Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:59
RSS

Hưng Yên: Va chạm với xe tải, vợ tử vong tại chỗ, chồng nguy kịch

Thứ sáu, 07/12/2018, 11:57 (GMT+7)

Xảy ra va chạm với xe tải, người vợ ngồi sau xe máy bị ngã văng xuống đường xe tải chèn qua người dẫn đến tử vong, người chồng bị thương nặng.

Hiện trường vụ va chạm với xe tải, hai vợ chồng thương vong.
Hiện trường vụ va chạm với xe tải, hai vợ chồng thương vong.

Sáng ngày 7/12, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Hùng, chủ tịch UBND xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 1 người đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin ban đầu vào khoảng 9h sáng ngày 6/12, chiếc xe máy chở 2 người đang lưu thông trên đường, khi đi đến đoạn cách dốc Thiết (thuộc xã Bình Minh) 1km bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô tải. Cú va chạm mạnh khiến hai người ngồi trên xe máy ngã văng xuống đường, người phụ nữ ngồi sau bị bánh xe tải chèn qua dẫn đến tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn, còn người  đàn ông cầm lái bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe tải đã lái xe rời khỏi hiện trường. Nhận được tin báo lực lượng Công an xã Bình Minh nhanh chóng có mặt tại bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông cũng như báo cáo lên cơ quan Công an huyện Khoái Châu. Tại hiện trường chiếc xe máy vỡ vụn, rất đông người hiếu kỳ tập trung đứng xem, khiến giao thông đi lại gặp khó khăn.

Đến khoảng 10h cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên, cơ quan pháp y đã có mặt tại hiện trường để khám nhiệm tử thi, sau đó đã bàn giao thi thể về cho gia đình để làm lễ mai táng theo phong tục địa phương.

Được biết hai người ngồi trên xe máy là hai vợ chồng, danh tính nạn nhân tử vong được xác định là bà N.T.H, người bị thương là ông N.V.P (chồng bà H., trú tại xã Tứ Dân, Khoái Châu).

Thông tin với PV, ông Đặng Nhân Toàn, phó chủ tịch UBND xã Tứ Dân (Khoái Châu, Hưng Yên) cho biết, hai người gặp nạn ở xã Bình Minh là người ở xóm Đường, thuộc xã Tứ Dân. Gia đình này rất khó khăn.

Hai vợ chồng có 4 người con, đứa con trai lớn học lớp 6 năm ngoái bị ngã cây, nằm liệt giường, bị liệt tứ chi, mọi sinh hoạt đều phải do người trong gia đình giúp đỡ, đứa nhỏ nhất mới chỉ 3 tháng tuổi. Bản thân ông P. cũng mắc bệnh nhiều năm nay, khả năng lao động kém.

Được biết, trong khi 2 vợ chồng ông P. đi lấy thịt về bán đã không may gặp tai nạn dẫn đến hậu quả thương tâm.

Đình Văn
Theo Đời sống Plus/GĐVN