Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:54
RSS

Hot boy ''Tháng năm rực rỡ'': Chỉ có thể nói chuyện với Jun Vũ

Thứ sáu, 09/03/2018, 14:27 (GMT+7)

Hot boy của bộ phim "Tháng năm rực rỡ" - Tiến Vũ chia sẻ anh là người khép kín, trên phim trường chỉ có thể trò chuyện với duy nhất bạn diễn Jun Vũ.

Nam diễn viên Tiến Vũ (sinh năm 1994), từng được biết đến với nam chính trong bộ phim Con ma nhà họ Vương của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Chàng hot boy cao 1,8 m cũng là gương mặt quen thuộc khi đóng chung MV với những ca sĩ nổi tiếng như Minh Hằng, Hương Tràm.

Sau khoảng thời gian 3 năm im ắng, Tiến Vũ bất ngờ trở lại với vai diễn chàng trai lãng tử Đông Hồ, mối tình đầu của nhân vật Hiểu Phương (Hoàng Yến Chibi) trong bộ phim Tháng năm rực rỡ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Nhiều khán giả sau khi xem phim cũng dành ấn tượng không nhỏ cho vai diễn của Tiến Vũ, hình mẫu bạn trai mơ ước trong thời thanh xuân của các cô gái.

Tuy nhiên, chia sẻ với Zing.vn, Tiến Vũ cho biết sau nhiều mối tình tan vỡ, anh ngại yêu, không muốn yêu sâu đậm và không dành nhiều thời gian cho tình yêu.

Tiến Vũ Tháng năm rực rỡ
Tiến Vũ gây ấn tượng với vai diễn chàng trai Đông Hồ trong Tháng năm rực rỡ. “Góp mặt trong Tháng năm rực rỡ chỉ sau 30 phút thử vai”

- Sau bộ phim ''Con ma nhà họ Vương'', nhiều người thấy Tiến Vũ hơi yên ắng và gần như rút hẳn khỏi làng giải trí nay anh lại bất ngờ tái xuất với vai diễn trong Tháng năm rực rỡ, điều gì đã mang anh trở lại với nghệ thuật?

- Sau Con ma nhà họ Vương, tôi cũng được chú ý, tôi nhận được nhiều lời mời đóng phim, đi show… Nhưng tôi lại quyết định tạm dừng hoạt động nghệ thuật tiếp tục công việc kinh doanh của mình. Bởi vì lúc đó tôi chưa xác định mình có thật sự yêu thích công việc diễn xuất không hay đó chỉ là một cuộc vui trong thoáng chốc thôi.

Tôi chỉ mới xác định sẽ quay trở lại nghệ thuật cách đây 6 tháng, trước khi quay phim Tháng năm rực rỡ. Lúc đó, không biết trực giác mách bảo hay do bị ảnh hưởng bởi những lời khuyên từ mọi người mà tôi nảy ra ý định muốn quay trở lại làm diễn viên.

Tôi đăng ký tham gia một khoá học diễn xuất của sân khấu kịch IDECAF. Bạn bè rủ tôi đi cúng Tổ nghiệp thế là tôi đi, dù cũng chưa biết cúng Tổ là như thế nào. Không ngờ ngay sau đó, tôi liền nhận được 3 lời mời thử vai trong vòng 1 tháng. 

- Sau 3 năm kể từ lần đầu đóng phim bị khá nhiều lời chê bai, anh thấy sự trở lại của mình thế nào?

- Tôi cảm thấy khả năng diễn xuất của mình đã có bước phát triển hơn rất nhiều. Dù vậy, khi tham giaTháng năm rực rỡ, tôi vẫn mang những bản năng của mình lên màn ảnh, chưa phải là diễn thật sự.

Bởi lúc nhận phim này, tôi chỉ mới học diễn xuất bài bản được một tháng, muốn áp dụng những cái đã học thì cũng chưa biết cách. May mắn vì nhân vật Đông Hồ lại có nhiều nét giống tôi nên việc hoá thân cũng dễ dàng hơn.

Tiến Vũ Tháng năm rực rỡ
Tạo hình của Tiến Vũ trong phim nhận được nhiều phản hồi tích cực. 

- Điều gì làm khó anh nhất khi quay trở lại đóng phim?

- Tôi vẫn có cảm giác bỡ ngỡ, hồi hộp như lần đầu đóng phim. Tất nhiên nhân vật Đông Hồ không phải là tuýp nhân vật quá khó diễn nhưng cái quan trọng là tôi đã vuợt qua được những tự ti, ngại ngùng để nhập vai tốt.

- Anh nhận được vai Đông Hồ như thế nào?

- Tôi cảm thấy bản thân rất may mắn vì thú thật tôi phải casting hai lần mới đậu. Lần đầu khi cast với chị phó đạo diễn thì tôi bị đánh trượt nhưng không hiểu may mắn như thế nào mà tôi lại được gọi lại lần hai. Lần này là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng trực tiếp chọn tôi.

Lúc được gọi, tôi đang quay cho một bộ phim khác ở Nhà Bè và tôi chỉ có 1 tiếng để chạy qua chỗ casting của Tháng năm rực rỡ. Vội vàng đội tóc giả, mặc áo khoác và diễn lại vài phân cảnh chưa đầy 30 phút và thế là tôi được nhận. Ngày hôm sau tôi quay lại ký hợp đồng.

- Điểm chung giữa anh và nhân vật Đông Hồ trong phim là gì để giúp anh nhận vai dễ dàng như vậy?

- Chắc là cả hai đều ít nói, trầm tính, một chút lãng tử đẹp trai (cười lớn).

- Tham gia vào ê-kíp Tháng năm rực rỡ có phải một cột mốc quan trọng trong công việc diễn xuất của anh?

- 2017 là một năm có nhiều biến cố xảy ra với tôi cũng là một năm đáng nhớ khi tôi quyết định quay trở lại đóng phim đặc biệt là được tham gia vào bộ phim Tháng năm rực rỡ, làm việc cùng một ê-kíp chuyên nghiệp.

Sau khi đóng phim này, tôi lấy lại được nhiều sự tự tin hơn, có cảm giác mình có diễn tốt. Đó là thứ cảm giác quý giá với tôi ngay lúc này.

Tiến Vũ Tháng năm rực rỡ
Tiến Vũ cho biết anh và nhân vật của mình giống nhau ở nét điển trai và lãng tử. “Chỉ nói chuyện duy nhất với Jun Vũ”

- Vừa nãy anh nói mình là một người tự ti, ngại ngùng?

- Đúng vậy, thật sự tôi là người hay bị ngại, ít nói. Từ nhỏ đến lớn tôi đã là người như vậy rồi, ít bạn bè.

Trên phim trường, tôi cũng hay ngồi một mình vì không biết phải nói chuyện gì với ai. Có mấy lúc tôi thấy mọi người ngồi trò chuyện tôi cũng muốn tham gia nhưng lại sợ không biết phải nói gì.

Thậm chí tôi còn nghĩ mọi người đang bận như vậy, tôi bắt chuyện lại thành ra làm phiền mọi người. Tôi chỉ dám gật đầu chào mọi người rồi lại trốn đi một góc, khi nào quay phim thì lại chui ra. Nhiều khi định lại chào hỏi mọi người, đi được nửa đường, ngại quá thế là tôi lại quay đầu trở về.

- Vì sao anh lại hình thành cho mình tính cách khép kín này?

- Vì tôi sống xa gia đình từ nhỏ, lên TP.HCM học cấp 2 nên sống một mình quen rồi, tôi cảm thấy một mình vẫn rất tốt. Hơn nữa, do va chạm từ nhỏ trong môi trường kinh doanh nên dần dần tôi tập tính cách luôn tự mình quyết định tất cả mọi thứ, ít khi nghe lời khuyên của ai.

Chuyện của tôi thì tự tôi giải quyết, không cần phải chia sẻ cho người khác. Chính vì vậy, bây giờ đặt tôi vào một đám đông nào đó, tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu và phải nói như thế nào.

Tiến Vũ Tháng năm rực rỡ
Tiến Vũ sở hữu ngoại hình điển trai, ít nói và sống khép kín. 

- Ít nói như vậy, có khi nào anh bị mọi người chê là “nhạt” không?

- Có chứ, không chỉ nhạt mà đôi khi tôi cũng thấy mình như bị tự kỷ vì sống khép kín quá. Mà hiện tại tôi cũng đã cố gắng để thay đổi vì nhận ra nó không tốt cho mình sau này nếu muốn hoạt động lâu trong nghệ thuật.

- Anh có nghĩ với tính cách đó làm nghệ thuật sẽ khá khó khăn?

- Có chứ, tôi thấy đó là một trở ngại vô cùng lớn. Người ta hoạt bát hoà đồng thì tất nhiên cơ hội hay những kinh nghiệm được chia sẻ từ người này người kia sẽ nhiều hơn.

Cứ hễ đi công việc xong là tôi đi thẳng về nhà, ít giao du với nhiều người, đặc biệt là những người trong giới. Nhiều người rủ tôi đi sự kiện này sự kiện kia, đi gặp gỡ người này người để có mối quan hệ nhiều hơn, dễ tìm được cơ hội trong nghề, tôi cũng rất ngại đi. Bởi nếu có đi, tôi cũng ngồi im và không biết nói gì hết.

- Vậy còn trên phim trường Tháng năm rực rỡ, anh có mở lòng được với ai?

