Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:31
RSS

Hành trình tự thân vận động của giọng ca nhí đến từ Nghệ An

Thứ tư, 22/03/2017, 14:02 (GMT+7)

Sau tập 2 của chương trình "Thần tượng tương lai", khán giả được dịp nức lòng với ca khúc "Về Hà Tĩnh người ơi" cùng chất giọng vô cùng da diết và sâu lắng của một cô bé 13 tuổi đến từ Nghệ An - Hà Quỳnh Như.

Sau khi nghe Hà Quỳnh Thư trình diễn ca khúc Về Hà Tĩnh người ơi ở tập 2 của chương trình Thần tượng tương lai, ca sĩ Quang Linh phải thốt lên: “Con hát tình cảm, từng trải y như NSND Thu Hiền rựa! Khó tính như bà Thu Hiền mà phải vỗ tay cho con từng câu một”.

Chính mẹ của cô bé cũng đã xúc động và rơi nước mắt khi theo dõi tiết mục của con gái. Lắng nghe tâm sự của chị Hường – mẹ của bé Quỳnh Như, khán giả sẽ biết thêm nhiều điều thú vị về cô bé được so sánh như “NSND Thu Hiền phiên bản nhí” này.

Tập hát ca khúc Về Hà Tĩnh người ơi chỉ trong 4, 5 ngày

Chia sẻ về lý do chọn ca khúc Về Hà Tĩnh Người ơi để dự thi, mẹ bé Quỳnh Như cho biết đây là ca khúc mà bé rất yêu thích và thường hát nghêu ngao ở nhà. Quỳnh Như cũng thường xuyên lên mạng xem clip của các nghệ sĩ từng thể hiện ca bài hát này và học hỏi theo.

Hơn hết, cô bé muốn thông qua bài hát mình vô cùng tâm đắc để bày tỏ tình yêu đối với quê hương Nghệ An, Hà Tĩnh còn nhiều khổ cực.

Đa số nghệ sĩ phải mất hàng tháng để ra đời tiết mục khiến công chúng thỏa mãn, thế nhưng chị Hường cho biết, Quỳnh Như chỉ mất 4 đến 5 ngày đã có thể hát tốt ca khúc Về Hà Tĩnh người Ơi như khán giả được thưởng thức trên truyền hình.

Trước đó, cô bé đã từng thể hiện bài hát này ở các cuộc thi văn nghệ trong trường và các chương trình từ thiện của tỉnh. Theo mẹ Quỳnh Như chia sẻ, cô bé hoàn toàn tự thân luyện tập tiết mục dự thi mà không có bất kỳ sự can thiệp, trau chuốt bài từ bất cứ ai.

Kể về cơ duyên đến với Thần Tượng Tương Lai, chị Hường cho biết NSND Tiến Dũng - giám khảo của cuộc thi Liên hoan dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh đã gọi điện thoại thông báo về buổi casting cho cuộc thi Thần Tượng Tương Lai và cho rằng Quỳnh Như có chất giọng và dòng nhạc sở trường rất phù hợp với tiêu chí mà Ban tổ chức chương trình đề ra. Để cho con thỏa niềm đam mê nghệ thuật, chị Hường đã tạm gác công việc làm ruộng ở nhà, để cùng Quỳnh Như lên TP.HCM dự thi.

Chị cho biết tất cả mọi khổ cực đều tan biến khi tận mắt chứng kiến cô con gái yêu quý được hát với niềm đam mê và tỏa sáng trên sân khấu Thần tượng tương lai. Lúc ra về, Quỳnh Như có nói nhỏ với mẹ do lần đầu trình diễn trên sân khấu lớn nên cô bé đã rất run và hồi hộp, nhưng một lúc sau Quỳnh Như đã dần lấy lại sự tự tin và biểu diễn hết mình để chinh phục khán giả.

Cô bé cũng cho biết mình rất vui sướng khi nhận thấy NSND Thu Hiền đã hát theo từng câu hát của mình và các giám khảo cũng không chê “chỗ mô” khiến bé nghẹn ngào vì hạnh phúc đến mức không nói được lời “chi”. Điều này đã góp phần giải thích cho câu trả lời khá lắp lắp của bé khi trò chuyện với ba vị giám khảo.

Bên cạnh đó, mẹ Quỳnh Như còn tiết lộ một câu chuyện đáng nhớ trong quá trình dự thi của con gái. Trước phần trình diễn của một buổi thi, Quỳnh Như đã ăn một cây kem lạnh và bị đau bụng vô cùng. Tuy đã đợi đến lúc đỡ đau mới lên sân khấu thế nhưng điều này cũng đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến phần trình diễn của bé.

Sau lần đó, hai mẹ con cũng rút kinh nghiệm không ăn những thứ không tốt cho sức khỏe và nhất là chất giọng của Quỳnh Như. Trong cuộc thi, chị Hường cũng hay chạnh lòng khi nhìn thấy nhiều thí sinh khác có điều kiện đi luyện thanh với những ca sĩ, giảng viên thanh nhạc bên ngoài. Trong khi đó hoàn cảnh gia đình bé Quỳnh như lại khá khó khăn, chị thường an ủi con: “Nhà mình không có tiền để cho con đi học như các bạn, thôi thì con cứ cố gắng hát hết khả năng của mình thôi con nhé”.

Tài năng ca hát của cô bé 13 tuổi được khai phá bởi NSND Hồng Lựu

Nói về năng khiếu ca hát của Quỳnh Như, chị Hường cho biết từ lúc 5 tuổi, Quỳnh Như đã có thể hát nghêu ngao hát karaoke theo mẹ. Qua ca khúc tủ của hai mẹ con - Khúc Tâm Tình Người Hà Tĩnh, chị Hường sớm nhận ra Quỳnh Như có chất giọng thiên phú, tình cảm rất phù hợp với với thể loại nhạc dân ca, trữ tình tôn vinh nét đẹp của quê hương, đất nước.

Chia sẻ thêm về quá trình đến với thể loại nhạc này, chị Hường cho biết vào năm 2015, NSND Hồng Lựu đã phát hiện ra tài năng của Quỳnh Như qua các clip hát Điệu Ví Giặm là em, Quê lúa Yên Thành do chính bé tự đăng trên Youtube.

Cô Hồng Lựu đã gọi điện cho bé đến thử giọng và nhận vào lớp đào tạo các tài năng triển vọng. Lớp học này hoàn toàn không thu phí và chỉ diễn ra trong ba tháng hè. Sau đó, NSND Hồng Lựu cũng thường tạo môi trường cho Quỳnh Như được thể hiện năng khiếu qua các chương trình ý nghĩa như chương trình gây quỹ từ thiện cho những bệnh nhân nghèo - Hồi hương.

Bên cạnh đó, chị Hường cho biết cả gia đình đều ủng hộ Quỳnh Như theo đuổi con đường ca hát. Mẹ cô bé kể lại trong ngày sinh nhật 6 tuổi, Quỳnh Như đã cầu nguyện khi lớn lên được trở thành ca sĩ. Đến ngày sinh nhật13 tuổi, Quỳnh Như cũng thể hiện mong ước học thật giỏi và hát thật hay để làm ca sĩ giúp đỡ cho những bệnh nhân bị ung thư Chị Hường cho biết từ nhỏ Quỳnh Như đã có tấm lòng hướng thiện muốn san sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn và những bệnh nhân mắc các chứng bệnh ngặt nghèo.

Cô bé thường đăng ký hát trong những buổi gây quỹ từ thiện vì người nghèo hằng năm tại địa phương và quyết không nhận một đồng nào. Mặc dù gia đình cũng rất khó khăn, vất vả với nhiều khoản vay chưa trả được thế nhưng khi được hỏi sẽ dùng tiền thưởng vào việc gì nếu may mắn trở thành quán quân cuộc thi, Quỳnh Như bày tỏ mong muốn dành tặng một khoản tiền giúp đỡ các bệnh nhân ung thư vì thấy quanh mình rất nhiều người mắc chứng bệnh đau đớn này. Trong đó có 2 trường hợp là người nhà của bạn cùng trường Quỳnh Như.  

Cô bé sút nhiều ký và sốc tinh thần khi ông nội mất

Khi được hỏi về vóc dáng mảnh mai của cô bé, mẹ Quỳnh Như thành thật chia sẻ, lúc trước cô bé cũng rất có da có thịt nhưng nguyên nhân bắt nguồn từ việc ông nội của bé vừa mất cách đây một năm. Đó là người ông gắn bó rất thân thiết với cô bé. Lúc nhỏ, khi cả cha mẹ đều ra đồng làm ruộng, Quỳnh Như ở nhà được một tay ông chăm sóc.

Bé thường hát nghêu ngao cho ông nghe mỗi khi tập được một bài hát mới và ông cũng rất ủng hộ việc ca hát của bé. Sau sự ra đi của ông, Quỳnh Như đã rất sốc và trở nên ốm yếu, ít ăn hơn. Chỉ đến gần đây, cô bé mới dần lấy lại tinh thần và ăn mạnh trở lại. Chị cho biết, một tô phở lớn mà Quỳnh Như có thể ăn hết nhanh chóng trong khi các bé có thể sẽ chừa lại.

“NSND Thu Hiền phiên bản nhí” hâm mộ Phương Mỹ Chi, Hồ Văn Cường

Nói về thành tích học tập và ca hát của Quỳnh Như, đôi mắt của người mẹ ánh lên niềm tự hào, Chị Hường cho biết, không những hát giỏi, Quỳnh Như còn rất chăm học và từng đại diện cho trường giành giải nhì môn Anh và Toán trong kỳ thi Học sinh giỏi của huyện năm 2016.

Trong trường học, Quỳnh Như cũng thường được thầy cô tin tưởng cử đi thi các cuộc thi văn nghệ và giành giải nhất cho lớp.

Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến cuộc thi Liên hoan dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Quỳnh Như đã tham gia vào năm 2016 và xuất sắc giành giải nhì.

Trong buổi thi Thần Tượng Tương Lai vừa rồi, các giám khảo cũng nhận xét cách hát của cô bé khá già dặn và từng trải, thế nhưng theo mẹ của Quỳnh Như, đó chỉ là khi biểu diễn trên sân khấu. Nhưng lúc ở nhà, Quỳnh Như rất ngây thơ và thường nhõng nhẽo với mẹ và đặc biệt là một cô con gái giàu tình cảm, hướng thiện.

Nhà cách trường học nhiều cây số thế nhưng cô bé Quỳnh Như vẫn vô tư hát vang trên đường về. Chị Hường cười cho biết: “Chỉ cần nghe tiếng hát từ ngoài cổng là chị biết con bé đã về đến nhà”. Có thể nói, ca hát đối với Quỳnh Như không còn là sở thích đơn thầun mà là cả một niềm đam mê. Sau khi hoàn tất bài vở ở trường, bé thường tìm tòi những ca khúc hay và học hỏi cách hát của những nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Thu Hiền, NSND Hồng Lựu, ca sĩ Bùi Lê Mận, Anh Thơ… Ngoài những nghệ sĩ lớn, cô bé còn cho biết mình rất thích giọng hát của chị Phương Mỹ Chi và anh Hồ Văn Cường.

Khi được hỏi về những lời mời đi show ca nhạc sau chương trình, chị Hường cho biết vẫn sẽ cho con ca hát để thỏa niềm đam mê nhưng phải đảm bảo việc học vẫn được ưu tiên hàng đầu. Chị bổ sung trong trường, thầy cô và bạn bè rất yêu quý và ủng hộ Quỳnh Như đi thi Thần tượng tương lai.

Phần trình diễn của Hà Quỳnh Như

Thầy cô luôn chủ động giảng lại những bài quan trọng mà bé lỡ mất hay bạn bè cũng thường đến nhà vào cuối tuần để hướng dẫn bé chép lại bài vở. Trước khi đi thi, cả lớp còn tổ chức liên hoan tiệc ngọt để động viên tinh thần cho Quỳnh Như. Bên cạnh đó, chị Hường và bé cũng đã có dự định sau khi học hết cấp 2 sẽ lên Hà Nội theo học tại trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Đình Cường
Theo Đời sống Plus