Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:43
RSS

Hung thủ sát hại 4 bà cháu gửi lời cảm ơn tới tướng công an Hồ Sỹ Tiến

Thứ sáu, 16/12/2016, 12:02 (GMT+7)

Sau 3 tháng xảy ra vụ án 4 bà cháu bị sát hại dã man trong đêm, hôm nay TAND Quảng Ninh đã đưa ra xét xử, tuyên mức án cao nhất đối với hung thủ gây ra vụ thảm sát rúng động này.

Sáng nay, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử vụ án 4 bà cháu bị sát hại dã man trong đêm cách đây 3 tháng trước. HĐXX đã tuyên tử hình với hung thủ Doãn Trung Dũng (SN 1971, trú tại phường Trưng Vương, TP.Uông Bí). Buộc bị cáo phải bồi thường 220 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân.

Theo Dân trí, trước đó 4 lần bị cáo Dũng từng có lần định cắn lưỡi tự tử, nên tại phiên toà được trang bị dụng cụ tránh cắn lưỡi. Gần 9h, chủ tọa phiên tòa bắt đầu thẩm tra lý lịch đối với bị cáo. Lúc này, vật đeo ở miệng Dũng được cảnh sát tháo ra.

4 bà cháu bị sát hại trong đêm ở Quảng Ninh

Hung thủ sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Người thân của cả bị hại và hung thủ đều có mặt tại tòa án, Theo Tri Thức Trực Tuyến đưa tin, trước tòa, vợ Dũng rung rung nước mắt cho biết, sau khi gây ra tội tày đình, hắn về nhà và đưa vợ đi làm bình thường, không có biểu hiện gì khác lạ. Chi đến khi công an đến điều tra, chị ta mới biết chồng mình gây án.

Trong khi đó, người nhà bị hại hướng ánh mắt tỏ sự căm giận với Dũng. Mỗi khi nghe bị cáo kể đến các chi tiết giết người thân của mình, họ lại rưng rưng, chực khóc.

Hơn chục cảnh sát đã phải ngăn cản 2 bên giữ trật tự do người thân của nạn nhân đã cố tiếp cận mẹ và vợ con của bị cáo Dũng để tấn công. Lực lượng chức năng phải hỗ trợ, đưa người nhà hung thủ ra ngoài để đảm bảo an toàn.

4 bà cháu bị sát hại dã man

Mẹ của hung thủ đã già yếu chống gậy đến tòa án. Ảnh Dân trí

Tại phiên tòa, Dũng bình tĩnh khai lại toàn bộ diễn biến hành vi gây tội ác và khẳng định chỉ 1 mình y gây ra cái chết cho 4 người họ hàng. Bị cáo khai nhận thêm, do bé Hưng đã xúc phạm, gọi anh ta là ''chó" nên Dũng đã lạnh lùng gây án.

Lý giải cho việc đến nhà chị Thanh chơi nhưng lại mang thêm dao, hung thủ khai rằng nửa tháng trước đó, anh ta luôn mang theo dao bên người vì bị nhiều người đe dọa.

Theo cáo trạng, tối ngày 23/9 Dũng mang theo 1 con dao bầu rồi đến nhà chị Nguyễn Thị Thanh (tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP.Uông Bí) chơi. Tuy nhiên lúc này chị Thanh đi làm ca đêm, chỉ còn bà Nguyễn Thị Hát (là mẹ của chị Thanh) cùng 2 con chị Thanh là cháu Phạm Đình Hưng (SN 2007), cháu Phạm Thu Hà (SN 2008) và cháu Vũ Khánh Huyền (SN 2013, là con của chị gái chị Thanh).

4 bà cháu bị sát hại dã man tại Quảng Ninh

Gia đình nạn nhân đau đớn khi nghe hug thủ kể về quá trình gây án. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Do có quan hệ họ hàng thân quen nên bà Hát đã mời Dũng ở lại ăn cơm rồi và ngủ lại qua đêm. Cũng trong chính bữa ăn, vì 1 câu nói của bé Hưng khiến hung thủ ấm ức. Đợi đến đêm, Dũng đã dùng con dao mang theo lần lượt sát hại cả 4 bà cháu.

Sau đó hắn vào phòng chị Thanh lục lọi tài sản nhưng không lấy được gì. Nhớ ra bà Hát có đeo nhẫn vàng và 2 bông hoa tai. Dũng đã tháo trên thi thể nạn nhân rồi về nhà tắm rửa, thay quần áo như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngay trong sáng hôm đó, hắn mang chiếc nhẫn vàng của bà Hát đến 1 tiệm vàng gần đó bán được 3,3 triệu đồng. Để tránh nghi ngờ, đôi hoa tai còn lại hắn đã lấy bình ga, đèn khò xì thành một khối rồi mới mang ra tiệm vàng bán với giá 3,2 triệu đồng.

4 bà cháu bị sát hại ở Quảng Ninh

Ngôi nhà xảy ra vụ án 4 bà cháu bị sát hại trong đêm. Ảnh Dân Trí

Dũng dùng số tiền này để chơi cờ bạc. Khi thấy công an điều tra vụ án, hắn đã bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 21h ngày 26/ lực lượng chức năng bắt truy bắt được hung thủ tại chân cầu Bính (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Cuối buổi xét xử, khi được nói lời sau cùng, Dũng cám ơn thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến đã giúp bị cáo nhận ra những sai lầm của bản thân. “Tôi xin lỗi những vong linh đã bị sát hại, xin lỗi người thân hai bên vì đã gây ra tội ác. Tôi chỉ biết nói xin lỗi”, bị cáo Dũng bày tỏ.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus