Thứ tư, 24/04/2024 | 05:22
RSS

Hàng thủ mắc sai lầm, U19 HAGL JMG thua đậm U19 Việt Nam

Thứ tư, 19/04/2017, 07:30 (GMT+7)

Hàng công thi đấu bế tắc trong khi hàng phòng ngự liên tục mắc sai lầm, U19 HAGL JMG đã để thua đậm U19 Việt Nam.

Sự kiện:

Chiều qua trong khuôn khổ loạt trận thứ 3 giải U19 quốc tế 2017, U19 Việt Nam tuyển chọn có trận so tài rất đáng chờ đợi với U19 HAGL JMG.

Với sự vượt trội về thể lực thể hình và kinh nghiệm thi đấu, U19 Việt Nam có sự khởi đầu tốt hơn, và sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của Trần Danh Trung, ở ngay phút thứ 5 của trận đấu, sau sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn và hậu vệ U19 HAGL.

Có bàn thắng sớm, U19 Việt Nam thi đấu lấn lướt vào tạo ra nhiều cơ hội về phía cầu môn của U19 HAGL, thế nhưng trong một pha phạm lỗi thô bạo Lê Văn Xuân nhận thẻ đỏ trực tiếp và đội bóng của HLV Hồng Việt bất đắc dĩ rơi vào cảnh thi đấu thiếu người.

Dù chơi hơn người nhưng các cầu thủ U19 HAGL JMG không thể tận dụng được lợi thế, hiệp 1 trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0.

U19 HAGL nhận trận thua đầu tiên ở U19 quốc tế. Ảnh : Internet

Sau giờ nghỉ, hai đội tiếp tục thi đấu cống hiến. Khi những pha tấn công của HAGL chưa thể có bàn thắng gỡ hòa, họ còn rơi vào cảnh thi đấu còn 10 người. Phút 65, trọng tài rút thẻ vàng thứ hai đối với Lê Trung Nghĩa của U19 HAGL sau khi khống chế bóng lỗi và phạm lỗi với Lê Văn Nam.

Khi con người trên sân cân bằng nhau, U19 Việt Nam đã ghi 2 bàn thắng để khép lại chiến  thắng ấn tượng nhờ công của  Trần Văn Công cùng Xuân Kiên. Người ghi bàn thắng danh dự cho U19 HAGL JMG là Bảo Toàn.

Trận thua này khiến U19 HAGL phải nỗ lực hết mình ở trận cuối gặp U19 Myanmar và chờ đợi kết quả của cặp đấu còn lại mới hy vọng giành vé chơi trận chung kết. Với U19 Việt Nam của HLV Đinh Hồng Việt với 3 trận toàn thắng, dành được 9 điểm tối đa, họ đã vươn lên ngôi đầu bảng và chắc chắn có mặt ở trận chung kết của giải đấu.

HLV Guillaume Graechen thừa nhận chưa tìm ra Công Phượng 2.0. Nguồn: Báo Thanh Niên

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus