Thứ năm, 25/04/2024 | 21:39
RSS

Hà Nội: Sau giao thừa, rác thải lại 'ngập' Hồ Gươm

Thứ sáu, 16/02/2018, 07:27 (GMT+7)

Sau giây phút đếm ngược thiêng liêng chào đón năm mới Mậu Tuất 2018, hàng nghìn người bắt đầu kéo nhau ra về và để lại rác thải ngập Hồ Gươm khiến nhiều người ngán ngẩm.


Rác thải được người xem pháo hoa bỏ lại la liệt ngay trên bãi cỏ.

Được biết, để lựa chọn một vị trí ưng ý để xem pháo hoa bên cạnh người thân, nhiều người đã đi từ rất sớm để "xí chỗ". Họ tụ tập ăn uống ngay tại bờ hồ. Nhưng sau giao thừa, họ lại bỏ về và để lại những đống rác thải không hề đẹp mắt.


Những hình ảnh không hề đẹp mắt trong ngày đầu năm.


Giấy lót để ngồi bệt xem pháo hoa cũng được vứt lại "hiện trường" khiến nhiều người ngán ngẩm.

Chỉ sau khoảng 15 phút khi màn bắn pháo hoa kết thúc, Hồ Gươm "tan hoang" như vừa bị cơn bão lướt qua khi trở thành “bãi chiến trường” không hề đẹp mắt với túi nilon, lon bia, vỏ bánh kẹo, hạt dưa,... và cả những mảnh giấy báo dùng để lót làm chỗ ngồi.


Rất nhiều người thờ ơ khi thấy cảnh này.


Vỏ lon bia sau khi uống hết cũng không được để đúng nơi quy định. Nhiều rác thải thậm chí còn bị rơi rớt xuống hồ.


Một số công nhân vệ sinh môi trường cho hay, những ngày lễ tết như thế này, họ phải làm việc gấp nhiều lần ngày thường do lượng rác thải khá nhiều.


Nhiều người còn "vô tư" trèo lên tiểu cảnh trang trí để tạo dáng chụp ảnh.

Thanh Hà
Theo Đời sống Plus/GĐVN