Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:27
RSS

HLV Lê Thụy Hải: 'HAGL đá quá tốt, nhưng nhiều cái tôi không thích!'

Thứ tư, 16/05/2018, 16:05 (GMT+7)

HLV Lê Thụy Hải đánh giá cao màn trình diễn của HAGL nhưng ông cho biết không thích việc CLB phố Núi dùng quá nhiều tiểu xảo.

HAGL hay, nhưng quá nhiều tiểu xảo

HAGL vừa có trận cầu cực hay với Hà Nội, kết thúc bằng tỷ số hòa 1-1 ở lượt về Tứ kết Cúp Quốc gia. Chung cuộc, 3 đội hòa 3-3 và HAGL bị loại vì luật bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Dương Minh Ninh vẫn có thể ngẩng cao đầu rời SVĐ Hàng Đẫy.

Nhận định về trận cầu được nhiều người cho rằng hay nhất của bóng đá nội từ đầu năm tới giờ, HLV Lê Thụy Hải nói:

"Chúng ta thấy HAGL tiến bộ từng ngày. Các em đều rất tiến bộ. Chúng ta thấy HAGL bình thường phòng ngự kém nhưng nay rất tốt. Bên kia sút hơn 20 lần, phạt góc hơn 10 lần nhưng HAGL vẫn đứng vững. Chúng ta thấy các em tiến bộ rất nhiều, không chỉ tấn công.

Cục diện trận đấu thì đôi bên chơi đẹp, không có gì xấu. Hơi tiếc là Hà Nội cầm bóng nhiều nhưng dứt điểm không được".

Khen HAGL nhưng ông Hải "lơ" chia sẻ điều mình không thích ở đội khách: "HAGL thì bắt đầu thành đội chuyên nghiệp rồi, tiểu xảo rồi nên tôi không thích.

HAGL nên chơi thoải mái, thanh thản hơn với khả năng của mình. Nếu không các em sẽ đánh mất mình. Tất nhiên chính những cái tiểu xảo cũng là tiến bộ của HAGL nhưng các cái khác như phối hợp nhỏ, đập tường chưa thấy. Hôm nay Hà Nội vây rất chặt chẽ nên chỉ đá quả dài thôi. Bàn thắng của Toàn thì khỏi nói, bứt phá tốt, tốc độ tốt, giải quyết vấn đề tốt.

HLV Lê Thụy Hải bất ngơ chê CLB HAGL
HLV Lê Thụy Hải bất ngờ chê bai CLB HAGL

Hôm nay HAGL chơi thế là rất đẹp mắt. Một trận đấu mãn nhãn, nhiều người thích. Tất nhiên HAGL phải chơi phòng ngự phản công là đương nhiên vì đối phương mạnh hơn mình. Đó mới là bóng đá.

Tôi nghĩ nếu HAGL cứ chơi như thế này thì sẽ là một trong các đội sẽ vượt lên ở V.League nhưng đừng tiểu xảo quá, tôi không thích các em như thế vì các em có đủ khả năng.

Các em chơi thế này hiệu quả nhưng ở độ tuổi của các em thì tôi không thích như vậy, tôi muốn các em chơi phóng khoáng, tự nhiên. Cay cú thì phải có nhưng tôi không thích cái kiểu tiểu xảo là ăn vạ, rồi giả vờ bị đau. Nhìn là biết họ không bị chấn thương, nhìn tôi không thích. Hôm nay HAGL chơi là rất hợp lý, phòng ngự chặt chẽ nhưng khi được bóng thì lại tổ chức tấn công".

Nhận xét về các cá nhân xuất sắc ở trận này của đội khách, HLV Lê Thụy Hải tiếp:

"Tôi thấy Văn Toàn không chỉ ghi bàn mà rất tích cực, nỗ lực. Hôm nay thì Rimario cũng tốt hơn mọi khi rồi dù chưa phải là hay. Ngược lại bên kia Samson cũng thế, nhiều cơ hội mà không ghi bàn.

Hàng thủ không nổi bật nhưng rất tốt, dù trung tuyến bị Hà Nội quản lý hết. Các em vẫn chơi được. Xuân Trường vẫn chỉ huy được các bạn, có những đường chuyền tốt để giải tỏa khi bị gây sức ép.

Đông Triều hôm nay cũng tiến bộ nhiều dù mọi ngày bình thường lắm. Văn Thành không thể lên tấn công, qua người nhưng giữ chặt được vị trí. Hàng tiền vệ giúp đỡ nhiều dù đá 3-4-3 nhưng hàng thủ lùi về rất sâu".

Hà Nội, Quang Hải bị đuối về thể lực?

Về phía đội chủ nhà, ông Hải "lơ" nhận định: "Hà Nội phút đầu tiên suýt thua, đầu hiệp 2 thì thua, là do thiếu tập trung từ đầu. Sau đó thì các em lại rất tập trung.

Tất nhiên bàn thua thì do lỗi trung vệ, nếu các em ấy tụt xuống 1 tý thì không sao. Trung vệ dàn ngang thì tốt để bẫy việt vị. Nhưng họ băng từ dưới lên thì nên bóc lót chứ không phải lúc nào cũng dàn ngang. Tất nhiên các em sẽ được HLV truyền đạt và rút kinh nghiệm.

Chủ nhà dứt điểm nhiều mà không ghi bàn vì HAGL họ chơi quyết liệt, lăn xả. Họ phòng ngự đông và chặt chẽ, tập trung còn Hà Nội dứt điểm nhiều mà không "ăn" thì vội vã. Hai cái đó làm chủ nhà khó ghi bàn. HAGL chơi rất tập trung và cản phá rất mạnh mẽ.

Còn hôm nay không gọi là quyết liệt. Họ chơi trong mức cho phép thôi. Hai đội chơi nhanh thì sẽ dẫn tới phạm lỗi nhưng không cố tình.

HLV Lê Thụy Hải đánh giá cao HAGL
HAGL bị loại khỏi Cup Quốc gia

Hà Nội cuối trận hình như thể lực xuống hay sao ấy, không thấy phối hợp nữa mà phá dài. Khoảng 80 phút họ chơi rất tốt nhưng sau đó lại mất mình đi.

Quang Hải hiệp 1 đá hay nhưng hiệp 2 xuống thì nên xem lại thể lực. Di chuyển nhiều, cầm bóng, chuyền bóng hợp lý và quấy phá rồi sút… chọn được nhiều điểm tốt nhưng sang hiệp 2 là xuống, thấy rất rõ. Tôi rất thích cậu Tài của Hà Nội dù bị thay ra sớm. Tiền đạo như thế tôi rất thích".

Không có nhiều tranh cãi trong lần Hà Nội tái ngộ HAGL, nhưng trận đấu với tốc độ cao cũng tạo ra rất nhiều pha bóng khó cho trọng tài. Dù vậy, trọng tài Nguyễn Hiền Triết được đánh giá là đã làm tốt.

"Trọng tài tốt. Trên tivi nói trọng tài thổi việt vị không đúng nhưng anh nhìn từ trên xuống, còn họ nhìn ngang nó khác. Trọng tài hôm nay rất tốt, không có thiên vị, không có bênh vực. Nếu có sai sót cũng chỉ là lỗi chuyên môn thôi, không có gì lớn cả".

Ở Bán kết, Hà Nội sẽ đụng độ Bình Dương còn SLNA đụng độ Thanh Hóa. Theo HLV Lê Thụy Hải, chung kết dễ là trận đấu giữa ĐKVĐ SLNA với Hà Nội, khi Bình Dương không mạnh còn Thanh Hóa chưa trở lại với chính mình.

Bầu Đức: Trọng tài Việt Nam không dở, sao cứ sai với HAGL?

Đoàn Dự
Theo Trí Thức Trẻ