Thứ năm, 18/04/2024 | 08:01
RSS

CLB HAGL- Khánh Hòa: Kịch tính hấp dẫn tới phút cuối cùng

Chủ nhật, 08/07/2018, 18:51 (GMT+7)

CLB HAGL và Khánh Hòa đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu hấp dẫn kịch tính với nhiều siêu phẩm đẹp mắt.

Tiếp đón Khánh Hòa trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 18 V.League CLB HAGL nhập cuộc đầy tự tin, đội bóng phố Núi kiểm soát tốt thế trận và liên tiếp uy hiếp khung thành đối phương.

Sau nhiều pha lên bóng nguy hiểm, phút thứ 6, tỷ số được mở cho phố Núi, hậu vệ Zeba Josip đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số của trận đấu.

Tiền đạo Công Phượng trở lại sau án treo giò, anh thi đấu vô cùng ấn tượng khi liên tục lên công về thủ không biết mệt mỏi.

Phút thứ 21 tiền đạo gốc Nghệ có pha đệm bóng nguy hiểm song thủ môn Tuấn Mạnh đã xuất sắc cản phá.

CLB HAGL có trận tiếp đón Khánh Hòa trên sân nhà

CLB HAGL có trận tiếp đón Khánh Hòa trên sân nhà. Ảnh: Thể thao

Phút thứ 29 Công Phượng thêm một lầm làm khổ thủ môn đối phương, anh có cứ lòng đẹp mắt, bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Thi đấu lép vế, Khánh Hòa bất ngờ có bàn thắng san bằng cách biệt ở phút thứ 39. Trùm Tỉnh câu bóng từ tít đường biên cánh phải, Y. Toure đánh đầu ghi bàn thoải mái trong thế không người. Lỗi lớn thuộc về trung vệ Văn Hạnh và hậu vệ Văn Thanh khi thi đấu thiếu tập trung bỏ sót tiền đạo đối phương.

Tưởng như hiệp một của trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa 1-1 thì bất ngờ đã xảy ra, tiền vệ Đông Triều bên phía có pha phá bóng hụt,  Y. Toure không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số của trận đấu lên 2-1 trong sự thất vọng của BHL HAGL.

Phút thứ 61, tỷ số được nâng lên 3-2 cho đội khách. Xuất phát từ tình huống phá bóng hụt của Đông Triều, Quốc Chí bên phía Khánh Hòa có bóng và dứt điểm đơn giản trong vòng cấm.

Phút thứ 70, tỷ số đã là 4-2 nghiêng về đội khách Khánh Hòa. Cú sút xa không hiểm hóc của Lê Duy Thanh (cựu cầu thủ HAGL) đã lại đánh bại được thủ môn Văn Tiến đồng thời mang về trọn vẹn 3 điểm cho phố Biển.

Xem thêm: Cựu tiền đạo HAGL chính thức đầu quân cho Thanh Hóa

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN