Thứ sáu, 19/04/2024 | 09:03
RSS

Hà Nội: Rét dưới 10 độ, người lao động vẫn miệt mài mưu sinh trong đêm

Thứ năm, 11/01/2018, 19:00 (GMT+7)

Hà Nội nhiệt độ thấp nhất trong đêm xuống chỉ còn 7 độ C, nhưng những người lao động vẫn làm việc không ngừng nghỉ.

Hà Nội: Người lao động vẫn miệt mài làm việc trong đêm lạnh buốt
Những ngày này, nhiệt độ ở Hà Nội vào ban đêm xuống tới dưới 10 độ C. Trong cái lạnh ấy, những người lao động vẫn lặng lẽ làm công việc của mình

Hà Nội: Người lao động vẫn miệt mài làm việc trong đêm lạnh buốt2
Trong đợt rét đậm rét hại nhất kể từ đầu mùa đông tới giờ này, nhiệt độ có lúc xuống thấp chỉ còn 7 độ C.

Hà Nội: Người lao động vẫn miệt mài làm việc trong đêm lạnh buốt3
Càng về đêm, thời tiết lại càng thêm lạnh, đường phố trở nên vắng tanh. Nhưng những công nhân môi trường vẫn lặng lẽ làm sạch phố phường

Hà Nội: Người lao động vẫn miệt mài làm việc trong đêm lạnh buốt4
Giấc ngủ vội của người công nhân bên đống lửa hồng giữa đêm đông giá rét.

Hà Nội: Người lao động vẫn miệt mài làm việc trong đêm lạnh buốt5
Theo chia sẻ của những người lao động, khó khăn nhất là khoảng thời gian từ 3-4h sáng. Lúc này, thời tiết lạnh nhất và những cơn buồn ngủ cũng kéo đến khiến họ phải rất cố gắng mới có thể tiếp tục công việc của mình.

Hà Nội: Người lao động vẫn miệt mài làm việc trong đêm lạnh buốt6
Tranh thủ rít một hơi thuốc cho ấm người rồi làm tiếp

Hà Nội: Người lao động vẫn miệt mài làm việc trong đêm lạnh buốt7
Hàn xì vào buổi tối rất nguy hiểm cho mắt, nhưng vì để hoàn thành đúng tiến độ, những người công nhân này vẫn miệt mài làm việc.

Hà Nội: Người lao động vẫn miệt mài làm việc trong đêm lạnh buốt8
Bất chấp giá rét, những người công nhân nạo vét hồ Gươm vẫn chăm chỉ làm việc mong hoàn thiện công trình đúng tiến độ.

Hà Nội: Người lao động vẫn miệt mài làm việc trong đêm lạnh buốt9
Dù có trang bị áo mưa, khăn mũ đầy đủ, nhưng làm việc ở ngoài trời vẫn khiến họ không thoát khỏi cái rét buốt như cắt vào da thịt vào đêm.

Hà Nội: Người lao động vẫn miệt mài làm việc trong đêm lạnh buốt10
Rét buốt khiến đường phố ít người qua lại hơn, ở đó chỉ còn những người lao động lam lũ mặc cho chân tay tím tái vẫn lặng lẽ mưu sinh bên gánh hàng rong.

Hà Nội: Người lao động vẫn miệt mài làm việc trong đêm lạnh buốt11
Người phụ nữ bán hàng rong trên đường Xuân Thủy chia sẻ, những ngày này, chị cũng thường kết thúc công việc rất muộn, khoảng 2h sáng.

Văn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN