Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:50
RSS

Hà Nội: Sau 1 tuần mưa lũ người dân huyện Mỹ Đức vẫn bơi trong nước

Thứ năm, 19/10/2017, 10:28 (GMT+7)

Sau 1 tuần mưa lũ hàng trăm hộ dân một số xã của huyện Mỹ Đức (Hà Nội) vẫn ngập sâu trong nước. Nhiều người phải đi bằng thuyền, lốp xe mới có thể vào nhà.

Nước vẫn ngập sâu tại một số xã của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), 1600 hộ dân không thể di dời khiến cuộc sống bị đảo lộn, toàn bộ diện tích vụ đông hơn 300 héc ta trồng đỗ tương và bưởi của người dân gần như mất trắng.


Qua ghi nhận của PV chiều ngày 18/10, nhiều hộ dân tại xã An Tiến, Hợp Thanh và Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức vẫn trong tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, nhiều chỗ ngập sâu, người dân phải di chuyển bằng thuyền, thúng mới có thể vào nhà.


Người dân tại các xã bị ngập nặng di chuyển chủ yếu bằng thuyền đến những điểm cao.


Trường học tại các xã đã cho học sinh nghỉ học 1 tuần kể từ khi nước lên cao.


Nhiều hộ dân quây lưới quanh trước cửa nhà để ngăn rác trôi vào trong.​


Tuy nước đã rút đi khá nhiều nhưng nhiều nhà vẫn bước ra khỏi nhà là chạm nước.​


Các tuyến đường làng, ngõ xóm thay vì những chiếc xe đạp, xe máy thì giờ người dân di chuyển toàn bộ bằng thuyền.​

Sau 1 tuần nước đã rút nhiều nhưng nhiều gia đình nước vẫn ngập sâu trong sân nhà.


Vườn bưởi gần thu hoạch của anh Nguyễn Duy Đàm năm nay mất trắng do nước lũ.


Nhiều tuyến đường khi nước rút đi nhiều, người dân đã cùng nhau thu dọn rác để tránh ô nhiễm.​


Vào ngày 12/10, trong lúc chạy lũ ở nhà, anh Đặng Văn Thu (sinh năm 1989) không may bị điện giật đã qua đời, bỏ lại người vợ Đỗ Thị Thúy (sinh năm 1992) cùng 2 cô con gái bé nhỏ và một cháu bé trong bụng mẹ, sắp chào đời.

Thế Đại
Theo Tri Thức Trẻ