Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:01
RSS

Người đi bộ tràn xuống lòng đường, Hà Nội vẫn chưa "đòi" được vỉa hè?

Thứ ba, 21/03/2017, 19:29 (GMT+7)

Mặc dù ở nhiều tuyến phố đã ra quân dành lại vỉa hè cho người đi bộ nhưng chỉ vài ngày sau đó, tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi để xe, buôn bán vẫn tiếp diễn buộc người dân phải đi xuống lòng đường.

Những ngày vừa qua, thành phố Hà Nội đã ra quân, quyết tâm lấy lại vỉa hè cho người đi bộ như phá bỏ bậc tam cấp vi phạm, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Chiến dịch này đã mang lại hiệu quả tích cực, nhiều tuyến phố như Xã Đàn, Hào Nam, Giang Văn Minh, Đội Cấn… trở nên thông thoáng, thuận tiện cho người đi bộ di chuyển trên vỉa hè.

Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày ra quân quyết liệt, tình trạng lấn chiếm vỉa hè ở một số tuyến phố Hà Nội lại đâu vào đấy. Thậm chí, một số tuyến đường không còn một khe hở dành cho người đi bộ. Việc đỗ xe dưới lòng đường cũng diễn ra tại nhiều nơi nhưng không thấy bóng dáng của lực lượng chức năng.

Theo ghi nhận của phóng viên Đời sống Plus, các tuyến phố như Bà Triệu, Hàng Bài, Hàng Bạc, Đê La Thành… được dân tận dụng để xe cộ, đồ đạc. Các quán hàng vỉa hè trên các khu phố "vàng" cũng đã mọc trở lại.

vỉa hè Hà Nội

Thành phố Hà Nội ra quân lấy lại vỉa hè trên phố Xã Đàn (Đống Đa – Hà Nội). Ảnh Đoàn Huyền

vỉa hè Hà Nội

Tại phố Hàng Bạc, xe máy, xe đạp để ngổn ngang trên vỉa hè, buộc lòng người đi bộ phải di chuyển dưới lòng đường. Ảnh Đoàn Huyền

vỉa hè Hà Nội

Xe để chật kín, thậm chí không có bất cứ một lối đi nhỏ nào cho người đi bộ. Ảnh Đoàn Huyền

vỉa hè Hà Nội

Trên phố Hàng Bồ, hàng quán được bày lấn ra cả vỉa hè cùng phương tiện đi lại khiến người đi bộ không còn lối đi nào khác ngoài lòng đường. Ảnh Đoàn Huyền

vỉa hè Hà Nội

Không chỉ có xe cộ chiếm trọn vỉa hè mà các hàng quán ăn uống, café ở phố Hàng Bạc cũng nhanh chóng chiếm lấy để buôn bán. Ảnh Đoàn Huyền

vỉa hè Hà Nội

Vỉa hè bị “ma trận xe máy” lấn chiếm, người đi bộ buộc phải đi xuống lòng đường. Ảnh Đoàn Huyền

vỉa hè Hà Nội

Trước cổng trường tiểu học Vân Hồ (Bà Triệu- Hà Nội) là 2 hàng xe máy để ngăn nắp, không còn vỉa hè cho người đi bộ lưu thông. Ảnh Đoàn Huyền

vỉa hè Hà Nội

Ở khu vực bến xe Mỹ Đình, dù đã được quán triệt nhưng những điểm gửi xe tự phát ở vỉa hè vẫn diễn ra mà không thấy bóng dáng của lực lượng chức năng. Ảnh Đoàn Huyền

Đoàn Huyền
Theo Đời sống Plus