Thứ năm, 28/03/2024 | 18:30
RSS

Nghìn người rơi nước mắt trước gia cảnh thảm thương của bà lão nuôi 6 con tâm thần

Thứ tư, 26/04/2017, 11:29 (GMT+7)

“Khổ đến thế là cùng”, “đọc mà nước mắt chảy ròng ròng”…đó là một trong số những comment của độc giả khi đọc bài viết “Nghẹn ngào ước vọng cuối đời cùng 6 con... tự vẫn của người mẹ già” trên báo Đời sống Plus.

Như Đời sống Plus đã thông tin, gia đình bà Nguyễn Thị Lực (79 tuổi, ở xã Phụ Khánh (Hạ Hòa, Phú Thọ) có hoàn cảnh vô cùng bi đát. Bà Lực sinh ra được 8 người con thì có đến 6 người mắc bệnh tâm thần.

Chồng mất sớm nên mấy chục năm nay một mình bà Lực phải gồng gánh vất vả nuôi đàn con ngây dại. Bây giờ bà Lực tuổi cao, sức yếu trong khi các con đều bị bệnh nặng không thể chăm sóc được bản thân.

Trước khi chết, ông có 3 lời trăn trối : Việc thứ nhất, ông nói mà nước mắt túa ra hai bên má. Ông bảo, mấy lần đi viện, bác sĩ có kê cho ông thuốc ngủ nhưng ông không uống. Ông muốn dành số thuốc ấy cho đám con điên dại của mình.

Con điên dại, bà Lực chỉ biết "quản lý" bằng dây trói.

Việc thứ hai, ông dặn, làm tang cho ông bà không được vay mượn thêm. Ai cho vay cũng từ lắc đầu, bán mấy cây xoan trước nhà đi để có tiền lo đám. "Ông ấy không muốn tôi nợ nần thêm nữa ấy mà", bà Lực gạt nước mắt kể.

Việc thứ thứ ba, ông dặn bà chôn ông ở trong vườn nhà. Ông bảo, chôn ông ở vườn nhà ông sẽ giúp bà trông coi nhà cửa, đặc biệt là "mấy đứa con ngơ" để bà yên tâm lần mò xuống ruộng, lên nương.

Mỗi lần bà Lực ốm, các con lại nhịn đói. Người mẹ khốn khổ này khẳng định, nếu bà mất đi các con của mình cũng không thể sống được. Do đó, bà đã nghĩ đến việc “trước khi nằm xuống, sẽ cho các con ăn một bữa no rồi cho chúng nó uống thuốc độc để chết cho đỡ khổ”.

Tuy đã sống quá nửa đời người, nhưng những người con của bà Lực như vô tri vô giác.

"Ông ấy dặn tôi ba điều ấy nhưng tôi chỉ làm có điều thứ hai, thứ ba thôi. Điều đầu tiên thì tôi không thể dù cũng cùng quẫn lắm, chẳng biết tương lai thế nào", bà Lực nghẹn ngào.

Bà Lực phải trói con vào gốc cây để con khỏi chạy mất.

Người mẹ khốn khổ 2

Ước vọng cuối đời của bà Lực là có tiền cho các con ăn 1 bữa no, rồi cả mấy mẹ con... uống thuốc độc tự tử.

Bữa ăn của gia đình bà Lực khiến nhiều người chảy nước mắt.

Đọc tâm sự của bà Lực, nhiều độc giả đã không cầm nổi nước mắt. “Mình không giám đọc những bài viết như thế này, mình sợ đọc xong mà không giúp được gì thì áy náy lắm, bản thân mình có một bé con bị đa tật đã khổ lắm rồi, đọc tít bài báo thấy bảo 6 người, tự nhiên thấy xót xa. Phận người nhiều gian truân, âu cũng là một kiếp mà sao nhiều người may mắn thế, còn nhiều người thì khổ quá đi mất”, độc giả Phan Mỹ Hà. viết.

Độc giả Dương Ban xót xa khi cho rằng, lựa chọc của bà Lực là cách duy nhất: “Đúng thật, đẻ 6 đứa con ra không đứa nào được như người bình thường thì lúc sắp chết cũng chỉ mong là cho chúng ăn một bữa no nê rồi cả mẹ và con cùng uống thuốc ngủ, ngủ luôn một giấc ngàn thu vừa êm ái vừa có mẹ có con”.

Người mẹ khốn khổ 3

“Đọc mà nước mắt chảy ròng ròng, thương bà vô cùng”, “Ôi, sao mà lại khổ đến vậy, không còn lối thoát, không có đường đi. Đọc xong sao thầy lòng buồn đến vậy”, “Sao cũng là kiếp người mà họ lại khổ thế”.

Riêng bạn đọc Quỳnh Nga lại đặt câu hỏi: “Đến lúc bà 2/50 thì ai sẽ chăm sóc cho các chú đây? Thế nên chắc bà nghĩ đến việc mang theo các chú khi 2/50 là cách tốt nhất với bà mất thôi”.

Bạn đọc Mai Anh đưa ra gợi ý: “Xin cho 6 người vào trại đi ạ. Để bên ngoài khổ bà cụ quá, tâm thần có biết gì nữa đâu. Khi nào bà nhớ con thì đến trại thăm”…

Bên cạnh đó, nhiều bạn đọc cũng kêu gọi chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội cùng vào cuộc chung tay giúp đỡ mẹ con bà Lực.

Nhiều độc giả cũng đã gọi điện, gửi thư về tòa soạn xin địa chỉ, số điện thoại, tài khoản ngân hàng… với mong muốn được hỗ trợ gia đình bà Lực vượt qua khó khăn.

Bà Lực "quản lý" con điên dại bằng cách trói vào gốc cây.

Để bạn đọc có thể tìm hiểu thêm thông tin cũng như muốn giúp đỡ, hỗ trợ cho gia đình bà Lực, xin liên hệ số điện thoại sau: 04 390 68686

 

 

Nhóm PV
Theo Đời sống Plus