- Khi đóng phim Tháng năm rực rỡ, duy nhất chỉ là Jun Vũ là tôi có thể thoải mái trò chuyện. Hầu như tôi cũng chỉ nói chuyện với Jun Vũ cứ không nói chuyện với ai hết.

Chắc vì có nhiều điểm chung, cùng độ tuổi và Jun Vũ cũng rất cởi mở nên tôi và cô ấy khá thân thiết. Chúng tôi thường hay đi ăn chung, đi chơi vòng quanh Đà Lạt trong lúc quay hình ở đây.

Khác với vẻ ngoài xinh đẹp kiểu lạnh lùng, bên trong Jun Vũ lại là một tính cách rất dễ thương, hoà đồng, rất thú vị và đặc biệt không hề chảnh chút nào.

- Anh có kỷ niệm đặc biệt nào với Jun Vũ?

- Trước khi đóng phim, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng có bảo tôi lên Đà Lạt chơi với ê-kíp vài ngày, đặc biệt là để gặp Jun Vũ nói chuyện trước, tìm hiểu nhau hơn để đến khi đóng chung thì thoải mái.

Có một khoảnh khắc mà cho đến giờ tôi không thể quên. Khi phim quay ở Đà Lạt, thời tiết lạnh và càng về đêm tối thì rất vắng. Tối hôm đó, tôi cùng Jun Vũ và anh quản lý không ngủ được thế là 3 giờ sáng rủ nhau đi loanh quanh thành phố trong đêm Đà Lạt vừa vắng vừa lạnh.

Mà cả 3 người đều chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng tang, dù rất lạnh nhưng chúng tôi đã có những cuộc nói chuyện rất thú vị với nhau.

Tiến Vũ Tháng năm rực rỡ
Dù đóng cùng với nhiều diễn viên nữ xinh đẹp nhưng Tiến Vũ cho biết anh chỉ thân thiết với duy nhất bạn diễn Jun Vũ. “Không sợ bị gạ gẫm chỉ sợ làm phật lòng người khác”

- Sở hữu ngoại hình điển trai cùng thân hình lý tưởng như vậy, anh có ý định lấn sân làm người mẫu chuyên nghiệp?

- Trước đây, tôi cũng có thời gian dài đi làm người mẫu, trình diễn ở các show diễn, chụp ảnh thời trang. Tuy nhiên, làm được vài năm, tôi cảm thấy đây không phải là công việc phù hợp với tính cách của mình.

Dù có thể ngoại hình của tôi có thể hội đủ yếu tố để làm người mẫu nhưng tôi lại không thích cảm giác trình diễn bước đi trên sân khấu hay lúc chuẩn bị, đứng đợi sau cánh gà tôi cũng cảm thấy nó chiếm quá nhiều thời gian của mình.

Tuy nhiên, cách đây không lâu tôi cũng từng nghĩ lại về điều này, cân đo đong đếm thiệt hơn. Rõ ràng làm người mẫu với tôi vẫn dễ hơn so với làm diễn viên vì tôi có sẵn nền tảng. Nghĩ như vậy thôi nhưng khi đã rõ là bản thân thích gì hơn rồi, tôi không cần phải lăn tăn nữa.

- Anh từng nói trước khi tham gia nghệ thuật thì đã làm kinh doanh, vậy hiện tại thu nhập chính của anh từ đâu?

- Hiện tại tôi đang quản lý hai nhà hàng, thu nhập chính cũng xuất phát từ công việc kinh doanh. Diễn xuất thì không đem lại nhiều tiền cho tôi nhưng cho tôi rất nhiều thứ, góp phần thay đổi tính cách của tôi khá nhiều. Trước đây, là một người vật lộn nhiều trong công việc kinh doanh nên tính cách của tôi rất bộc trực, thẳng thắn, cái gì cũng phải rõ ràng.

Khi được mời show, tôi cũng vẫn theo cái cách cứng nhắc và mau chóng. Nếu đồng ý thì tôi nói “OK”, còn không đồng ý thì tôi từ chối. Tôi không thích chèo kéo, day dưa nề hà.

Tuy nhiên khi trở thành diễn viên, tôi giao tiếp với nhiều người hơn nên tính cách cũng mềm mỏng, dễ chịu hơn trước.

- Là một diễn viên trẻ với ngoại hình thu hút, điển trai, anh có bao giờ bị gạ gẫm khi tham gia đóng phim, diễn mẫu?

- Tôi chưa từng bị gạ gẫm hay nhận được lời mời khiếm nhã nào. Có lẽ vì tôi ít nói, không cởi lòng cũng như không dễ dãi với bất kỳ mối quan hệ nào hết nên dù ai đó có ý định thì cũng không tiếp cận sâu hơn với tôi được.

Mà thú thật, từ khi vào nghề đến nay, tôi không sợ bị gạ gẫm mà chỉ sợ mình làm phật lòng người khác bởi cái tính lầm lì của mình.

Tiến Vũ Tháng năm rực rỡ
Ở tuổi 24, Tiến Vũ cho biết mình đã có được cơ ngơi kinh doanh ổn định và xem việc hoạt động nghệ thuật là để thoả sự đam mê của mình. Suy sụp sau khi chia tay bạn gái

- Bên cạnh việc đóng phim, nhiều người cũng ấn tượng với Tiến Vũ với tên gọi “Hotboy vì yêu mà đến”. Anh quyết định tham gia chương trình này vì muốn tìm kiếm người bạn gái lý tưởng cho mình?

- Cũng không hẳn. Tôi tham gia một phần vì rất thích format của chương trình. Các bạn gái trong chương trình cũng rất thú vị, dễ thương. Chương trình cũng mời tôi tham gia vào mùa sau, tôi cũng đang cân nhắc về việc này.

- Vậy hiện tại, anh đã tìm được tình yêu cho mình chưa?

- Bây giờ tôi chỉ muốn tập trung xây dựng lại sự nghiệp. Thời gian qua, tôi đã trải qua quá nhiều thất bại trong chuyện tình cảm nên trở nên ngại yêu. Tôi cũng cảm thấy không muốn yêu đương lúc này.

- Anh nói mình thất bại trong tình yêu?

- Thời gian qua, tôi cũng vừa chia tay bạn gái vì cảm thấy không tin tưởng cô ấy. Trước đó, tôi cũng trải qua mối tình tuy sâu đậm nhưng cũng rất mệt mỏi với bạn gái cũ (nữ ca sĩ Hoàng Y Nhung - PV).

Tôi bắt đầu được nhiều người chú ý khi đóng bộ phim Con ma nhà họ Vương, thì đó cũng là giai đoạn tôi đang trong men say tình ái. Có thể nói là việc yêu đương đã chiếm gần như toàn bộ thời gian của tôi.

Đến nỗi, tôi chẳng muốn làm gì khác ngoài yêu và ở bên cạnh người mình yêu. Chính vì thế, tôi đã tự bỏ đi của mình rất nhiều cơ hội mà vốn dĩ nếu tận dụng, tôi đã có thể thành công hơn ở hiện tại. Từ trước đến nay, tôi không bị chi phối gia đình, tiền bạc, lợi danh mà toàn chỉ bị bạn gái chi phối.

Thậm chí có một lần, chỉ vì cãi nhau với bạn gái mà tôi đã tự ý huỷ show diễn dù đã ký hợp đồng trước đó. Thế mới thấy, tôi “dại gái” thế nào rồi (cười lớn).

Tiến Vũ Tháng năm rực rỡ
Tiến Vũ gây chú ý khi tham gia chương trình Vì yêu mà đến vào năm 2017. 

- Nói như vậy, có vẻ là bạn gái anh không ủng hộ anh theo đuổi công việc diễn xuất?

- Y Nhung là ca sĩ nên cô ấy hiểu công việc của tôi nhưng còn bạn gái mới chia tay thì là người ngoài ngành. Cô ấy không hiểu được tính chất công việc của tôi và cũng không tin tưởng khi tôi hoạt động nghệ thuật.

- Yêu nhiều như vậy, vậy khoảng thời gian sau khi chia tay bạn gái trước của anh như thế nào?

- Suy sụp hoàn toàn. Đó là khoảng thời gian khủng hoảng nhất từ trước đến nay của tôi, tôi hoàn toàn đánh mất tinh thần. Vì chuyện cãi vã, chia tay mà công việc làm ăn của tôi cũng thất bại. Cửa hàng thời trang thua lỗ, quán cà phê cũng phải sang cho người khác. Cảm giác đó rất kinh khủng.

Nhưng đồng thời cũng chính sau khi chia tay, tôi nhận ra được bài học quý giá về cách cân bằng cuộc sống. Vì vậy, đối với tôi việc chia tay người yêu cũ dù rất đau lòng nhưng vẫn cảm thấy may mắn vì có thể dành nhiều thời gian hơn cho công việc, đi tìm kiếm cái mình thật sự yêu thích.

- Vậy bây giờ anh mong muốn tìm kiếm một tình yêu như thế nào?

- Hiện tại, tôi cảm thấy mình bất cần hơn trong tình yêu, không quá coi trọng chuyện tình cảm. Cách yêu của tôi có lẽ cũng khác nhiều so với trước. Tôi chỉ muốn bạn gái của mình hiểu và tin tưởng mình, đừng ghen quá vì một khi đã yêu thì tôi luôn yêu hết lòng hết dạ.

Phương Linh
Theo Zing