Thứ ba, 16/04/2024 | 18:15
RSS

Hàng thủ thi đấu như mơ ngủ, HAGL thất thủ trước Hà Nội FC

Thứ tư, 19/09/2018, 19:12 (GMT+7)

Trong một ngày thiếu vắng khá nhiều trụ cột, đội bóng phố Núi đã nhận trận thua đậm 3-5 trước Hà Nội FC ở vòng 23 V.League, qua đó tiếp tục tụt dốc trên bảng xếp hạng.

Đón tiếp Hà Nội FC trong khuôn khổ vòng 23 V.League HAGL nhập cuộc tự tin và chủ động dâng cao dồn ép đối thủ ngay ở những phút đầu tiên của trận đấu.

Dẫu vậy, tỷ số bất ngờ được mở cho đội khách ngay ở phút thứ hai của trận đấu, xuất phát từ quả phạt góc của tiền vệ nổi tiếng một thời của bóng đá Việt Nam Thành Lương, Oseni băng vào đệm bóng đơn giản mở tỷ số của trận đấu.

Nhận bàn thua sớm, đội bóng phố Núi ào lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ, song lần lượt Công Phượng, Hồng Duy, Việt Hưng không thể đưa được bóng vào lưới đội khách.

Trong khi hàng công chưa kịp nổ súng thì hàng thủ của HAGL tiếp tục gây thất vọng khi để Thái Quý thoải mái đánh đầu hạ thủ môn Văn Tiến từ một quả đá phạt gián tiếp ở phút thứ 20.

HAGL thất thủ trước Hà Nội FC

CLB HAGL thất thủ trước Hà Nội FC. Ảnh: Báo giao thông

10 phút sau khi có bàn thắng thứ hai, đại diện của thủ Đô tiếp tục nâng tỷ số lên 3-0, đón đường chuyền thuận lợi của đồng đội, Oseni băng xuống dũng mãnh vượt qua sự truy cản của A Hoàng, và mất tới 2 cú dứt điểmkhi đối mặt với Văn Tiến để ghi bàn thắng.

Nhận liên tiếp 3 bàn thua, HAGL có dấu hiệu tâm lý, và chỉ chục phút sau khi nhận bàn thua thứ ba, đội chủ nhà tiếp tục đón nhận bàn thua thứ 4.

Từ pha phối hợp bên phía cánh trái của Oseni và Thành Lương, Minh Dĩ nhận bóng trong vòng cấm và tung cú sút vừa đủ khó để nâng tỷ số cho Hà Nội.<7/p>

Không còn gì để mất, đội chủ nhà dâng cao đội hình và có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 4-1 do công của Josip, từ một pha đánh đầu cận thành, 4-1 nghiêng về đội khách cũng là tỷ số của hiệp một.

Sang hiệp hai, HAGL chủ động dâng cao đội hình và có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 ở phút thứ 52 do công của Công Phượng.

Phút thứ 68, tỷ số được rút ngắn xuống còn 3-4, khi Triệu Việt Hưng đánh đầu chính xác, sau khi đón đường chuyền thuận lợi của Lê Văn Sơn.

Tuy vậy cũng chỉ hai phút sau đó, Hà Nội FC tiếp tục có thêm bàn thắng vào lưới đội chủ nhà, sau pha đá phạt của Thành Lương, cầu thủ vào sân thay người trong hiệp hai, Đoàn Văn Hậu bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 5-3 cho đội khách.

Cuối hiệp hai, HAGL dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng song bất lực trong đường vào khung thành của thủ môn Văn Công, qua đó chấp nhận thất bại với tỷ số 3-5.

Xem thêm:10 Pha bóng nguy hiểm nhất trận Olympic Việt Nam và Olympic Syria, xem lại mà nổi da gà

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN