Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:42
RSS

Jimmii Khánh: Từ ‘Thánh quen siêu lầy’ đến nam diễn viên lọt mắt xanh của nhiều đạo diễn

Thứ ba, 17/04/2018, 18:45 (GMT+7)

Chia sẻ với PV Đời sống Plus, diễn viên Jimmii Khánh cho hay, sau giải thưởng danh giá Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, anh được nhiều đạo diễn để mắt đến hơn so với trước đây.

Jimmii Khánh, Thánh quen
Jimmii Khánh trong lễ trao giải LHP Cánh diều vàng 2017.

Nổi tiếng trên cộng đồng mạng bằng biệt danh “Thánh quen”, với biểu cảm “siêu lầy”, “siêu bựa”, nhưng phải đến khi bộ phim truyền hình Thương nhớ ở ai phát sóng, khán giả mới biết đến một Jimmii Khánh với khả năng vào vai rất ngọt. Và đến khi được vinh danh Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình tại LHP Cánh diều vàng 2017, Jimmii Khánh vẫn không tin may mắn có thể mỉm cười với một diễn viên tay ngang lần đầu diễn xuất như anh.

“Tôi có quá nhiều cảm xúc khi lên nhận giải. Trước đó, tôi chỉ đơn giản nghĩ mình được mời đến để tham dự thôi chứ không hề biết mình sẽ đạt giải. Nên khi hình ảnh của mình được chiếu lên trên màn hình rộng là được đề cử, tôi đã thấy bất ngờ và hạnh phúc lắm rồi. 

Sau đó MC nói đến diễn viên Thanh Hương và diễn viên Trung Anh được giải Cánh diều vàng, tôi chỉ thấy hơi buồn một chút bởi không nghĩ mình sẽ được giải. Cho đến mấy giây sau, chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn, MC lại nói còn 1 người đồng giải nữa và nhắc đến tên tôi thì cảm xúc tự dưng vỡ òa luôn. Tôi không thể tin được là mình đã đạt được giải thưởng danh giá đó. Cảm xúc giống hệt như khi U23 Việt Nam vào chung kết vậy”- Jimmii Khánh nhớ lại.

Jimmii Khánh, Thánh quen

Chia sẻ với PV Đời sống Plus về cơ duyên đến với nghiệp diễn, Jimmii Khánh nhớ lại: “Mọi chuyện đến với tôi khá bất ngờ. Cách đây khoảng 3 năm, khi tìm kiếm các gương mặt để vào phim Thương nhớ ở ai thì tình cờ Phó Đạo diễn Trần Bắc biết đến tôi. Sau đó, anh ấy có đưa ảnh của gần 1.000 người để Đạo diễn Lưu Trọng Ninh chọn. Ai ngờ anh Ninh lại chú ý đến tôi rồi nhờ anh Bắc mời tôi tham gia phim. Đợt đó tôi cũng rảnh nên nhận lời luôn”.

Jimmii Khánh, Thánh quen
Jimmii Khánh và bạn diễn Thanh Hương trong Thương nhớ ở ai

Là một nhiếp ảnh, lại chưa từng qua bất kỳ trường lớp diễn xuất nào nên khi tham gia một bộ phim truyền hình dài hơi, Jimmi Khánh gặp rất nhiều trở ngại. Bởi ngoài đời, anh có tính cách khá “lầy lội”, nhưng khi vào phim, anh phải quên hết cái tôi vốn có để hóa thân vào Đột – một người mà anh cho là cộc cằn, ác ôn, quái gở, đi đâu cũng bị dân làng ghét.

“Một trong những cảnh “khoai” nhất mà tôi gặp phải khi tham gia Thương nhớ ở ai là cảnh vác cô Nương (Thanh Hương- PV) chạy vào vườn chuối trong đêm. Trong khi Thanh Hương cao 1m7, còn tôi chỉ có 1m49 nên rất khó. Đã vậy còn phải diễn cảnh xé quần áo người ta luôn. Lần đầu đóng phim đã bỡ ngỡ mà lại gặp phải tình huống như vậy nên tôi rất lúng túng, phải diễn đi diễn lại 2-3 lần mới thành công”- Jimmii Khánh kể.

Jimmii Khánh, Thánh quen
Biểu cảm khó đỡ của "Thánh quen" gây bão cộng đồng mạng.

“Thánh quen” cũng bật mí, trước đây anh chưa từng tham gia diễn xuất nên cứ nghĩ mọi việc rất đơn giản. Nhưng khi vào vai Đột, Jimmi Khánh mới thấm thía rằng, mình đã chảy mồ hôi, sôi nước mắt, thậm chí còn đổ máu để có những cảnh quay trọn vẹn cảm xúc.

“Tôi nhớ mãi cảnh bị ném xuống hồ giữa ngày đông 9 độ. Trong khi mọi người trên phim trường ai cũng mặc áo ấm, đeo găng tay, dán miếng dán giữ nhiệt sau lưng thì tôi phải mặc quần đùi, áo ba lỗ rách và bị ném xuống hồ lạnh buốt. Sau cảnh đó, tôi có bị ốm nhẹ.

Rồi cảnh đi chân trần băng qua cánh đồng trồng đỗ để tìm Nương, tôi cũng bị cây đỗ cào đến chảy máu chân. Lúc đó mới thấm thía rằng, đúng là đóng phim có cả máu và nước mắt thật”.

Jimmii Khánh, Thánh quen

Giờ đây, khi bộ phim Thương nhớ ở ai đã khép lại được một thời gian, nhưng rất nhiều người vẫn nhớ về Đột, thậm chí nhận ra anh ngay bởi ngoại hình không lẫn vào đâu được. Đối với Jimmi Khánh, điều này chính là một đặc ân.

“Phim đã kết thúc khá lâu nhưng giờ ra đường mọi người gọi tôi là Đột nhiều hơn là Jimmi Khánh. Thậm chí ngay cả những em nhỏ lớp 3, lớp 4 cũng nhận ra mình. Điều này khiến tôi rất vui, hạnh phúc và tự hào. Tôi không nghĩ là nhiều người lại xem phim và yêu mến mình như vậy”.

Jimmii Khánh, Thánh quen

Khi được hỏi về những dự án nghệ thuật trong tương lai, Jimmi Khánh bật mí, anh đang tham gia một bộ phim Sitcom sẽ phát sóng trong thời gian tới. Ngoài ra, khi được nhận giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, anh đã lọt vào mắt xanh của một số đạo diễn và muốn thử sức với nhiều vai diễn khác nhau. Tuy vậy, việc thể hiện tốt một vai diễn khó như Đột trong Thương nhớ ở ai khiến “Thánh quen” tự tin rằng, trong tương lai dù được giao bất cứ vai gì, anh cũng sẽ làm tốt và hi vọng khán giả sẽ tiếp tục yêu mến, ủng hộ anh trong thời gian tới.


Trích đoạn phim Thương nhớ ở ai. Nguồn Rubic8

Thanh Hà
Theo Đời sống Plus/GĐVN