Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:45
RSS

Hồng Khanh - Giọng hát Việt nhí 2013: "Ở trường, em có biệt danh Khanh la sát"

Chủ nhật, 16/07/2017, 14:51 (GMT+7)

Hồng Khanh không vội ra album ngay sau khi tham ra Giọng hát Việt nhí vì "em không muốn bắt đầu quá sớm để sau này lại bị mọi người quay lưng. Em sẽ cố gắng trở thành một cô ca sĩ khi mình đã trưởng thành".

Đỗ Thị Hồng Khanh là giọng ca nhí ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Vốn là con gái út trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, ngay từ nhỏ Hồng Khanh đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Năm 2013, công chúa nhỏ của diễn viên Chiều Xuân tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí. Mặc dù không đi sâu vào vòng trong nhưng ngoại hình xinh xắn, phong thái tự tin cùng giọng hát trong trẻo, cô bé đã "đốn gục" bao con tim người hâm mộ.

Đỗ Thị Hồng Khanh

Đỗ Thị Hồng Khanh - cô con gái út nhà diễn viên Chiều Xuân. Ảnh: NVCC

Đỗ Thị Hồng Khanh: Không muốn mọi người nhớ tới cái danh con gái diễn viên Chiều Xuân

Hồng Khanh cũng không như bạn bè đồng trang lứa hay xuất hiện trong cách show diễn, dường như cô bé "lui về ở ẩn". Tuy nhiên, ca sĩ nhí này vẫn chiếm được một chỗ đứng trong lòng khán giả.

Khi được hỏi về điều này, Hồng Khanh thật thà cho biết: "Em nghĩ nếu mình tham gia quá nhiều cuộc thi thì bản thân sẽ "đại trà". Khán giả sẽ nghĩ mình là một cô bé chuyên đi tham gia các chương trình truyền hình chứ không phải là một ca sỹ. Đồng thời, em cũng muốn dành thời gian cho học tập, rèn luyện và trau dồi kĩ năng thanh nhạc để có giọng hát đẹp hơn".

Đỗ Thi Hồng Khanh 5

Hiện tại, cô bé đang dành thời gian để trau dồi kĩ năng. Ảnh: NVCC

Tuy không xuất hiện nhiều trên mặt báo hay sóng truyền hình nhưng Hồng Khanh chưa bao giờ sợ rơi vào quên lãng. Với Hồng Khanh, mạng xã hội là một "vũ khí bí mật", ở đó cô bé có thể trò chuyện với người hâm mộ, đăng tải những bản cover bài hát. Nhờ đó, việc giao lưu giữa người hâm mộ với ca sĩ nhí chưa bao giờ bị gián đoạn.

Nếu là người yêu thích và theo dõi Hồng Khanh, bạn có thể thấy cô bé thường xuyên cùng mẹ xuất hiện trong các chương trình. Nói về điều này, Hồng Khanh cho biết, đây là một may mắn cũng là "đặc quyền" riêng khi có mẹ là người nổi tiếng vì "em nhận được sự ưu ái".

Tuy nhiên, ca sĩ nhí thực sự không muốn dính líu quá nhiều đến cái bóng của mẹ. Cô bé luôn cố gắng để mọi người biết đến với việc mình làm chứ không phải cái danh "con gái diễn viên Chiều Xuân".

con gái diễn viên Chiều Xuân

Hồng Khanh thường đi sự kiện cùng mẹ là diễn viên Chiều Xuân. Ảnh: NVCC

Hồng Khanh

Trong cuộc sống, mẹ cũng là người luôn đồng hành sát sao cùng Hồng Khanh. Ảnh: NVCC

Sinh trưởng trong một gia đình có điều kiện nên việc Hồng Khanh được cưng chiều không có gì lạ. Tuy nhiên, cô bé chưa bao giờ ỷ lại vì sự nuông chiều ấy. Người ngoài nhìn vào có thể thấy Hồng Khanh được hưởng cuộc sống như một nàng công chúa thời hiện đại vừa cá tính, vừa tinh nghịch. 

Cũng như bao bạn khác, cô bé phải học cách tự lập, học những kĩ năng sống cơ bản chứ không phải là một nàng công chúa trong cung cấm, ở nhà được cưng chiều nhưng ra đời lại không hiểu biết. 

Có thời điểm ca sĩ Hương Tràm là hình tượng mà Hồng Khanh hướng tới. Nhưng có lẽ cuộc sống và suy nghĩ thay đổi khi Hồng Khanh lớn lên, cô bé cho rằng hình tượng một ca sĩ đa tài, được nhiều người biết đến như nam ca sĩ sơn tùng m-tp mới là hướng đi mà ca sĩ nhí theo đuổi sau này. 

"Hiện tại, em còn nhỏ nên nếu nói rằng em đang chuẩn bị gì để trở thành ca sĩ thì còn hơi sớm. Chỉ là hiện tại em vẫn đang cố gắng học tập, trau dồi thêm các loại nhạc cụ đồng thời luyện giọng hát của mình ngày một tốt hơn", Hồng Khanh chia sẻ.

Đỗ Thị Hồng Khanh 1

Không vội cho ra album mà Hồng Khanh đang nỗ lực trau dồi kiến thức và kĩ năng để chuẩn bị cho tương lai. Ảnh: NVCC

Không hẹn mà gặp, cả Hồng Khanh và quán quân Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên Quang Anh đều đi theo con đường "chậm mà chắc". Cả hai không vội ra album mà tập trung vào việc trau dồi kĩ năng và hoàn thiện bản thân. Chia sẻ về điều này Hồng Khanh cho hay, con đường này là do chính cô bé chọn, "em không muốn bắt đầu quá sớm để sau này lại bị mọi người quay lưng vì không còn là bé Hồng Khanh. Em sẽ cố gắng trở thành một cô ca sĩ khi mình đã trưởng thành".

Em có biệt danh "Khanh la sát" ở trường

Ngoài ca hát thì make - up và viết lách là 2 sở thích khác của Hồng Khanh. "2 lĩnh vực này tưởng chừng không hề liên quan tới nhau nhưng lại có một điểm chung là mang tới điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Nếu trang điểm khiến cho bề ngoài của bản thân xinh xắn, tươi tắn và mang lại năng lượng tích cực cho những người xung quanh thì viết lách lại là một cách khác khiến cuộc sống thêm phong phú. Đồng thời, viết cũng là một phương thức để em gửi gắm tâm tư, tình cảm tới vạn vật xung quanh. Em cảm thấy được là chính mình khi làm 2 việc này", Hồng Khanh cho biết.

Đỗ Thị Hồng Khanh 2

Cô bé thích sự đa dạng chứ không thích một màu, nhàm chán. Ảnh: NVCC

Từng tự tay làm ra những thỏi son xinh xắn, đáng yêu, con gái diễn viên Chiều Xuân cho biết, bản thân làm son handmade cũng chỉ vì yêu thích những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh. Ngoài ra cô bé chưa từng có ý định gì liên quan tới việc sẽ kinh doanh mỹ phẩm cả. Hồng Khanh chưa từng yêu thích những thứ một màu và nhàm chán, đó là lý do vì sao cô bé luôn tự tạo ra kiểu dáng, màu sắc son khác nhau.

Yêu thích sự đa dạng nên định hướng âm nhạc mà Hồng Khanh theo đuổi cũng vậy. Cô bé đang nỗ lực để bản thân có thể trở thành một cô ca sĩ năng động, luôn chuyển mình trong các dự án âm nhạc chứ không phải chỉ chuyên một dòng pop ballad như hiện tại.

Con gái diễn viên Chiều Xuân

Không xuất hiện nhiều nhưng con gái diễn viên Chiều Xuân vẫn nhận được sự chú ý đặc biệt. Ảnh: NVCC

Không quá ồn ào nhưng vẫn gây được sự chú ý, đó là những gì đúng nhất để nói về cô ca sĩ nhí này. Chẳng cần xuất hiện rầm rộ nhưng Hồng Khanh vẫn có một cái gì đó rất riêng, một "lực hút vô hình" giúp cô bé có thể "giữ" chân người hâm mộ.

Nói về điều này, Hồng Khanh chia sẻ "bí kíp" của riêng mình: "Em không tỏ ra mình là một ngôi sao nên kiêu ngạo. Em nghĩ, để được mọi người yêu quý thì trước hết mình phải thân thiện và hòa đồng. Hơn nữa, bản thân em cũng luôn phải giữ năng lượng tích cực để mọi người không cảm thấy bị xa cách hay chán nản khi trò chuyện với mình". Cũng nhờ "chiêu" này mà Hồng Khanh có thể tìm được một vài người bạn thân từng là fan của mình.

Trên đời vốn không có ai hoàn hảo. Bởi thế, bên cạnh sở trường về ca hát, chơi nhạc cụ, viết lách, nhảy, học văn và tiếng anh thì Hồng Khanh cũng có "kha khá" sở đoản.

Môn toán và thể thao là hai thứ được xem là "kinh khủng" với cô bé, bởi "em là một cô bé siêu hậu đậu, đầu óc lúc nào cũng bay bổng như trên mây nên không thể động vào những môn thể thao gây sát thương như đá bóng, bóng chuyền. Đồng thời, những thứ cần logic cũng là điểm yếu của em".

nhạc sĩ Đỗ Quân

Hồng Khanh thích nấu ăn cho gia đình nhưng cô bé lại khá... hậu đậu. Ảnh: NVCC

Là một cô bé hậu đậu nên việc ngã là chuyện bình thường. Cô bé cho biết mình bị mất mặt trước đám đông không biết bao nhiêu lần chỉ vì sự vụng về của... đôi chân. Nấu ăn là công việc mà Hồng Khanh yêu thích nhưng có những lần cô bé cho gia vị hơi.... quá tay khiến món ăn ấy trở nên "siêu đặc sắc".

"Đầu óc em ngoại trừ những lúc cần tập trung ra thì rất hay "phiêu lãng" trên... mây, bởi thế có rất nhiều lần em đi tìm điện thoại trong lúc bản thân thì đang cầm máy, hay có lần lại khóc loạn lên vì mất chiếc kính râm yêu thích mà bản thân lại quên mất rằng kính đang yên vị trên đầu mình. Mặc dù đang cố gắng sửa chữa nhưng bản tính hậu đậu ấy chẳng hiểu bao giờ mới dứt ra khỏi em được", Hồng Khanh thành thật chia sẻ.

Đỗ Thị Hồng Khanh 3

Hồng Khanh cho biết mình rất nghịch và... đanh đá nên được bạn nam đặt cho cái danh "Khanh la sát". Ảnh: NVCC

Là một cô bé xinh xắn nhưng Hồng Khanh cho biết mình có biệt danh "bà la sát" ở trường. Nếu "chẳng may bị cô giáo "chất vấn" trong lớp thì cô bé sẽ nói một câu gì đó khiến cả lớp cười ồ lên.

"Ví dụ như cô hỏi các bạn trong lớp tuổi khỉ, Khanh cũng thế đúng không nào? Em liền đứng dậy dõng dạc trả lời ngay: "Không cô ơi, con tuổi thần tiên!!!". Vậy là cả lớp được một phen cười đau bụng. Còn về biệt danh "bà la sát" thì khi có bạn nam nào lỡ trêu chọc em, em sẽ rượt đuổi đến hết giờ ra chơi, vậy nên từ đó em có ngay một biệt danh xinh xắn dễ thương mang tên "Khanh la sát", Hồng Khanh vui vẻ chia sẻ.

Có bố là nhạc sĩ và mẹ là diễn viên nhưng đây lại không phải là điều cô bé yêu thích. Với Hồng Khanh, ca hát mới là "niềm đam mê bất diệt".

"Ngộ" ra nhiều thứ nhờ Sơn Tùng M-TP

Hồng Kham tham dự fanmeeting của nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Ảnh: NVCC

Hình tượng ca sĩ đa năng như Sơn Tùng M-TP là con đường mà công chúa nhỏ của diễn viên Chiều Xuân hướng tới. Ở nam ca sĩ, cô bé học được nhiều thứ, việc đối mặt với những lời nhận xét không hay là không thể tránh khỏi khi bước chân vào giới showbiz.

Hồng Khanh cũng từng phải nghe không ít lời nói tiêu cực về mình từ những người xa lạ đến những người tưởng chừng quen thân. "Nhưng em không trách họ vì nổi tiếng đồng nghĩa với việc bản thân phải chấp nhận lắng nghe những lời ấy" và nếu đúng thì mình sửa, nếu sai sự thật thì cô bé sẽ lựa chọn mặc kệ.

"Cách mà anh Sơn Tùng đối mặt với "cơn bão" dư luận là điều khiến em khâm phục nhất. Em rất thích câu nói "Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được, thì phải chịu một cảm giác không ai chịu được" của anh Tùng. Chính câu nói này của anh là động lực giúp em vượt qua "búa rìu khắc nghiệt" mà một phần dư luận mang tới cho em", Hồng Khanh cho hay.

Sơn Tùng M-TP

Sơn Tùng M-TP là động lực cũng là tấm gương để cô bé học tập. Ảnh: NVCC

Không chỉ là động lực, nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP còn là một tấm gương mà Hồng Khanh luôn hướng tới. "Cách anh ấy vượt qua dư luận đã cho em nhiều bài học lớn. Thật ra, em không phải thích anh Tùng từ đầu mà em cực kì ghét vì anh ấy quá đại trà, chẳng thấy gì nổi bật nhưng chả hiểu sao vẫn có thể nổi tiếng. Phải tới khi em xem Chàng trai năm ấy do Sơn Tùng đóng, em mới có hứng thú và đi tìm hiểu về anh", Hồng Khanh tâm sự.

Cũng nhờ đó mà cô bé nhận ra được nam ca sĩ không tệ như trong suy nghĩ, thậm chí cô bé còn đánh giá Sơn Tùng M-TP vừa có tài lại vừa tốt bụng. Có một khoảng thời gian, Sơn Tùng gặp scandal lớn do bị hiểu nhầm, lúc đó nam ca sĩ bị dư luận vùi dập nhưng "anh chọn cách im lặng vượt qua và khẳng định với công chúng, tôi là Sơn Tùng M-TP, là một ca sĩ trẻ hàng đầu của Việt Nam".

Đỗ Thị Hồng Khanh

Nhờ có Sơn Tùng mà cô bé "ngộ" ra những bài học quý giá. Ảnh: NVCC

Cũng nhờ tham dự fanmeeting "M-TP & Friends" của nam ca sĩ, Hồng Khanh mới chính thức trở thành một Sky (tên fanclub của Sơn Tùng) chân chính. "Anh ấy giúp em "ngộ" ra một điều: anti -fan là những người mình cần chinh phục chứ không phải né tránh. Và khi nào mình chinh phục được anti-fan, đồng nghĩa với việc mình đã thành công trên vai trò một người nghệ sỹ", Hồng Khanh nói thêm.

Hôn anh - Đỗ Thị Hồng Khanh

Chia sẻ về những dự định trong tương lai, Hồng Khanh cho biết ở thời điểm này cô bé chưa thể nói trước được điều gì. Nhưng, sau này khi đã đủ "chín" để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, Hồng Khanh sẽ cho ra những sản phẩm âm nhạc được đầu tư kĩ lưỡng về mọi mặt.

Quỳnh Ngố
Theo Đời sống Plus/GĐVN