Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:24
RSS

Hotgirl bình luận World Cup: Ngô nghê vậy mới đúng là cảm xúc thật!

Thứ ba, 26/06/2018, 11:26 (GMT+7)

Hotgirl bình luận ngô nghê cũng chả sao! Bởi thế giới trong mắt của những người đẹp có thể không giống với cánh đàn ông.

Hotgirl bình luận World Cup, đàn ông sẽ hạnh phúc hơn hẳn
32 hotgirl nóng bỏng đại diện cho các đội bóng đồng hành cùng chương trình Nóng cùng World Cup. 

Bên cạnh những chuyên gia bóng đá hay người nổi tiếng có nhiều am hiểu về bóng đá, VTV còn mời tới 32 cô gái có ngoại hình hấp dẫn và “nóng bỏng” đại diện cho các đội bóng đồng hành cùng chương trình Nóng cùng World Cup. 

Tuy nhiên, ngay sau đó, các ‘hot girl’ bị cho là “dù sở hữu thân hình quyến rũ và gương mặt xinh đẹp” nhưng “thiếu hiểu biết về bóng đá”. Nhiều người cho rằng VTV đang “khai thác phụ nữ” để câu view.

Bóng đá, xét cho cùng, đâu phải là đặc quyền của đàn ông mà là của cả đàn ông, đàn bà, người già lẫn trẻ nhỏ. Chính vì thế, chẳng nên quá khắt khe với 32 hotgirl làm gì. Họ là gia vị để cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này ở Việt Nam thêm phần sôi động, hấp dẫn và lôi cuốn.

Sự hiện diện của các hotgirl thực ra quan trọng hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Khi hotgirl bình luận bóng đá, đàn ông sẽ hạnh phúc hơn hẳn. Họ giống như chất dopping đem đến sự tươi mới, kích thích người xem trước màn hình, ngoài ra còn giúp các nam bình luận viên thêm hứng thú để có đưa ra những bình luận hay hơn, chính xác hơn.

Từ xưa đến nay, cái đẹp luôn có sức hút đặc biệt khiến ai ai cũng phải chú ý. Làm sao có thể chối từ vẻ đẹp thướt tha, dịu dàng hay vẻ rực rỡ, sexy của một cô gái được? Kể cả các cô gái cũng khó rời mắt, gật gù khen ngợi vẻ đẹp đó, hoặc là ghen tỵ và ước ao mình được như thế. Đó là tâm lý thường thấy của một con người.

Một anh bạn từng bảo với tôi rằng, khi đi ngoài đường, chỉ cần nhìn cô gái nào đó ăn mặc đẹp, gợi cảm, dáng chuẩn là anh sẽ phóng lên trước xem mặt mũi thế nào, nếu xinh thì đi theo ngắm tiếp, còn không thì cười trừ rẽ sang hướng khác. Anh còn nói thêm, nhiều khi rảnh rỗi, ra ngồi trà đá vỉa hè cũng chỉ để ngắm các cô gái đẹp cho cuộc sống thêm vui vẻ. Vậy nên, có khi “ngắm gái xinh” với con trai là cái thú mang lại cho họ niềm vui, niềm tin vào cuộc sống.

Tờ MedicalDaily thậm chí đã đăng tải một nghiên cứu của các nhà khoa học tại đại học East Carolina cho biết, những người đàn ông ngắm nhìn hình ảnh phụ nữ hấp dẫn trong thời gian ngắn thì có bộ nhớ tốt hơn so với các ông nhìn chằm chằm vào một gương mặt trung bình.

Trái bóng không còn là vật vô tri, nó cuốn theo hơi thở mạnh mẽ, làn da phong trần, dáng vóc tuấn tú; nó cuộn vào trong ấy bao cung bậc hồi hộp, tiếc rẻ, thất vọng, thăng hoa. Nó vo tròn mọi cảm xúc để những chàng trai dưới sân cỏ hay triệu triệu người trên khán đài, phút chốc tung mình như những đứa trẻ, vui buồn, được mất, thắng thua đều hồn nhiên như trái bóng. Vì thế, Hotgirl bình luận ngô nghê cũng chả sao! Bởi thế giới trong mắt của những người đẹp có thể không giống đàn ông. Đơn giản họ thích cầu thủ đẹp trai nào đó, đội bóng có cầu thủ mình yêu thích. Yêu, thích đơn giản vậy thôi! Đừng bắt họ phải bình luận hay như đàn ông. Đừng bắt họ phải am hiểu hết.

Ngô nghê vậy mới đúng là cảm xúc thật! Ngây ngô thế mới là phụ nữ, để cho đàn ông yêu thích. Thử coi, khi không có sự xuất hiện của các hotgirl chắc hẳn đàn ông sẽ rất buồn, tẻ nhạt.

*Bài viết thể hiện quan điểm của người viết.

Xem thêm: Khi các Hotgirl tham gia chém gió về World Cup 2018 trên VTV

Khang Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN