Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:12
RSS

Hàng chục cô giáo quỳ gối khóc xin tiếp tục dạy trẻ ở Thanh Chương đồng loạt gửi tâm thư

Thứ năm, 06/09/2018, 07:06 (GMT+7)

Các giáo viên trường Mầm non Tuổi thơ đã đồng loạt gửi tâm thư đi khắp nơi, mong lắng nghe và có những quyết định thấu tình đạt lý .

Ngày 12/6/2018,một video clip quay cảnh các cô giáo trường Mầm non Tuổi thơ quỳ gối cầu xin cơ quan chức năng đừng đóng cửa trường học (Thanh Chương, Nghệ An) được đưa lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Nguyên nhân do trường mầm non còn thiếu một số thủ tục hành chính, pháp lý nên buộc phải ngưng hoạt động. Tuy nhiên, các phụ huynh vẫn muốn cho trẻ đến trường, giáo viên vẫn hy vọng đứng lớp nên đã quỳ xin đại diện cơ quan chức năng.

Ngày 30/7/2018, bằng Quyết định số 3280/QĐ-UBND, UBND tỉnh Nghệ An đã chấm dứt hiệu lực Quyết định số 5619/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Trường mần non Tuổi thơ Thanh Chương và Trường tiểu học Thanh Chương.

Lý dó là công ty Minh Sang (chủ đầu tư) không hoàn thành các thủ tục đúng thời gian  quy định để được giao đất/thuê đất theo kết luận của Đoàn kiểm tra liên ngành.


Các giáo viên đồng loạt quỳ gối cầu xin cơ quan chức năng đừng đóng cửa trường Mầm non Tuổi thơ ngày 12/6/2018   Ảnh cắt từ Clip

Trước đó, vào ngày 17/7/2018, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Thông báo số 479 có nội dung Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường kết luận cuộc họp về dự án trường Mầm non Tuổi Thơ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức chỉ định đối với cơ sở nhà đất tại khối 3, thị trấn Thanh Chương để thực hiện chủ trương xã hội hóa, kêu gọi đầu tư vào giáo dục tại địa bàn khó khăn; giải quyết nhanh chóng sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, giao Công ty Minh Sang (chủ đầu tư) chấm dứt hoạt động tại khu đất nói trên, phối hợp các Sở, ban, ngành, địa phương xử lý các vướng mắc.

Như vậy, chủ đầu tư còn phải chờ đợi không biết đến bao giờ mới được giao đất để hoàn thiện thủ tục thành lập trường. Hoặc nếu trong trường hợp không được tiếp tục giao đất,có nghĩa là tất cả những gì Công ty Minh Sang đã bỏ công sức đầu tư trên mảnh đất có nguồn gốc đất giáo dục này sẽ được coi như không có, là chưa từng có. Đó còn chưa kể đến số phận của hàng chục cô giáo, cũng như là các cháu nhỏ, đằng sau quyết định này.

Được biết, cả huyện miền núi Thanh Chương chưa hề có một trường mầm non tư thục, cả thị trấn Thanh Chương cũng chỉ có một trường mầm non công lập không đáp ứng đủ nhu cầu nuôi dạy trẻ.

Trao đổi trên VOV, nhà thơ Trần Đăng Khoa nói: “Ngôi trường khá bề thế, theo nhiều phụ huynh nhận xét là trường rất đẹp. Các cô dạy rất tốt, nên các bậc cha mẹ vô cùng tin tưởng, vì thế, số lượng các con mới tăng nhanh như vậy. Thủ tục có gì còn chưa hoàn thiện thì bổ sung thêm, sao lại vì mấy thứ giấy tờ mà đóng cửa trường, ảnh hưởng đến 200 cháu theo học,  200 gia đình rồi ảnh hưởng đến cả đội ngũ giáo viên”.


Văn bản của Văn phòng Chính phủ gửi UBND tỉnh Nghệ An

Trong khi đó, trao đổi với PV, một giáo viên cho biết: “Năm học mới đã đến nhưng cánh của trường vẫn khép chặt. Lòng chúng tôi buồn nặng trĩu, vẫn thấp thỏm, vẫn đợi chờ, vẫn hy vọng vào ngày mai, ngày mai cánh cửa trường được mở ra chào đón các cháu.

Còn chúng tôi, những cô giáo tâm huyết với nghề sẽ có thể bị mất việc, vô hình chung chúng tôi đã trở thành gánh nặng cho người thân. Bao nhiêu ước mơ, dự định, hy vọng còn dang dở. Tương lai sẽ đi về đâu?”.

Các giáo viên trường Mầm non Tuổi thơ đã đồng loạt gửi tâm thư lên Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, cùng các đại biểu Quốc hội, mong lắng nghe và có những quyết định thấu tình đạt lý .

Được biết, Văn phòng Chính Phủ đã có văn bản số 8097/VPCP-KGVX ngày 28//8/2018, để có cơ sở trình Thủ tướng Chỉnh Phủ, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An có báo cáo gửi Thủ tướng Chính Phủ  trước ngày 5/9/2018.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Minh Hải
Theo Đời sống Plus/GĐVN