Thứ sáu, 19/04/2024 | 04:40
RSS

Thâm nhập đường dây làm bằng giả siêu tinh vi: "Sản xuất" cử nhân giá rẻ chỉ bằng mấy cú nhấp chuột

Thứ ba, 15/11/2016, 07:10 (GMT+7)

Chẳng cần tới 4 năm đèn sách, chẳng cần tới học hành thi cử, chỉ với một vài cú click chuột cộng việc bỏ ra một số tiền, bất cứ ai cũng có thể trở thành một cử nhân!

Chưa bao giờ, việc sở hữu trong tay tấm bằng đại học lại dễ dàng và đơn giản đến thế. Chẳng cần tới 4 năm đèn sách, chẳng cần tới học hành thi cử, chỉ với một vài cú click chuột cộng với việc bỏ ra một số tiền, bất cứ ai cũng có thể trở thành một cử nhân!

Bằng đại học được rao bán như rau

Không cần phải cất công tìm kiếm, những dịch vụ dạng "làm giấy tờ", "bằng đại học chất lượng" rất có thể sẽ... tự gõ cửa bạn, nếu như bạn là một người dùng Internet.

Vô số những trang Facebook chuyên kinh doanh loại hình "dịch vụ" đặc biệt này đã được tạo ra; vô số những nick ảo quảng bá, PR rầm rộ cho việc buôn bán bằng cấp giả cũng mỗi ngày gửi hàng trăm hàng ngàn bài viết lên các diễn đàn, các trang mạng xã hội nhằm kiếm khách.

Lời quảng cáo của các dịch vụ làm giấy tờ giả

Lời quảng cáo của các dịch vụ làm giấy tờ giả

 Lời quảng cáo của các dịch vụ làm giấy tờ giả

Chỉ cần có chút quan tâm tới việc mua một chiếc bằng đại học giả, bạn sẽ ngay lập tức có tới cả ngàn lựa chọn chỉ sau một vài giây.

Thậm chí, những cơ sở "sản xuất bằng" này còn chuyên nghiệp tới mức dám mạnh dạn... quảng bá trên các trang tìm kiếm lớn. Có thời điểm, dễ dàng nhận thấy những tin rao vặt bán bằng đại học nằm chình ình ngay trên đầu các kết quả tìm kiếm, kèm theo đó là dòng chữ chú thích "Quảng cáo".

Hoặc chỉ cần để lại số điện thoại hay lời nhắn, "sẽ có nhân viên gọi lại để tư vấn cho anh chị". Tận tâm và chuyên nghiệp khó thể chê vào đâu được!

Những quảng cáo công khai trên Google từ phía các dịch vụ làm giấy tờ giả

Những quảng cáo công khai trên Google từ phía các dịch vụ làm giấy tờ giả 

Gọi thử vào những số máy được quảng bá trên mạng, người nghe phía đầu dây bên kia lập tức trả lời một cách vồn vã và hết sức chu đáo. Không chút cảnh giác, nghi ngờ hay thăm dò, những "nhân viên tư vấn" dường như quên mất mình đang... hành nghề phạm pháp.

Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở mức hỏi han, yêu cầu cung cấp thông tin và chốt lại bằng câu dặn dò: Anh/chị gửi thông tin qua mail cho em, ít ngày nữa sẽ có kết quả!

Trên thực tế, không giống như những lời đồn đại và các thông tin thất thiệt, những cơ sở làm giấy tờ giả này đang đạt tới một "tầm cao mới" khi cung cấp ra thị trường thứ dịch vụ có thể nói là chuyên nghiệp và uy tín.

Đúng như những lời cam kết, tất cả các đường dây này không yêu cầu người mua phải đặt cọc hay được ai giới thiệu, được quyền xem trước "hàng" và chỉ tới khi cảm thấy hài lòng mới phải trao tiền.

Thậm chí, sau khi đã trả tiền, nếu như phát hiện ra sai sót hay lỗi từ phía "người bán", các cơ sở này còn có dịch vụ "hậu mãi" siêu tốt khi sẵn sàng làm đền cho khách sản phẩm khác mà không mất thêm dù chỉ một đồng!

Có cảm giác, phía sau những lời rao bán xô bồ trên mạng, phía sau thứ dịch vụ không đáng tin cậy kia lại là cả một đường dây cực kỳ chuyên nghiệp, táo tợn và có tổ chức chặt chẽ, đàng hoàng.

Thâm nhập sâu vào đường dây làm bằng đại học giả, người viết thật sự bị choáng ngợp trước sự tinh vi, khả năng làm giả cũng như quy trình "khép kín" mà nó đang sở hữu! Bên cạnh đó, sự bất ngờ còn tới từ chính nhu cầu bằng cấp giả của một số lượng quá đông đảo "khách hàng" - những "cử nhân một phút”!

Tính tới thời điểm này, những đường dây làm giấy tờ giả đã đủ sức "phủ sóng" khắp các tỉnh thành. Không cần phải sống tại những thành phố lớn, khách hàng ở tận thôn quê, vùng hẻo lánh cũng dễ dàng có thể liên hệ với những "dịch vụ" này qua mạng Internet.

Người có nhu cầu hoàn toàn có thể ngồi nhà và chờ đợi trở thành... cử nhân qua mạng.

Với phong cách làm việc chuyên nghiệp và tinh thần phục vụ tận tình không chê vào đâu được của các đường dây làm giấy tờ giả, chẳng biết rằng liệu mỗi ngày có bao nhiêu cử nhân, thạc sĩ, tiến sỹ mua bằng được ra đời tại Việt Nam

Con bạch tuộc trăm vòi và quy trình làm bằng giả khiến nhiều người kinh ngạc

Nam - một "chân rết" từng có thời cộng tác cùng dịch vụ mua bán bằng cho biết: "Anh thấy nhiều lời rao, nhiều số điện thoại đăng trên mạng vậy thôi, nhưng tất cả chúng đều quy về một mối cả.

Công xưởng thực sự có lẽ chỉ có một vài cái nằm rải rác ở Hà Nội, TP.HCM hay Hải Phòng thôi. Từ đó nó sẽ phân phát ra khắp các tỉnh thành khác, chứ không phải chỗ nào cũng có đâu!".

Nam thành thật cho biết dù thời gian trước từng làm nhiệm vụ "mời chào khách" cho một đường dây làm bằng giả, nhưng anh không biết thông tin gì về họ ngoài... tên gọi và số điện thoại.

"Tất cả đều được giao dịch qua số điện thoại và email hết. Không bao giờ có bất cứ ai lộ mặt đâu. Những "chân rết" như bọn em hầu hết đều từng là "khách hàng" của họ, sau đó được đề nghị nếu tìm thêm được người mua sẽ có hoa hồng.

Thậm chí cả những người rao tin quảng cáo trên mạng kia cũng đều là "chân rết" cả, chứ không có ai là chủ thực sự đâu anh ạ."

Tôi khá ngỡ ngàng trước những điều Nam vừa tiết lộ, nhưng còn ngỡ ngàng hơn khi biết "quy trình" làm việc của những đường dây bằng giả này. Đó là hoàn toàn dựa vào... cam kết miệng từ phía khách hàng.

Mặt trước của bằng tốt nghiệp đại học giả

Mặt trước của bằng tốt nghiệp đại học giả 

Cụ thể, chỉ cần khách có yêu cầu và gửi đầy đủ thông tin vào một email chỉ định sẵn, việc làm bằng giả sẽ lập tức được tiến hành. Thường thì chỉ sau 2-3 ngày, tấm bằng cử nhân, thạc sĩ hay thậm chí là tiến sỹ đã sẵn sàng giao tới tay người nhận.

Tôi băn khoăn hỏi ngược lại Nam: "Không có gì làm tin, cũng không có gì ràng buộc, làm sao đảm bảo khách sẽ đồng ý mua hàng để họ làm? Nhỡ khách... đùa hay đổi ý không mua nữa thì sao em?".

Nam cười ngất: "Thì... bỏ đi anh ạ. Anh nghĩ chi phí làm ra mấy cái bằng và ít giấy tờ kèm theo là bao nhiêu ạ? Chỉ cần 10 khách đặt có một người lấy là họ cũng đã lãi lớn rồi. Chưa kể hầu như khách hàng tìm đến đều là những người có nhu cầu thật, nên họ không e ngại chuyện này đâu. Không tin, anh cứ thử... đặt hàng đi sẽ biết!"

Bằng trao… cháo múc!

Tôi hỏi xin Nam một số điện thoại "tin tưởng", nhưng anh chàng này lắc đầu bảo không cần thiết. Mọi số điện thoại đăng tràn lan trên mạng đều "tin tưởng" được, bởi chúng đều được vận hành theo đúng trình tự vừa kể trên không sai một mảy may.

Tôi vào trang tìm kiếm rồi chọn bừa một số điện thoại có lời quảng cáo nghe chuyên nghiệp nhất để gọi điện. Đầu dây bên kia là một người đàn ông nói giọng miền Nam nghe máy.

 Bằng tốt nghiệp giả của trường Đại học văn hóa TP.HCM, năm tốt nghiệp 2011

Bằng tốt nghiệp giả của trường Đại học Văn hóa TP.HCM, năm tốt nghiệp 2011

Chỉ vừa tự giới thiệu và bày tỏ việc muốn có một tấm bằng đại học giả, người đàn ông này đã nhanh nhẹn ngắt lời:

"Như vậy đi, anh đưa cho em một email. Em gửi toàn bộ thông tin ngày tháng năm sinh, tên tuổi, tên trường, tên khoa, năm tốt nghiệp, xếp loại gì rồi gửi lại cho anh nhé. Nếu đã chọn được trường thì thôi, còn chưa chọn được trường thì em cứ nói muốn dùng bằng làm gì, anh sẽ tư vấn thêm cho."

Chưa hết, người đàn ông này còn chu đáo dặn dò thêm: "Em tìm tới bên anh là đúng rồi đó. Bây giờ mấy cái đường dây lừa đảo nhiều lắm. Em nhớ tránh xa mấy cái đứa đòi đặt tiền cọc trước nhé, tụi đó là bậy bạ hết.

Chỉ có tụi anh không có yêu cầu đặt cọc gì hết, khách ưng mới phải trả tiền, bao công chứng, bao giống luôn. Đợi mấy bữa nữa em cầm bằng trên tay em sẽ thấy liền".

Hỏi người đàn ông này thêm về phương thức giao hàng, trả tiền, anh ta đáp gọn lỏn: "Không cần địa chỉ gì đâu em. Em chỉ cần đưa số điện thoại lại cho anh và nơi nhận là được.

Khi nào có "hàng", người ta sẽ tự động giao tới cho em. Lúc đó họ sẽ thu tiền luôn, em thấy ưng thì em lấy, không ưng không sao cả. Bên anh làm việc uy tín lắm, em cứ... yên tâm."

Người đàn ông đã cúp máy, nhưng tôi vẫn chưa hết... bàng hoàng. Vụ giao dịch kéo dài chỉ tầm 2 phút, thậm chí người đàn ông này còn không buồn hỏi tên của khách hàng. Tấm bằng cử nhân lại có thể ra đời theo cách dễ dàng và đơn giản tới thế này sao?

(Còn nữa)

Nguyễn Tùng Lâm
Theo Đời sống Plus