Thứ năm, 25/04/2024 | 12:17
RSS

Giết người trong quán cà phê vì nhớ lại mâu thuẫn cũ

Thứ bảy, 15/12/2018, 14:09 (GMT+7)

Ngồi đánh bài ở quán cà phê, bỗng gặp lại người từng đánh mình, Út chạy về nhà lấy rựa chém nạn nhân đến chết, sau đó tự đến Công an đầu thú

Đối tượng giết người trong quán cà phê vì nhớ lại mâu thuẫn cũ, đã bị bắt giữ
Đối tượng giết người trong quán cà phê vì nhớ lại mâu thuẫn cũ, đã bị bắt giữ

Sáng 15/12, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Út (32 tuổi, ngụ xã Hòa Thành, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra, khoảng 10h ngày 12/12, Út đến quán cà phê Tuyết Phong (thôn 3, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông) để uống cà phê. Tại đây, Út có tham gia đánh bài cùng một nhóm người, đến khoảng 14h cùng ngày, Út thấy anh Nguyễn Quốc Thành (34 tuổi, trú xã Dang Kang, huyện Krông Bông) vào uống cà phê. Út nhớ lại trước đó từng bị anh Thành đánh nên về nhà lấy rựa đánh trả thù.

Thấy Út lao đến, anh Thành cầm ly cà phê ném về phía Út nhưng Út tránh được. Ngay lập tức, Út vung rựa chém một phát trúng vào đầu anh Thành khiến nạn nhân gục tại chỗ. Anh Thành sau đó tử vong trên đường đưa đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Út bỏ về nhà rồi đến cơ quan công an đầu thú.


Xem thêm, Vì câu nói đểu nam thanh niên bị chém tử vong

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN