Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:45
RSS

Hãi hùng cảnh bé trai treo lơ lửng vào khung sắt cửa sổ tầng 4

Thứ ba, 27/03/2018, 11:30 (GMT+7)

Bé trai đầu mắc kẹt vào khung sắt cửa sổ tầng 4, toàn thân treo lơ lửng giữa không trung sau khi nghịch ngợm trong lúc ở nhà một mình.

Theo lời người dân sống tại huyện Dương Tân, Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), vào sáng ngày 25/3, họ phát hiện một bé trai trong tình trạng “lơ lửng” trong không trung, phần đầu bị mắc kẹt tại hàng rào sắt bảo vệ cửa sổ một căn hộ chung cư tầng 4.

Ngay lập tức, người dân liên hệ với lực lượng chức năng để giải cứu em bé. Tuy nhiên, vì tình thế cấp bách, những người hàng xóm lo chuyện chẳng lành sẽ xảy ra với em bé nên bất chấp nguy hiểm, dùng hai chiếc thang kim loại, leo lên hành lang tầng 3 rồi dùng tay đẩy ngược em bé vào trong nhà.

Bé trai lơ lửng cửa sổ tầng 4
Cậu bé Trung Quốc lơ lửng ở tầng 4. Nguồn: The Paper

Theo thông tin, vào thời điểm xảy ra sự việc, bà nội bé trai cứ nghĩ cháu đang ngủ nên tranh thủ đi ra ngoài và để cậu bé ở nhà một mình. Không ngờ, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, em bé tìm cách trèo ra ban công cửa sổ và mắc kẹt luôn tại đó. Sau khi được giải cứu kịp thời, em bé chỉ hoảng sợ đôi chút và không bị thương tích nghiêm trọng.

Trong khi đó, một cậu bé người Mỹ cũng nghịch ngợm nên kẹt đầu vào song sắt, nhưng may mắn là song sắt sát mặt đất nên cậu ít nguy hiểm hơn. Cậu bé người Mỹ tên là Joey trong lúc nghịch ngợm đã bị kẹt đầu trong song sắt.

Bé trai lơ lửng cửa sổ tầng 4
Joey mắc kẹt ở song sắt hàng rào. Ảnh: Internet

Cậu bé không hề gào khóc mà vẫn bình tĩnh tự tìm cách thoát ra trong khi đó mẹ của cậu cũng không tỏ vẻ hốt hoảng hay lo lắng. Cô vẫn cười nói vui vẻ và đặt ra nhiều câu hỏi với con trai: "Điều gì đã xảy ra thế? Sao con lại có thể chui vào đấy được nhỉ?"...

Chỉ đến khi bố của cậu bé xuất hiện, ông mới thử một vài cách để giúp con trai, tuy nhiên tất cả đều thất bại. Cuối cùng, cậu bé này đã tự tìm ra cách để cứu bản thân bằng việc đưa người lách qua khe hẹp.


Xem thêm: Xôn xao CSGT đu bám xe khách như người nhện ở Bắc Ninh

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN