Thứ năm, 25/04/2024 | 22:43
RSS

Giúp việc làm bé gái mê man bằng thuốc ho để... nghỉ ngơi

Thứ ba, 03/01/2017, 07:00 (GMT+7)

Những ngày qua, mạng xã hội Singapore đang dậy sóng trước tình trạng một người giúp việc đã đánh "thuốc mê" trẻ em bằng rất nhiều thuốc ho.

Người mẹ bé con tên là Clara. Cô cho biết mình gửi con gái đến một người giữ trẻ tại khu Hougang, phía nam Singapore. Tuy nhiên, chỉ sau buổi trông giữ, con gái cô bất ngờ cảm thấy mệt mỏi, ốm.

Khi đến bệnh viện, các bác sĩ phải điều trị trong suốt 4 ngày, cô bé cũng luôn trong tình trạng buồn ngủ. Cảm thấy nghi ngờ cơ sở giữ trẻ, gia đình đã đối chất với người phụ nữ trông giữ trẻ. Cuối cùng, người vú em đã phải lên tiếng thừa nhận mình đã làm điều không phải.

Cụ thể, bé gái đã không chịu đi ngủ sớm vào tối hôm trước. Chính vì thế, người vú em này dùng một hỗn hợp thuốc ho như một cách "gây mê" em bé.

Người giúp việc cho gia đình chị Clara. Ảnh: Stomp.com

Người giúp việc cho gia đình chị Clara. Ảnh: Stomp.com

Người vú em bị điều tra vì cho trẻ em dùng nhiều loại thuốc ho sai quy định. Ngày 29/12, cảnh sát Singapore đã tiến hành bắt giữ người vú em 35 tuổi này.

Trong quá trình khám xét nhà người phụ nữ ở Hougang, cảnh sát cũng phát hiện rất nhiều hỗn hợp thuốc ho, càng khẳng định việc sử dụng thuốc sai liều là có thật. Hiện vụ việc đang được cảnh sát tiến hành điều tra làm rõ.

Trước đó, vụ việc tương tự cũng đã xảy ra ở Trung Quốc  Tháng 8/2016, chị Tiết sinh đứa con thứ 2 giữa lúc công việc bộn bề, vì vậy chị buộc phải tìm thuê người giúp việc để phụ giúp mình chăm con. 

Tuy nhiên, tháng 10/2016, chị Tiết đã phát hiện ra con trai mình cứ ăn xong là lăn ra ngủ và ngủ nhiều một cách bất thường, thậm chí có lúc đứa trẻ ngủ tới 34 tiếng đồng hồ liên tiếp. Việc này khiến chị vô cùng lo lắng và nảy sinh ý nghĩ người giúp việc đã giở trò với đứa bé để được rảnh rang nghỉ ngơi.

Cont rai chị Tiết có thể ngủ liền 36 tiếng sau khi ở với giúp việc. Ảnh: QQ

Con trai chị Tiết có thể ngủ liền 34 tiếng sau khi ở với giúp việc. Ảnh: QQ

Sau đó, chị Tiết đã trực tiếp nói chuyện phải trái với người giúp việc. Mặc dù người giúp việc một mực chối tội, nhưng chị vẫn kiên quyết kiểm tra hành lý của bà ta để xác minh sự thật. Trước sự chứng kiến của người giúp việc, chị Tiết tìm được trong hành lý của bà ta một lọ thuốc rất khả nghi cùng một số vỉ thuốc cảm cúm.

Về phía cảnh sát, họ đã tiến hành lấy khẩu cung, nhưng kết quả điều tra liệu đứa bé đã bị người giúp việc cho uống thuốc lạ hay là tự ngủ theo như lời khai của bà giúp việc chưa được công bố.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus