Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:35
RSS

Hai đội bóng mạnh của World Cup về nước trên chấm luân lưu trong 1 đêm

Thứ hai, 02/07/2018, 07:18 (GMT+7)

Cả Croatia và Nga đều phải nhờ tới loạt sút luân lưu may rủi để tiễn Tây Ban Nga và Đan Mạch về nước trong vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2016.

Nga tạo cơn địa chấn, loại ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha

Khởi đầu hiệp 1 tưng bừng, chủ động dâng cao và tạo ra một sức tấn công khủng khiếp. Tây Ban Nha tưởng như đã nắm được một chiến thắng trong tay sau bàn mở tỉ số thì phần còn lại của trận đấu thực sự khiến nhiều người xem bất ngờ.

Nhưng đời không phải là mơ. Từ một tình huống phạt góc cầu âu của Nga, Gerard Pique vụng về để bóng chạm tay đồng thời biếu không cho đội chủ nhà một pha 11m. Dzyuba đã không bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 1-1.

Sang hiệp 2 và cả hiệp phụ, khi đã có được điều mình cần, Nga chơi với đội hình với hầu hết các cầu thủ bên phía sân nhà hòng kéo trận đấu vào luật penalty cân nào.

Hai đội bóng mạnh của World Cup về nước trên chấm luân lưu trong 1 đêm
Nga phòng thủ kín kẽ trước Tây Ban Nha. Ảnh: AP

120 phút kết thúc không bàn thắng khiến trận đấu phải bước vào loạt 11m. Ở đây, trước sự cổ vũ của khán giả nước chủ nhà, tuyển Nga đã thực hiện thành công 4 cú sút quyết đoán, trong khi đó, việc Akinfeev cản phá thành công 2 cú sút của Koke và Iago Aspas sớm tiễn Tây Ban Nha về nước.

Croatia nhọc nhằn thắng Đan Mạch

Sau màn trình diễn chói sáng tại vòng bảng, Luka Modric được CĐV yêu mến Croatia kỳ vọng sẽ đánh bại Đan Mạch để ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2018. Nhưng rồi sự kỳ vọng đó sớm trở thành nỗi lo lắng khi những "chú Lính chì" chỉ mất 56 giây để đưa bóng vào lưới thủ thành Subasic. Người lập công cho Đan Mạch là trung vệ Joergensen.

Hai đội bóng mạnh của World Cup về nước trên chấm luân lưu trong 1 đêm
Croatia có thế trận tốt nhưng hàng thủ Đan Mạch quá kín kẽ. Ảnh: FIFA

Nhưng rồi bản lĩnh của đội bóng đã đánh bại Argentina ở vòng bảng với tỷ số 3-0 đã được đánh thức. Chỉ sau bàn thua 3 phút, Mandzukic dứt điểm cận thành mang về bàn thắng gỡ hòa cho Croatia.

Những phút sau đó, ngỡ tưởng như Croatia sẽ thừa thắng xông lên, nuốt chửng Đan Mạch. Nhưng không, đoàn quân của HLV Zlatko Dalic đã vấp phải một hàng thủ kín kẽ và đầy kỷ luật, với niềm cảm hứng từ thủ thành Kasper Schmeichel. Đan Mạch thành công với đấu pháp phòng ngự chặt, để rồi đưa trận đấu vào hai hiệp phụ. 

Trận đấu buộc phải giải quyết bằng loạt sút luân lưu, và ở đây vận may đã mỉm cười với Croatia, Modric không còn đá hỏng penalty nữa. Để rồi, ở quả sút luân lưu cuối cùng Ivan Rakitic đã xuất sắc đánh bại Kasper Schmeichel, giúp Vatreni vượt qua Đan Mạch tới tỷ số 3-2 để ghi tên mình vào tứ kết.


Xem thêm: FIFA sửa luật Fair-play vì Nhật Bản?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN