Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:19
RSS

Giây phút chạy đua với tử thần của những người có nhà bị thần sông "nuốt chửng"

Chủ nhật, 23/04/2017, 21:34 (GMT+7)

Nhiều hộ dân vất vả chạy đua với tử thần ra khỏi căn nhà đang dần bị thần sông nuốt trọn, nhiều người không đủ sức đã bị vấp ngã khiến gương mặt thâm tím.

Sự kiện:

Như Đời sống Plus đã đưa tin trước đó, vào sáng ngày 22/4, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực ấp Mỹ Hội (Chợ Mới, An Giang) khiến 16 ngôi nhà khang trang và nền nhà bị dòng sông "nuốt trọn". Nhiều người bỗng chốc mất trắng tài sản giá trị nhất, rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất", không còn nơi chốn để về.

Hiện trường nơi 16 ngôi nhà bị sạt lở. Ảnh: Thanh niên

Nhận được thông tin, ngày 23/4, nhiều cơ quan báo chí có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, do vụ sạt lở đang trong tình trạng nguy hiểm nên các lực lượng chức năng đã dựng rào chắn, phong tỏa mọi đường vào khu vực nóng, kể cả báo chí hay người dân sinh sống quanh đó.

Trao đổi với phóng viên, Phó chủ tịch UBND huyện Chợ Mới cho hay, lúc 6h sáng ngày 23/4, Trung tâm Quan trắc đã kết luận mức độ sạt lở tại khu vực ấp Mỹ Hội có thể ăn sâu vào bờ thêm 15m, rộng thêm 50m  theo đường dọc bờ sông, nâng tổng chiều dài cảnh báo là 260m.

Việc sạt lở vẫn tiếp tục diễn ra nên ban ngành và lực lượng chức năng đã yêu cầu người dân chuyển đồ đạc ra khỏi nơi nguy hiểm và đến tá túc ở nhà người thân hoặc theo sự chỉ đạo của chính quyền.

Tại nơi xảy ra vụ sạt lở, hàng chục ngôi nhà cao tầng, được dựng khang trang nằm gần sông Vàm Nao đang bị đe dọa, có nguy cơ bị nuốt trọn lúc nào không hay. Để đảm bảo tính mạng và an toàn cho con người, tất cả đã di chuyển đến nơi khác. Khu dân cư nhộn nhịp đông đúc bỗng trở nên hoang vắng, đìu hiu.

Theo báo cáo của UBND huyện Chợ Mới, vào sáng 23/4, hàng trăm hộ dân đã rời đến nơi ở tạm.

Bà Trần Thị Em bơ phờ, mệt mỏi vì phải chạy đua với tử thần khiến bà bị vấp ngã, sưng tím ở cằm. Ảnh: PLO

Bà Trần Thị Em, người dân có nhà trong vụ sạt lở bơ phờ, mệt mỏi bởi căn nhà của bà đã không còn nữa. Sáng 22/4, chỉ ít phút khi ngôi nhà sập xuống sông, bà Em đã phải chạy đua với tử thần, thoát khỏi nơi trú ngụ bấy lâu nay rồi bị ngã, đập mặt xuống đất khiến chiếc cằm vẫn còn sưng đen.

Nhiều người dân địa phương đã thay phiên nhau túc trực, nấu ăn cho những người có nhà bị sụt cũng như những người có nhiệm vụ canh gác. Nhận được cơm, một số người dân không thể nuốt trôi bởi trước mắt họ sẽ là một tương lai khá mờ mịt, mất nhà, không còn chỗ an cư để lập nghiệp.

Nhiều phụ nữ ở địa phương nấu cơm cho người bị mất nhà và lực lượng đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Dân trí

Trong thời gian sắp tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo, túc trực để theo dõi diễn biến của vụ sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông và tính mạng cho người dân. Đồng thời, kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ lương thực, gạo, tiền... với số tiền trên 50 triệu đồng.

 

Công Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus