Thứ sáu, 29/03/2024 | 23:02
RSS

HLV Nhật Bản nói gì khi để Bỉ ghi bàn quyết định ở phút bù giờ?

Thứ ba, 03/07/2018, 07:27 (GMT+7)

"Chúng tôi muốn giành chiến thắng. Đội bóng chúng tôi đủ thực lực và đá ngang ngửa với đội tuyển Bỉ nhưng bàn thua là điều chúng tôi không ngờ tới".

Ở trận đấu vừa kết thúc, Bỉ chính là đội bóng nhập cuộc tốt hơn và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng họ không thể nào có thể làm tung mành lưới của Eiji Kawashima trong 45 phút đầu tiên. Sang đầu hiệp 2, các "Samurai Xanh" còn khiến đội tuyển Bỉ phải choáng voáng khi liên tiếp có hai bàn thắng vào lưới của thủ thành Thibaut Courtois.

Phút 48, tận dụng sai lầm của Vertonghen, Genki Haraguchi có cơ hội xâm nhập vòng cấm tuyển Bỉ rồi tung ra pha dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành Thibaut Courtois, mở tỷ số 1-0 cho Nhật Bản Chỉ đúng 4 phút sau, Takashi Inui lại khiến người hâm mộ tuyển Bỉ "chết lặng" với cú sút xa thành bàn đẹp mắt để nhân đôi cách biệt cho "Samurai Xanh".

Bất ngờ bị dẫn trước 2-0, Bỉ đẩy cao đội hình dồn ép đối phương. Và sau những nỗ lực không biết mệt mọi, "Quỷ đỏ" cũng đã có bàn rút ngắn tỷ số 1-2 may mắn của Vertonghen ở phút 69. Bàn thắng giúp cho tinh thần của tuyển Bỉ được đẩy lên cao và họ chỉ mất thêm có 5 phút để có bàn gỡ hòa 2-2 do công của Fellaini.

Tỷ số 2-2 được giữ nguyên đến phút 90+3 và khi mà tất cả đang nghĩ đến hiệp phụ thì Bỉ đã bất ngờ có bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2.

Vì đâu Nhật Bản đẻ Bỉ lội ngược dòng không tưởng tiến vào tứ kết

Vì đâu Nhật Bản đẻ Bỉ lội ngược dòng không tưởng tiến vào tứ kết
Dẫn trước 2-0 nhưng tuyển Nhật lại để Bỉ ghi 3 bàn. Ảnh: FIFA

Bàn thua cay đắng mà đội tuyển Nhật Bản phải nhận xuất phát từ một pha phản công mẫu mực của đối thủ. Đó là lúc các học trò của HLV Akira Nishino dính đòn "hồi mã thương" sau khi dồn đội hình lên quyết ghi bàn trong cơ hội tưởng như là cuối cùng của trận đấu.

"Khi quả đá phạt và phạt góc được thực hiện, tôi muốn kết liễu trận đấu. Tất nhiên tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể vào đến hiệp phụ nhưng tôi không lường được pha phản công siêu hạng của họ. Các cầu thủ của tôi không nghĩ rằng trong vài giây ngắn ngủi bóng có thể được đưa sang phần sân của chúng tôi và định đoạt trận đấu", HLV Nishino giải thích.

"Khi dẫn 2-0 và không thay đổi người, tôi thực sự muốn ghi thêm bàn thắng và chúng tôi đã có cơ hội. Chúng tôi kiểm soát được trận đấu nhưng đội tuyển Bỉ đã chơi tốt lên ở thời điểm họ phải làm như vậy.

"Chúng tôi muốn giành chiến thắng. Đội bóng chúng tôi đủ thực lực và đá ngang ngửa với đội tuyển Bỉ, tôi tin là vậy. Trong đầu tôi có những chiến thuật khác nhau và chúng tôi đã đứng vững, nhưng cuối cùng, bàn thua là điều chúng tôi không ngờ tới".

Thất bại cay đắng, đội tuyển Nhật Bản vẫn có thể tự hao về màn trình diễn của họ ở World Cup 2018. Đội bóng đến từ đất nước mặt trời mọc mới thay tướng trước giải đấu chỉ hai tháng nhưng đã thể hiện bộ mặt ấn tượng trong cả bốn trận đấu tại Nga.

Đây là lần thứ ba Nhật Bản giành quyền vào vòng 1/8 World Cup. Bàn thắng của Genki Haraguchi vào lưới Bỉ cũng là lần đầu tiên một cầu thủ Nhật Bản ghi bàn ở vòng loại trực tiếp của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.


Xem thêm: Thất bại cay đắng, Andres Iniesta chia tay tuyển Tây Ban Nha

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN