Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:44
RSS

Hải Dương: Đi mua thuốc, người đàn ông bị xe khách đâm tử vong

Thứ tư, 14/03/2018, 19:49 (GMT+7)

Cú va chạm mạnh và bất ngờ với xe khách khiến ông Đợi ngã đập đầu xuống đường tử vong sau khi được đưa vào trạm y tế.

Hải Dương: Người đàn ông bị xe khách đâm tử vongHiện trường vụ tai nạn thương tâm

Chiều ngày 14/3, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện UBND xã Cộng Lạc (Tứ Kỳ, Hải Dương) cho biết vào buổi sáng cùng ngày, tại tuyến tỉnh lộ 391 thuộc địa của xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khi 1 người đàn ông tử vong sau khi va chạm với xe khách.

Danh tính nạn nhân được cơ quan chức năng địa phương xác định là ông Đinh Quang Đợi (SN 1948, trú tại thôn Quan Lộc, xã Tiên Động, Tứ Kỳ).

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, vào khoảng 8h40’ sáng ngày 14/3, ông Đợi điều khiển xe máy mang BKS: 15 - 300 - M9 lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 319 đến hiệu thuốc trên địa bàn thôn Hàm Hy để mua thuốc.

Sau khi mua xong thuốc, ông Đợi điều khiển xe máy sang bên đường để về nhà thì bất ngờ bị chiếc xe khách Thuận Hưng mang BKS: 15B – 030.03 do tài xế Lương Minh Thuận (SN 1975, trú tại xã Đồng Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) lao đến tông phải.

Cú va chạm mạnh và bất ngờ với xe khách khiến ông Đợi ngã đập đầu xuống đường gây chấn thương và được người dân đưa đến Trạm Y tế xã Cộng Lạc để cấp cứu.  Tuy nhiên, do vết thương nặng nên ông Đợi đã tử vong sau đó không lâu.

Tại hiện trường vụ việc, chiếc xe máy do ông Đợi điều khiển bị cuốn vào gầm xe khách. Nhiều người hiếu kỳ tụ tập lại xem vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị tắc nghẽn cục bộ.

Vụ việc được người dân thông báo đến cơ quan chức năng địa phương. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để thực hiện phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Cũng trong chiều ngày 14/3, thông tin với Đời sống Plus, ông Đinh Văn Xuyên, Chủ tịch UBND xã Tiên Động (Tứ Kỳ, Hải Dương) cho biết ông Đợi có 4 người con, hiện ông đang sinh sống với người con trai út. Vợ ông Đợi đã qua đời cách đây được 3 năm.

“Ông Đợi bị bệnh gan nên thỉnh thoảng vẫn phải đi mua thuốc. Do kinh tế gia đình khó khăn, con cái đi làm hết nên bản thân ông Đợi phải 1 mình lái xe đi mua thuốc dẫn đến sự việc đáng tiếc vừa qua”, ông Xuyên thông tin.

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN