Thứ bảy, 20/04/2024 | 22:08
RSS

Dừng lại thôi, Wayne Rooney?

Thứ sáu, 18/11/2016, 11:02 (GMT+7)

Wayne Rooney đang là tâm điểm của truyền thông Anh khi lộ hình ảnh say rượu mới đây. Đáng chú ý, tiền đạo này đang trong giai đoạn chấn thương.

Theo đó, Rooney đã thông qua người đại diện để gửi lời xin lỗi công khai. Nguồn tin này cho biết số 10 đang tỏ ra hối tiếc về sai lầm nghiêm trọng này.

Ngày hôm qua (17/11), HLV của đối thủ truyền kiếp Liverpool là ông Jurgen Klopp đã lên tiếng bảo vệ Gã Shrek, ông cho rằng chuyện đó là hết sức bình thường trong thời đại ngày nay:

"Tôi thực sự cảm thông cho các cầu thủ. Chúng ta đều hiểu có những vấn đề nào đó trong mỗi con người của họ. Thế hệ hiện tại có thể nói là chuyên nghiệp nhất trong giới cầu thủ bóng đá mà tôi từng thấy, không chỉ ở Anh.

Có những huyền thoại uống rượu như quỷ và hút thuốc như điên và vẫn là những cầu thủ giỏi. Tôi tin chắc những gì Rooney đã làm không quá nghiêm trọng. Đó là cuộc sống của chúng ta được phản ảnh dưới một chiếc kính lúp. Trong 1 hoặc 2 tuần nữa sẽ không ai còn nhớ tới chuyện này."

 Rooney đang chịu sức ép lớn

Rooney đang chịu sức ép lớn

Klopp không sai dưới góc nhìn của một HLV, tuy nhiên báo chí Anh sẽ có cách nhìn nhận khác. Liệu một người đang có phong độ kém cỏi, thậm chí chưa bình phục chấn thương đã ngay lập tức sa vào những thú vui thì có xứng đáng khoác áo ĐTQG không.

Đó là một câu hỏi nghiêm túc. Hơn nữa Rooney không chỉ là tuyển thủ quốc gia, anh còn là đội trưởng, người nắm giữ nhiều kỷ lục và là cái tên giàu kinh nghiệm nhất của cả ĐT Anh. Rooney cần phải thể hiện một hình ảnh khác, chứ không phải chường cái mặt say rượu trên báo.

Và HLV Gareth Southgate phải suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Ông đang xây dựng một bộ khung cho tương lai cùng lối chơi hiện đại, phóng khoáng và giàu tính cống hiến, nghĩa là Wayne Rooney sẽ không là một phần ở trong đó. Anh đã già và rất khó để thay đổi lối đá.

Thực tế, Rooney cũng tuyên bố giải đấu tại World Cup 2018 diễn ra tại Nga sẽ là lần cuối cùng anh khoác áo đội tuyển. Đó là một quyết định dũng cảm và đáng trân trọng. Rooney đã chiến đấu và đã có cả sự nghiệp lẫy lừng. Anh đã đứng trên đỉnh thế giới rồi.

Từ niềm hy vọng số 1 của Tam Sư ngày anh bước ra ánh sáng ở Euro 2004, Rooney đã cống hiến quá nhiều cho quốc gia và sự thật là mọi người đều đồng ý với việc tiền đạo Man United trở thành đội trưởng quốc gia. Cả nước Anh phải biết ơn Rooney.

Rooney đã có một sự nghiệp lẫy lừng

Rooney đã có một sự nghiệp lẫy lừng

Ngày Rooney xuất hiện trên bản đồ bóng đá thế giới, anh ngay lập tức bước vào đội hình tiêu biểu của Euro khi mới chỉ 18 tuổi. Đó vẫn là ký ức đẹp nhất người ta nhớ về Wayne Rooney trong màu áo đội tuyển. Anh là nguồn sống, là niềm hy vọng của cả quốc gia.

Nhưng mọi chuyện không bao giờ diễn ra như người ta vẫn nghĩ. 6 lần tham dự Euro và World Cup, Rooney đều là nguyên nhân khiến ĐT dừng bước, thậm chí kể cả khi anh chơi cực hay. Lý do Tam Sư gục ngã nếu không phải vì Rooney chấn thương, cũng là vì anh tự chuốc họa bằng tấm thẻ đỏ.

6 giải đấu lớn kết thúc trong thảm họa, liệu người Anh còn có thể chịu tổn thương được nữa không?

Cống hiến hết mình rồi bị chỉ trích thậm tệ, liệu chính bản thân Rooney có thể chịu được nữa không?

Dừng lại đi, Rooney. Quá đủ rồi. Dừng lại, và anh sẽ không phải chịu đựng bất kỳ áp lực nào nữa. Anh đã có một khởi đầu rực rỡ, một sự nghiệp huy hoàng, và đừng khiến cái kết của nó trở thành nỗi hổ thẹn.

Nguyệt Anh
Theo Đời Sống Plus