Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:19
RSS

Gia đình sống gần như tuyệt giao với xã hội ở Thanh Hóa: Người đàn bà bí ẩn đã mở cửa, mổ gà đón khách quý

Chủ nhật, 23/07/2017, 09:01 (GMT+7)

Trước đây, vất vả từ quê lên thăm, người thân của ông Thái, bà Thành vẫn phải đứng ngoài vườn, thậm chí bị xua đuổi. Tuy nhiên, lần này thì khác…

LTS: Từ một gia đình khá giả bỗng nhiên vào năm 2001, gia đình bà Nguyễn Thị Thành ở xã Thành Vân (Thạch Thành, Thanh Hóa) bất ngờ bán hết đàn trâu bò, mua hàng vạn chiếc bát, hàng ngàn chiếc lưới cày về treo lên cây và chôn trong vườn, trong nhà…

Gần 20 năm nay, mẹ con bà Thành gần như tuyệt giao với thế giới bên ngoài và chỉ khi nhà hết những nhu yếu phẩm cần thiết thì ông Mai Văn Thái (chồng bà Thành) mới xuất đầu lộ diện nhưng ăn mặc vô cùng kỳ dị.

Giáp mặt người đàn ông kỳ dị

Sau khi Đời sống Plus đăng tải loạt bài viết về gia đình bà Thành, cơ quan chức năng tại địa phương đã vào cuộc tìm hiểu những mong tìm cách "giải cứu" gia đình kỳ bí này. Ngày 22/7, người thân 2 bên nội ngoại gia đình bà Thành cũng từ quê cũng đã lên xã Thành Vân.

Như chúng tôi đã thông tin, vợ chồng bà Thành quê đều ở xã Nga Thạch (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa). Anh em nội ngoại 2 bên rất đông và hiện vẫn đang sinh sống làm ăn tại quê nhà. Trước đó, nhiều người đã thắc mắc, tại sao gia đình bà Thành sống kỳ dị như vậy gần 20 năm trời nhưng người nhà không can thiệp, giúp đỡ?.

Ngôi nhà kỳ lạ ở Thanh Hóa

Ông Thái ăn mặc kỳ dị ra đón khách

Sau khi về xã Nga Thạch gặp gỡ mấy người em trai ông Thái, chúng tôi hiểu hơn về nỗi lòng của họ. Bao năm nay, mỗi lần ông Thái về quê, nhìn hành ảnh người anh cả trong bộ dạng “chẳng giống ai”, mấy người em cũng đau đến quặn lòng.

Từ một công nhân lâm trường giỏi giang, một người anh cả mẫu mực trong gia đình có đến 7 anh em, ông Thái bỗng thay đổi như trở thành người khác. Sau khi bà Thành tuyên bố sẽ làm việc "thánh" vào năm 2001, ông Thái và các con cũng "theo chân" vợ mình.

“Anh em chúng tôi đã nhiều lần lặn lội từ quê lên tận xã Thành Vân để khuyên 2 vợ chồng anh Thái dừng việc làm kỳ quái của mình lại nhưng không được. Thậm chí, hơn chục năm nay chúng tôi còn bị cấm cửa. Hai bên nội ngoại đều cố gắng hết sức nhưng không thể làm gì hơn”, ông Mai Văn Chinh, em trai ông Thái cho biết.

ngôi nhà kỳ lạ ở Thanh Hóa

gia dinh ky la o thanh hoa

Đoàn lãnh đạo huyện Thạch Thành tới thăm hỏi, trao quà cho gia đình nhưng ông Thái không nhận

Trước đây, khi ông Thái mới bị vợ “thu phục”, mỗi lần ông về quê là cả làng xôn xao. Hình ảnh người đàn ông gầy gò, trên đầu lúc nào cũng đội chiếc mũ được tết bằng dây ni-lon màu xanh, phía ngoài đội thêm chiếc nón được làm bằng vải bạt khiến ai cũng lấy làm tò mò, khó hiểu.

Kỳ quái hơn là trên người ông Thái còn mang rất nhiều sắt. Ước chừng có khoảng 5kg sắt được ông Thái buộc quanh bụng, lưng. Ông bảo, ông phải mang để trừ khử tà ma. Kể cả thức hay ngủ, chưa bao giờ ông Thái cởi mũ và vòng sắt ra khỏi người.

Có một điều rất lạ là dù ăn vận kỳ quái nhưng tiếp xúc với ông Thái, ít ai nhận thấy ở ông có điều bất thường. Ông vẫn chuyện trò vui vẻ, hỏi thăm mọi người. Thế nhưng, khi đề cập đến những việc làm kỳ dị hay cuộc sống hiện tại của gia đình thì ông lại tìm cớ lảng tránh.

Hôm chúng tôi cùng đoàn lãnh đạo huyện Thạch Thành đến nhà thăm và tặng quà, như đã biết trước, ông Thái đã cầm gậy ra chặn đoàn ở ngay "trạm gác" đầu tiên. Không giống như hai người con của mình, ông Thái đã tiếp đón với thái độ rất vui vẻ.

Ông nhẹ nhàng xin lỗi vì không thể cho mọi người vào nhà khi mà vợ mình chưa cho phép. Không những thế, ông còn cảm ơn mọi người đã đến thăm hỏi nhưng ông cũng từ chối nhận quà vì vợ mình không đồng ý.

Hỏi vì sao lại ăn mặc kỳ lạ như vậy, ông Thái cho biết: Mình luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Ông luôn phải mặc áo giáp đề phòng bị tấn công bất ngờ, tránh bị thương.

Vừa nói, ông Thái vừa cởi chiếc áo khoác ngoài để tất cả mọi người được nhìn thấy "áo giáp" làm bằng dây nhựa và nhiều vòng sắt cuốn kín phần bụng, lưng. Ông Thái còn tiết lộ, cả khu vườn nhà ông là một trận địa hiểm mật. Trong khu vườn, ông cho làm rất nhiều nhà để đánh lạc hướng kẻ thù.

"Tôi thương các con tôi lắm!"

Lý giải về những sợi thép chạy chằng chịt nối từ nhà này tới nhà kia, ông Thái bảo, đó là đầu mối để các nhà liên thủ với nhau.

Ông Thái cởi áo khoe "giáp" và vòng sắt đeo trên người

Hỏi chuyện ngày xưa, ngày mà bà Thành mới "bế quan làm việc thánh", ông Thái bảo, ấy không phải là "sứ mệnh" của riêng vợ mình mà là việc chung của cả nhà. "Không làm theo lời bà ấy thì tôi và các con thấy trong người bứt rứt, khó chịu lắm", ông Thái cho biết.

Chính vì vậy mà theo lời người đàn ông kỳ bí này, bất kể vợ mình sai bảo điều gì thì các thành viên trong nhà cứ răm rắp "tuân theo" bất kể là ngày hay đêm. Có nhiều đêm, khi dân làng đã chìm trong giấc ngủ, nghe "lệnh" của vợ, mấy bố con ông lại bật dậy duyệt binh rầm rập ngoài sân.

Duyệt binh chán thì lại mọi người lại bắt tay vào tước những sợ tanh thép từ lốp xe đạp cuộn thành những bó lớn. "Bây giờ bố con tôi phải làm xích sắt. Xích dài cả chục cây số cơ", vừa nói ông Thái vừa móc túi ra mấy mắt xích khoe với chúng tôi.

Những mắt xích ấy được làm từ sợi thép nhỏ, đánh khuyên hình tròn. "Thương bọn trẻ lắm chứ, nhiều khi chúng nó phải thức thâu đêm để làm cùng tôi đấy", ông Thái chia sẻ.

Rất nhiều bí mật được ông Thái tiết lộ khiến người nghe không khỏi giật mình bởi trước đó đã có lời đồn nói rằng, trong vườn nhà ông Thái có những hầm chông, rất có thể điều đó là có thật. Cũng vì điều đó nên nhiều người không dám manh động khi đi vào “khu vườn bí mật.

Kể từ khi được đăng tải trên báo chí, gia đình bà Thành nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Mỗi ngày có hàng trăm người tìm đến xã Thành Vân để tìm hiểu về gia đình kỳ lạ này. Mấy hôm nay, vì số người kéo đến quá đông, lãnh đạo xã phải cắt cử người đến trông coi để đảm bảo an ninh trật tự.

Không chỉ có người dân, các cấp chính quyền huyện Thạch Thành cũng đã họp bàn ngay sau khi biết được hoàn cảnh sống kỳ dị đến khổ sở của gia đình bà Thành. Tuy nhiên, giải pháp nào dành cho gia đình bà Thành vẫn là câu hỏi quá khó.

“Họ không phải là người vi phạm pháp luật không thể đến cưỡng chế họ. Để tiếp cận khuyên giải cũng không được vì bà Thành không cho ai vào nhà”, bà Bùi Thị Mười, Bí thư huyện Thạch Thành chia sẻ.

Bất ngờ mổ gà đãi khách

Sáng 22/7, Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành và UBND xã Thành Vân đã bố trí một chuyến xe về tận xã Nga Thạch (Nga Sơn) để đón người nhà của ông Thái, bà Thành lên bàn bạc. Ông Mai Văn Bình, Mai Văn Chinh (em ruột ông Thái) và 2 người em trai của bà Thành đã lên xã Thành Vân.

Vòng khuyên

Ông Thái bảo, giờ gia đình ông phải làm những vòng khuyên để nối thành xích chống… kẻ thù

Sau cuộc họp tại trụ sở UBND xã, đại diện 2 gia đình đã thống nhất nhờ chính quyền địa phương chủ trì trong việc đưa gia đình bà Thành ra khỏi tình cảnh hiện tại. Hầu hết đều nhận định các thành viên trong gia đình bà Thành có thể đang mắc bệnh tâm thần hoang tưởng. Trước mắt người nhà sẽ thuyết phục, nếu được sẽ đưa các thành viên trong gia đình kỳ lạ này đi viện thăm khám.

Cuộc họp kết thúc, 4 người thân trong gia đình ông Thái tìm đến nhà bà Thành mang theo sự kỳ vọng rất lớn của nhiều người. Sự xuất hiện của em ông Thái và bà Thành cũng khiến người dân trong vùng rất tò mò. Hàng trăm người đã kéo đến xem phản ứng của gia đình bà Thành thế nào đối với người thân ở quê.

Bao nhiêu kỳ vọng đã sớm tắt lịm khi 2 “lính gác” là Mai Thị Thanh và Mai Văn Toàn đón tiếp 2 chú và 2 cậu bằng thái độ hờ hững như những người xa lạ. Ông Bình, ông Chinh và 2 em bà Thành cũng chỉ đến được đứng ở ngoài vườn. Thuyết phục thế nào Thanh và Toàn cũng không cho vào.

Trở về trụ sở UBND xã, chiều cùng ngày, đại diện gia đình đã ký vào bản cam kết đồng ý cưỡng chế các thành viên trong gia đình bà Thành đi viện khám bệnh. Trước khi lên xe về Nga Sơn, mọi người quay lại nhà bà Thành lần nữa với ý định chào ông Thái.

Lần quay lại này mọi người đã thu được kết quả bất ngờ. Từ trong ngôi nhà chính, bà Thành lên tiếng.

Bà đồng ý cho 4 người thân vào với điều kiện chỉ được ở ngoài sân, không được vào trong nhà. Có “lệnh” mẹ, Thanh và Toàn cũng thay đổi hẳn thái độ. Cả 2 vui vẻ ra đón chú và cậu rồi hỏi han đủ thứ.

Sau đó, người đàn bà bí ẩn này còn bảo con bắt 2 con gà làm thịt để đãi mọi người. “Không thể diễn tả được cảm xúc lúc đó. Mười mấy năm trời chị Thành mới thay đổi quyết định, cũng ngần ấy năm tôi mới được đặt chân vào nhà anh Thái. Vui hơn khi thấy 2 cháu vẫn rất tình cảm", ông Bình vui mừng kể lại.

Khi đoàn đang nói chuyện thì từ phía trong, chị Thanh vẫn cầm dao canh phòng

Tuy bỗng dưng thay đổi thái độ nhưng bà Thành vẫn không cho người thân của mình vào hẳn trong ngôi nhà chính, nơi bà đang tọa ẩn. Bữa cơm có thịt gà ấy được bố con ông Thái dọn ở ngoài sân. Trong bữa cơm, anh em ông Thái, bà Thành đã cố tình gợi lại chuyện xưa nhưng trong nhà bà Thành vẫn không một lần lên tiếng.

Suốt buổi thăm hỏi đó, muốn thấy người chị gái, chị dâu kỳ lạ, mọi người đã tìm cách tiếp cận nhưng không được. Ngồi trên "ngai", lại có rèm che nên mọi người không thể nào thấy mặt. Sợ bà Thành thay đổi thái độ mà nổi cơn lôi đình nên mọi người cũng chẳng dám tới gần.

Ông Bình cho biết, sáng thứ hai (24/7), ông và mọi người ở quê tiếp tục quay lại nhà bà Thành. Trước mắt sẽ xin phép bà Thành đưa ông Thái và 2 cháu đi viện khám bệnh. Với tình cảm mà 2 cháu dành cho mình, ông Bình tin tưởng nếu được mẹ đồng ý Thanh và Toàn chắc chắn sẽ đi.

Tối 22/7, dù đã rất muộn nhưng ông Bình vẫn điện thoại cho phóng viên để thông báo tin vui: “Nhà cô Tình (em ông Bình) bây giờ đang chật kín người. Biết tôi tối nay về nên anh em, xóm làng đều tập trung tại nhà cô Tình chờ đợi kết quả. Biết tôi đã vào được nhà, 2 cháu đã “chấp nhận” nên ai cũng vui.

Cả chục năm rồi, tôi nghĩ thằng Toàn, con Thanh “hỏng” mất ai ngờ nó vẫn nhớ hết mọi người, hỏi han đủ chuyện”.

Với những diễn biến bất ngờ trên, có thể những bí ẩn về gia đình bà Thành sẽ sớm có câu trả lời. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về gia đình kỳ lạ này.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN