Thứ tư, 24/04/2024 | 06:13
RSS

Hình ảnh cảm động nhất tuần: Chó cưng "sụt sùi" nhìn mặt chủ lần cuối

Thứ bảy, 10/12/2016, 10:48 (GMT+7)

Có lẽ đây là khoảnh khắc cảm động và buồn thương nhất giữa một chú chó và người chủ lâm bệnh nặng của mình khi hai người phải nói lời từ biệt trên giường bệnh.

Tháng trước, anh chàng Ryan Jessen, 33 tuổi người Mỹ nghĩ rằng mình mắc chứng đau nửa đầu nhưng sau đó khi nhập viện, các bác sĩ cho biết anh bị xuất huyết não và không thể hồi phục. 

Gia đình anh đã tập trung trong phòng bệnh để nói lời từ biệt lần cuối vào ngày 30/11. Những giờ phút cuối của cuộc đời, anh Ryan cũng muốn chia tay với cô chó Mollie của mình.

"Chúng tôi rất cảm ơn bệnh viện vì đã cho phép chúng tôi mang cô chó của anh Ryan vào để nói lời tạm biệt với anh lần cuối. Và nó sẽ hiểu tại sao anh không bao giờ về nhà nữa", em gái của Ryan, Michelle Jessen chia sẻ trên Facebook vào hôm 1/12.

Hình ảnh cô chó quyến luyến tạm biệt chủ được cư dân Facebook bình chọn là cảm động nhất tuần qua. Ảnh: Facebook

Hình ảnh cô chó quyến luyến tạm biệt chủ được cư dân Facebook bình chọn là cảm động nhất tuần qua. Ảnh: Facebook

Hình ảnh chia tay đầy cảm động của anh Ryan với cô chó Mollie đăng trên mạng xã hội được chia sẻ hơn 80,000 lần. Bài chia sẻ trên Facebook đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng mạng.

“Bệnh viện đã rất tốt bụng,” Michelle Jessen, em gái của Ryan, chia sẻ câu chuyện trên trang cá nhân. “Họ cho phép chúng tôi mang chó của anh trai tôi vào để nó nói lời tạm biệt, để nó hiểu rằng vì sao chủ nó sẽ không bao giờ về nhà nữa. Ai cũng biết ạm tôi rất yêu mấy con chó.”

Với cái đuôi cụp giữa hai chân và đôi tai rũ xuống lo sợ, Mollie tuyệt vọng hít ngửi lấy mặt chủ khi được bế lên giường bệnh, miệng rên rỉ không ngớt như muốn đánh thức chủ dậy, khiến những người chứng kiến xung quanh phải sụt sùi nước mắt.

Ryan khi còn sống bên chó cưng. Ảnh: Facebook

Ryan khi còn sống bên chó cưng. Ảnh: Facebook

Bác sĩ cho biết chứng xuất huyết não mà Ryan gặp phải là do huyết áp cao, cộng với đó là thói quen uống nước tăng lực quá nhiều. Sau khi anh qua đời, nội tạng của anh được hiến lại cho bệnh viện. Ngày 01/12, Michelle cho biết quả tim của anh  trai được hiến cho một thiếu niên 17 tuổi ở California có ngày sinh nhật trùng với ngày Giáng Sinh.

Về phần Mollie, hiện tại cô chó vẫn rất nhớ chủ và ngày đêm mong ngóng chủ quay về nhà. Một bức ảnh do mẹ Ryan đăng tải cho thấy Mollie đang nằm ngủ một cách hết sức buồn bã trên ghế như muốn quên hết sự đời.

"Cảm ơn tất cả mọi người vì sự động viên, an ủi. Chúng tôi cũng rất cảm động vì câu chuyện mà mọi người chia sẻ; những niềm vui và nỗi buồn tương tự mà mọi người từng trải qua trong cuộc đời.

Đừng lo lắng về Mollie, chúng tôi vẫn sẽ giữ nó với gia đình. Mollie là một phần của gia đình tôi. Mollie sẽ nhớ Ryan rất nhiều",  Laurie Ann Hickenlooper Jessen, mẹ của anh Ryan chia sẻ.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus