Thứ ba, 23/04/2024 | 22:58
RSS

HLV Hữu Thắng rửa vết thương cho cầu thủ Hàn, ốm vẫn thức trắng đêm làm việc

Thứ tư, 02/08/2017, 19:49 (GMT+7)

Gần đây, những hình ảnh đẹp về HLV Hữu Thắng liên tiếp được báo chí đăng tải. Khi thì là hình ảnh ân cần rửa vết thương cho cầu thủ Hàn, lúc thì là hình ảnh thức trắng đêm làm việc trên máy bay.

HLV Hữu Thắng rửa vết thương cho cầu thủ Hàn

HLV Hữu Thắng cùng đội tuyển U-22 Việt Nam đang ngày đêm miệt mài tập huấn cho chiến dịch vàng SEA Games 29. Ông thầy trẻ luôn tin tưởng vào con đường mình đã chọn trên sân cỏ và đặc biệt thường có những hành động đẹp sẻ chia đầy tính nhân văn ngoài đường biên.

Chỉ mới đây ở trận giao hữu với Tuyển các ngôi sao K-League, hình ảnh HLV Hữu Thắng thân thiện chăm sóc vết thương nhỏ cho cầu thủ đội bạn vô tình lọt vào ống kính của các phóng viên đã ghi lại ấn tượng đẹp.

Ở giữa hiệp một, HLV Hữu Thắng dù rất chăm chú vào từng đường bóng của học trò trên sân Mỹ Đình vẫn để ý đến nét mặt nhăn nhó của đội trưởng Yeom Ki Hun. Ông khẽ ra dấu cho cầu thủ Hàn Quốc tiến về phía mình và tự tay đổ nước cho anh rửa vết thương.

HLV Hữu Thắng rửa vết thương cho đội trưởng Yeom Ki Hun của đội Hàn Quốc. Ảnh: PLO

HLV Hữu Thắng rửa vết thương cho đội trưởng Yeom Ki Hun của đội Hàn Quốc. Ảnh: PLO

Hóa ra tiền vệ này sau khi va chạm với một cầu thủ U-22 Việt Nam ngã xuống bị chảy máu ở khuỷu tay. Đội trưởng Yeom Ki Hun sau khi được chăm sóc đã tươi cười siết chặt tay HLV đối thủ thay cho lời cảm ơn.

Cử chỉ nhỏ của HLV Hữu Thắng có một ý nghĩa lớn về cách ứng xử văn hóa khiến những cổ động viên có mặt trên sân Mỹ Đình cảm kích. Rất nhiều khán giả khi chứng kiến nghĩa cử đẹp ấy của HLV Hữu Thắng đã đồng loạt đứng dậy vỗ tay hào hứng. Hỏi chuyện thì ông lại nói việc làm Fair Play của mình chẳng có gì ghê gớm cả.

HLV Hữu Thắng uống thuốc nén cơn ho, làm việc thâu đêm trên máy bay

HLV trưởng U22 Việt Nam gần như không có phút chợp mắt suốt hành trình trên chuyến bay VN 416, khởi hành từ Nội Bài lúc 2h ngày 1/8 và hạ cánh lúc 8h cùng ngày (giờ Hàn Quốc).

Trong khi các học trò thích thú chụp những giọt mưa đọng qua ô cửa sổ máy bay, ở một góc xa vang lên tiếng ho gắt liên hồi. Bác sĩ U22 Việt Nam Nguyễn Trọng Thủy bật dậy quan sát, rồi vội chạy tới vị trí ghế ngồi của HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng. 

 HLV Hữu Thắng dùng đèn flash từ chiếc điện thoại cặm cụi làm việc trên máy bay. Ảnh: Zing

 HLV Hữu Thắng dùng đèn flash từ chiếc điện thoại cặm cụi làm việc trên máy bay. Ảnh: Zing

Sau liên tiếp những câu "điều tra" từ bác sĩ, HLV Hữu Thắng "ngoan ngoãn" nhận thuốc kháng sinh. Tuy nhiên, ông chủ động xin thêm vài viên thuốc dạng ngậm nhằm giảm cảm giác khó chịu từ những cơn ho.

Phóng viên Zing.vn ngồi kế bên ghế của HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng và đồng hành cùng U22 Việt Nam trên hành trình bay từ Hà Nội tới Hàn Quốc tập huấn nên quan sát được "nếp sinh hoạt" xa nhà của toàn đội.

Đây là lần hiếm hoi phóng viên ngồi gần HLV Hữu Thắng trong một chuyến bay, đủ để cảm nhận một con người toàn tâm toàn ý cho đội tuyển. HLV gốc Hà Tĩnh chắt chiu từng phút, từng giờ trên máy bay để nghiên cứu giáo án cho chặng nước rút hướng tới SEA Games của U22 Việt Nam.

U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc - VÒNG LOẠI U23 Châu Á 2018. Nguồn: Foolball 2015

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN