Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:55
RSS

Giấc mơ vàng World Cup vỡ vụn trước mắt Eden Hazard

Thứ tư, 11/07/2018, 07:20 (GMT+7)

Bàn thắng duy nhất do công trung vệ Samuel Umtiti (Pháp) đã bóp nát giấc mơ vàng World Cup của Hazard và đồng đội.

Eden Hazard cùng đồng đội ở đội tuyển Bỉ đã đánh bại đội tuyển Brazil với tỷ số 2-1 trong trận tứ kết để giành quyền vào bán kết World Cup 2018 gặp Pháp. Tiền vệ sinh năm 1991 cho biết anh thực sự ngưỡng mộ “Les Bleus” (biệt danh của đội tuyển Pháp) kể từ sau trận chung kết World Cup 1998, trận đấu mà đội tuyển Pháp đăng quang ngay trên đất Pháp, khi đó Eden Hazard mới chỉ là cậu bé 7 tuổi.

Với đội tuyển Pháp hiện tại, Hazard cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tài năng trẻ 19 tuổi Kylian Mbappe.

“Tôi tôn trọng những gì cậu ấy đã làm. Nếu Mbappe đã xem những video của tôi khi cậu ấy còn trẻ thì bây giờ tôi lại xem những video cậu ấy thi đấu. Ở độ tuổi của Mbappe, những gì cậu ấy đã thể hiện là tuyệt vời. Chúng ta chưa từng gặp trường hợp nào như Mbappe trong bóng đá hiện đại”.

Phát biểu trước trận đấu với đội tuyển Pháp, Eden Hazard nói: “Với những người anh em của tôi, chúng tôi luôn dành tình cảm cho đội tuyển Pháp nhiều hơn so với Bỉ bởi vì chúng tôi lớn lên cùng với France 98".

Bàn thắng duy nhất do công trung vệ Samuel Umtiti (Pháp) đã nhấn chìm giấc mơ của Hazard và đồng đội. Tuyển Bỉ thất bại, một dấu chấm hết cho thế hệ vàng của "Quỷ đỏ" với những Kevin de Bruyne, Vincent Kompany, Toby Alderweireld hay Eden Hazard dần hiện ra.

Giấc mơ cúp vàng World Cup vỡ vụn trước mắt Eden Hazard
Trong trận đấu với đội tuyển Pháp, Eden Hazard có những pha xử lý đầy tinh tế. Ảnh: Zing

Đêm Saint Petersburg, Hazard lại chơi thứ bóng đá đẳng cấp thế giới Điểm mạnh là khả năng đi bóng lắc léo của tiền vệ 27 tuổi được phát huy tối đa, anh có 10 pha rê dắt qua người công. Nhiều lần, Hazard "bỏ túi" Benjamin Pavard luôn đặt hàng thủ tuyển Pháp trong tình thế nguy hiểm.

Số 10 của tuyển Bỉ thật sự có một trận đấu hay. Mọi phẩm chất tinh túy nhất đều được anh thể hiện. Tiếc thay, Hazard và các đồng đội lại chịu kết cục tàn nhẫn của bóng đá. Họ chơi lấn lướt hơn đội bóng áo lam, tuy nhiên may mắn đã không mỉm cười dù chỉ một lần hiếm hoi, Zing bình luận.

Trong trận đấu với đội tuyển Pháp, Eden Hazard có những pha xử lý đầy tinh tế, những tình huống đi bóng với tốc độ nhanh gây rất nhiều khó khăn cho Varane, Pavard của đội tuyển Pháp. Tiền vệ này chơi bóng rất hay, biết tạo ra những cơ hội nguy hiểm nhưng vẫn vô duyên với khung thành thủ môn Lloris.

Sau cùng, Hazard vẫn phải chịu cái kết tàn nhẫn. Một con ong cần mẫn với 10 pha rê dắt qua người là chưa đủ giúp tuyển Bỉ tìm được bàn thắng. Số 10 rất hay, tiếc rằng những đồng đội lại không giữ được cái đầu lạnh cần thiết. De Bruyne vì quá nôn nóng nên sút lên trời cuối hiệp 2.

Có thể thấy con đường đi đến vòng bán kết World Cup 2018 của đội tuyển Bỉ in đậm dấu ấn của Eden Hazard. Với những gì đã thể hiện từ vòng bảng cho đến hôm nay, Hazard xứng đáng là một người đội trưởng toàn năng của "Quỷ đỏ".

Chia tay vòng chung kết là một điều đáng tiếc với đội tuyển Bỉ cũng như đội trưởng Eden Hazard, mặc dù đã rất cố gắng nhưng không thể đánh bại được Pháp. Sự tỏa sáng đúng lúc của hậu vệ Umtiti giúp Pháp tiến gần hơn với chiếc cup vô địch.

Dù không thể vô địch nhưng những người yêu mến Eden Hazard, yêu mến đội tuyển Bỉ có quyền tự hào về những gì đã làm được. Hành trình của Bỉ vẫn chưa kết thúc, Hazard và đồng đội vẫn còn một trận đấu tranh giải ba phía trước, lúc đấy vẫn rất cần sự tỏa sáng của anh. 


Xem thêm: Tuyển Croatia 'gặp vấn đề lớn' trước thềm Bán kết với Anh

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN