tội Giết người. Tiến là người đã dùng dao đâm vợ nhiều nhát vào người.

Bị cáo Tiến - người dùng dao đâm vợ nhiều nhát

Bị cáo Tiến - người dùng dao đâm vợ nhiều nhát

Cáo trạng truy tố, Tiến đã có một vợ và hai con đã lớn. Năm 2009, vợ chồng Tiến xảy ra mâu thuẫn và sống ly thân. Năm 2010, Tiến mua nhà ở phường Nhật Tân (Q. Tây Hồ, HN) rồi chuyển ra ở riêng và quen chị Đàm Thị Chính. Chị Chính đã ly hôn và đang nuôi hai con, cháu lớn là Nguyễn Thị N.A (23 tuổi) và cháu nhỏ là Nguyễn Ngọc H, 13 tuổi.

Cuối năm 2010, chị Chính cùng hai con chuyển về ở với Tiến, hai con chị Chính gọi Tiến là bố dượng. Năm 2015, Chính vay của Tiến 60 triệu đồng, mới trả được 30 triệu đồng. Tiến bức xúc vì nhiều lần đòi số tiền còn lại mà chị Chính không trả nên nhiều lần mắng chửi, đuổi mẹ con chị Chính ra khỏi nhà.

Khoảng 19h ngày 20/6/2016, sau khi ba mẹ con chị Chính ăn cơm xong, cháu N.A vào phòng tắm. Lúc này, Tiến đang ngồi uống rượu, liền mắng chửi, không cho cháu tắm. Gã vừa rút dây máy bơm, vừa hùng hổ phá cửa phòng tắm hất đổ chậu nước và kéo N.A ra khỏi phòng tắm.  

Chị Chính vội kêu cứu và gọi điện báo Công an phường. Cảnh sát khu vực và hàng xóm có mặt kịp thời đưa cháu N.A đến đồn công an trình báo, còn Chính và Tiến vẫn ở trong nhà.

Chưa dừng lại, chị Chính nói: “Đời thủa con gái đang tắm, bố dượng vào đổ nước không biết ngượng”. Nghe thế, Tiến bực mình, đi vào nhà lấy can nhựa màu vàng loại 5 lít và đoạn ống nhựa dài 50cm để hút xăng từ xe máy honda ra, rồi ngồi hút thuốc lào.

Cháu Ngọc H vội nói với mẹ: “Bố đang hút xăng ở xe ra đấy”. Chị Chính liền nói: “Làm được cái gì, chỉ to mồm, thích chết thì cùng chết”.

Nghe “vợ hờ” nói thế, Tiến liền khóa cửa lại, lấy can xăng hất vào người chị Chính và đe dọa:  "Hôm nay bố cho mày chết ở đây”. Y cầm bật lửa để bật nhưng hết ga. Chị Chính tiếp tục hô:  “Chú Tâm ơi, anh ấy đổ xăng vào người chị rồi, chuẩn bị đốt đấy” rồi giằng co với Tiến.

Tiến vứt can xăng và bật lửa xuống nền, chạy vào cầu thang gần bếp lấy 1 con dao bằng sắt màu đen chém vào 4 nhát vào đầu, vai chị Chính. Sau khi dùng dao đâm vợ nhiều nhát, Tiến cầm dao tự bổ vào đầu mình để tự tử. Chị Chính và Tiến được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không chết. 

Trong quá trình điều tra về tội Giết người của Tiến, một tình tiết mới của vụ án đã được hé lộ. Cháu N.A khai, từ tháng 6/2014 đến tháng 10/2014, cháu đã bị bố dượng cưỡng ép quan hệ tình dục 4 lần. Vì sợ hãi, cháu đã không đi khám, cũng như không trình báo công an.

Đến ngày 18/7/2016, cháu N.A có đơn xin rút đơn tố cáo. Bị can Trần Huy Tiến không nhận đã ép cháu N.A quan hệ tình dục, tài liệu điều tra cũng không đủ căn cứ kết luận Tiến phạm tội cưỡng dâm nên cơ quan điều tra không đề nghị xử lý là có căn cứ.

Xét thấy hành vi dùng dao đâm vợ nhiều nhát của Tiến nguy hiểm cho xã hội tuy nhiên bị cáo phạm tội lần đầu, lại ăn ăn hối cải, bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, HĐXX tòa sơ thẩm tuyên phạt Tiến 12 năm tù.

Quỳnh An
Theo Đời sống Plus