Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:17
RSS

Hai lần sinh con, hai lần vợ trẻ đau đớn phát hiện chồng cặp bồ

Thứ bảy, 03/02/2018, 07:25 (GMT+7)

Thời gian đầu sau khi cưới, cuộc sống vợ chồng hạnh phúc tròn đầy lắm, Ch. không bao giờ nghĩ có ngày cô lại rơi vào tình cảnh như này.

Hai lần sinh con, hai lần người vợ trẻ phát hiện chồng cặp bồ2
Người vợ trẻ vợ phát hiện chồng cặp bồ sau 2 lần sinh con. Ảnh NVCC

Ch. (28 tuổi, quê ở Thuận Thành, Bắc Ninh) là một cô gái xinh đẹp và sắc sảo, thế nhưng không ai nghĩ rằng, chuyện tình cảm, hôn nhân của cô lại có những tình tiết giống như một bộ phim Hàn đến vậy.

Vợ chồng Ch. quen nhau qua Yahoo chat, hai người yêu nhau 2 năm rồi quyết định cưới vì lúc đó cô có bầu. Chồng cô thuộc tuýp người khéo nói, gia trưởng nhưng cũng rất thoải mái. Anh rất chiều vợ, Ch. thích đi đâu hay ăn gì đều được chồng cho đi.

Khi cưới nhau, chồng Ch. vẫn là sinh viên nên kinh tế còn phụ thuộc bố mẹ, không được thoải mái, thế nhưng, anh vẫn mua tặng thứ gì đó mà vợ thích. Tuần nào chồng cô cũng giành 1-2 buổi xin nghỉ làm để cho vợ đi xem phim hoặc đưa đi ăn hàng.

Lúc đó, Ch. cảm nhận được chồng yêu mình nhiều lắm, đi đâu cũng nắm tay vợ, đứng đèn đỏ cũng quay lại hôn trộm vợ, đi đâu về cũng ôm vợ từ đằng sau, ăn cơm xong cũng ngồi nhìn vợ rửa bát, thậm chí ngồi bắt muỗi cho vợ rửa bát nữa và bóp chân, bóp vai khi vợ mệt mỏi.

Cứ ngỡ như tình yêu ấy mãi tròn đầy, hạnh phúc ấy mãi viên mãn cho đến khi Ch. sinh bé gái đầu lòng. Khi con vẫn còn đang ẵm bồng trên tay mới được 1 tháng tuổi thì cô phát hiện chồng “qua lại” với người yêu cũ. Cô ta cũng có gia đình và một con nhỏ rồi, nhưng vẫn cố tình xen ngang và nực cười hơn là còn ghen ngược với Ch.

Lúc đó, Ch. suy sụp, khóc nhiều lắm nên suýt mất sữa cho con bú. Thế nhưng được mẹ chồng quan tâm, lo lắng và chồng cũng biết lỗi hứa sẽ sửa chữa nên mọi chuyện cô cho qua trong êm đềm.

Sau 2 năm rưỡi Ch. sinh bé thứ 2, khi con được mấy tháng thì lại phát hiện chồng “ngựa quen đường cũ”. Mặc dù đi làm hành chính nhưng chưa bao giờ chồng cô về trước 12h đêm, nếu hỏi thì lúc nào cũng có lý do. Sau dần cô phát hiện chồng lại đang lằng nhằng với một người cùng cơ quan, chưa lấy chồng và bằng tuổi nhau.

Hai lần sinh con, hai lần người vợ trẻ phát hiện chồng cặp bồ2
Hiện tại, chị buông bỏ mọi chuyện để mẹ con được sống hạnh phúc. Ảnh NVCC

Ch. sốc thực sự. Cay và hận. Cay vì khi cô sinh con, ở nhà chăm con mà vẫn lao đầu vào bán hàng online như con thiêu thân, kiếm thật nhiều tiền để mong chồng con có cuộc sống thoải mái không phải phụ thuộc ai, vậy mà anh lại nỡ đối xử như thế với cô.

Chồng Ch. lương thấp, cô không yêu cầu hay đòi hỏi gì cả, chỉ mong cô yêu thương vợ con thật nhiều. Vậy mà anh ta lại nỡ lấy tiền mồ hôi công sức của vợ để đưa bồ đi du lịch và ăn uống.

Nếu cô nhân tình kia xinh đẹp thì Ch. còn có lý do để hiểu, nhưng đây lại không bằng một góc của cô và đấy là điều cô hận. Cô quyết định buông vì không thể tha thứ thêm mộ lần nào nữa. Bố mẹ chồng thất vọng về người con trai duy nhất vô cùng, khuyên nhủ không được nên đuổi hẳn ra khỏi nhà.

Mặt khác bản thân chồng cô cũng có ý định đi ra khỏi nhà để sống hạnh với cô bồ nên Ch. lại càng không có lý do để níu giữ. Đến lúc đó, dù đau đớn lắm nhưng cô vẫn chưa một lần chửi bới hay đánh ghen.

Chồng Ch. đi khỏi nhà một thời gian nhưng họ vẫn chưa ly hôn xong, bởi lẽ vì còn nhiều vấn đề phức tạp. Hơn nữa, Ch. nghĩ đến hai đứa con nhỏ của mình, chúng đã thiếu sự quan tâm chăm sóc của bố rồi thì cũng không thể để khổ được. Bên cạnh đó, bố mẹ chồng Ch. cũng không muốn mẹ con cô chuyển đi, như thế còn hai ông bà ở với nhau sẽ rất buồn.

Hiện tại, Ch. cùng con trai 4 tuổi và con gái gần 2 tuổi vẫn ở cùng bố mẹ chồng. Mẹ con cô được bố mẹ chồng yêu thương, cảm thông nên đó cũng là một phần an ủi cho những tổn thương đã qua. Còn chồng cô, anh ta chưa bao giờ chu cấp được đồng nào để cô nuôi con, chỉ có ngày sinh nhật hoặc quốc tế thiếu nhi thì mua quà tặng con, vậy thôi!

L.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN