Thứ năm, 25/04/2024 | 04:28
RSS

Hành trình tội ác và bản lý lịch bất hảo của hung thủ giết tài xế xe tải cướp 34 tấn sắt

Thứ tư, 22/02/2017, 06:56 (GMT+7)

Ít ai ngờ, trước khi gây ra vụ án giết tài xế, cướp 34 tấn thép gây xôn xao dư luận thời gian qua, nghi can Trương Việt Cường đã từng sở hữu một bản lý lịch dày đặc các tội danh.

Hành trình phạm tội của hai kẻ thủ ác

Như Đời sống Plus đã đưa tin, vào khoảng 17h30 ngày 16/2, người dân phát hiện chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát 29C – 720.21 đỗ nhiều ngày ở đoạn đường đôi 280 thuộc địa phận thôn Kim Đào, thị trấn Thứa (huyện Lương Tài, Bắc Ninh). Nhận thấy chiếc xe có nhiều biểu hiện nghi vấn, một số người đã leo lên cabin của xe để kiểm tra thì tá hỏa phát hiện thi thể một người đàn ông đang trong quá trình phân hủy.

Ngay trong đêm, cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tử thi là anh Chu Văn Phong (SN 1976, trú tại thôn Thanh Hội, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), là tài xế thuộc công ty Cổ phần phát triển và đầu tư Thép Việt. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, anh Phong tử vong do nhiều vết thương trên cơ thể, trong đó có 1 vết cắt trên cổ và 2 vết đâm vùng sau gáy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự hỗ trợ, cung cấp thông tin nhanh chóng từ phía người dân, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định được hai đối tượng gây ra cái chết của anh Chu Văn Phong là Nguyễn Minh Liên và Trương Việt Cường nên đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp các đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi được, Nguyễn Minh Liên và Trương Việt Cường đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình Theo lời khai ban đầu, Nguyễn Minh Liên vốn là lái xe đầu kéo đường dài cho một công ty nhưng công việc thất thường, có tháng được 5-7 chuyến, có tháng lại chỉ được 1-2 chuyến.

Liên có quen biết với anh Chu Văn Phong khi hai người gặp nhau trong một quán ăn dành cho dân lái xe tải. Một vài lần gặp gỡ, Liên và anh Phong trở nên thân quen rồi bắt đầu trao đổi số điện thoại và thỉnh thoảng có gọi điện hỏi thăm nhau.

Buổi sáng ngày 14/2, Liên gặp anh Phong tại cổng nhà máy thép Hòa Phát ở Kinh Môn (Hải Dương). Trong cuộc trò chuyện, Liên than vãn dạo này không có việc mấy. Thấy Liên nói vậy, anh Phong lại cho biết rằng bản thân gần đây rất bận rộn, ngày nào cũng đánh một chuyến về Hà Nội.

Liên ngỏ ý xin được đi nhờ xe về Hà Nội, mục đích là tìm cơ hội thuận lợi để gây án. Anh Phong đồng ý, hẹn khi nào bốc hàng xong sẽ gọi. Sau khi đã nhận được cái gật đầu của anh Phòng, Liên gọi điện rủ Trương Việt Cường để dễ bề thực hiện mưu đồ này.

Khoảng 13h ngày 14/2, anh Phong chở Liên cùng 34 tấn thép xuất phát từ Kinh Môn đi Hà Nội. Xe đi được khoảng 5km, Liên nói với anh Phong có một người bạn tên Cường và xin anh Phong cho Cường đi nhờ một đoạn. Vì Liên giới thiệu là bạn nên anh Phong không mảy may nghi ngờ mà cho Cường cùng đi.

Vụ thi thể tài xế trong cabin 1

Anh Chu Văn Phong bị hai kẻ thủ ác ra tay tàn độc.

Trên đường di chuyển, xe bị cảnh sát giao thông dừng lại để kiểm tra. Nhân lúc anh Phong xuống xe để làm thủ tục, Liên và Cường ngồi trong cabin bàn bạc việc ra tay giết hại người tài xế. Tiếp đó, khi xe di chuyển được khoảng 50km đến gần khu vực trạm soát vé Quốc lộ 5 (thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên), Liên nói với anh Phong dừng xe để cho Cường xuống.

Anh Phong vừa đánh xe áp sát rào rìa đường thì bất ngờ, Liên dùng dây sạc điện thoại siết cổ anh Phong. Thấy nạn nhân vùng vẫy, Cường từ phía sau đã dùng chuôi dao đập nhiều nhát vào vùng đầu, vùng gáy làm anh Phong ngất đi.

Tưởng anh Phong đã chết, chúng dùng dây sạch điện thoại, thắt lưng trói chân tay nạn nhân lại rồi đưa xuống phía sau ghế lái. Liền đó, Liên đánh xe chở 34 tấn sắt di chuyển thẳng về Hà Nội.

Khi chiếc xe đang đi lên cầu Phù Đổng (thuộc địa phận quận Long Biên, Hà Nội) thì anh Phong bất ngờ tỉnh dậy và lên tiếng kêu cứu. Liên thấy vậy liền bảo Cường xuống tay với anh nạn nhân.

Ngay sau đó, Liên giữ phần đầu, Cường dùng dao cắt cổ và đâm vào gáy anh Phong khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Thấy anh Phong đã chết, chúng lấy chăn phủ kín người nạn nhân rồi lái xe chở 34 tấn thép (ước tính khoảng 405 triệu đồng) đi bán cho một doanh nghiệp gần đó để lấy tiền tiêu xài.

Sau khi nhận 30 triệu đồng do chủ doanh nghiệp thu mua sắt trả trước, Liên và Cường chia nhau mỗi người 15 triệu rồi lái xe chứa xác anh Phong đến đoạn đường đôi 280 thuộc địa phận xã Kim Đào, thị trấn Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh và bỏ xe lại đó. Tiếp đó, hai đối tượng bàn nhau xé lẻ ra để lẩn trốn nhằm tránh sự nghi ngờ từ phía cơ quan điều tra.

Lý lịch bất hảo

Ngày 21/2, trao đổi với PV Đời sống Plus về đối tượng Trương Việt Cường, ông Dương Văn Khanh, Trưởng Công an thị trấn Phú Thái (huyện Kim Thành, Hải Dương) thông tin. “Trương Việt Cường có một bản lý lịch khá chướng mắt gồm nhiều tiền án khác nhau”.

Theo ông Khanh, Cường là con thứ hai trong một gia đình có 4 anh chị em. Sau khi người con thứ tư chào đời, một thời gian sau đó, ông Trương Công K. (SN 1952, bố Cường) bỏ về Thanh Hóa. Sau đó, ông K. lấy một cô gái khác làm vợ bỏ lại 5 mẹ con Cường nương tựa vào nhau.

Cuộc sống gia đình khó khăn, vất vả nên bà Ch. (SN 1954, mẹ Cường) phải đi nhặt rác, thu mua đồng nát để kiếm từng đồng nuôi 4 miệng ăn đang tuổi lớn. Do không được học hành, dạy dỗ từ sớm nên Trương Việt Cường đã nhanh chóng sa vào con đường tội lỗi.

Theo đó, tính đến thời điểm trước khi xảy ra vụ án mạng sát hại anh Chu Văn Phong cướp 34 tấn thép, Trương Việt Cường đã có 9 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản

Vụ thi thể tài xế trong cabin 2

Đối tượng Nguyễn Minh Liên và Trương Việt Cường tại cơ quan điều tra.

Cụ thể:

- Năm 1990, 1992, 1996: Trương Việt Cường bị xử phạt hành chính về tội Trộm cắp tài sản công dân.

- Năm 1997: Cường bị Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) xử phạt 12 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản.

- Tháng 4/1999: Cường bị Tòa án nhân dân quận Đống Đa (Hà Nội) xử phạt 15 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản,

- Tháng 7/2001: Tòa án nhân dân TP. Hà Nội xử phạt Trương Việt Cường 4 năm tù giam về tội Trộm cắp tài sản.

- Tháng 5/2005: Cường tiếp tục bị Tòa án nhân dân huyện Kinh Môn (Hải Dương) xử phạt 24 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản.

- Ngày 25/8/2005: Tòa án nhân dân quận Tân Phú (TP.HCM) xử phạt Cường 7 năm tù giam về tội Trộm cắp tài sản và trả y về địa phương ngày 25/5/2011.

- Ngày 1/10/2012: Cường bị đưa vào Trung tâm giáo dục Thanh Hà (thuộc Cục Quản lý trại giam, Bộ Công an) giáo dưỡng 2 năm về tội Trộm cắp tài sản và Gây rối trật tự.

“Năm 2014, sau khi mãn hạn giáo dục tại trại giáo dưỡng, Trương Việt Cường thay đổi hẳn tính nết. Sau đó, đối tượng lấy vợ, sinh con, tuy nhiên cả hai vợ chồng đều không có việc làm ổn định. Kinh tế hết sức bấp bênh.” - ông Khanh cho biết

Liên quan đến vụ án giết tài xế xe tải cướp 34 tấn thép, ông Khanh nói thêm, sau khi bị Công an Bắc Ninh bắt tại nhà, Trương Việt Cường được di lý đến Công an huyện Kim Thành để lấy lời khai. Tại đây, đối tượng cũng đã thừa nhận chính mình là người cầm dao sát hại anh Chu Văn Phong.

Trưa ngày 19/2, sau khi hoàn thiện lời khai, Cường được cơ quan chức năng đưa về nhà để tìm hung khí gây án, đồng thời lấy lời khai của người thân để phục vụ cho công tác điều tra.

Nguyễn Duẩn
Theo Đời sống Plus