Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:23
RSS

Gia đình 4 người chết trong tư thế treo cổ: Gánh nặng trả lãi 300 ngàn mỗi ngày

Thứ bảy, 20/10/2018, 15:52 (GMT+7)

"Một tuần nay ngày nào tôi cũng thấy có người đến nhà con tôi đòi 70 triệu đồng. Vì không có tiền trả nên thằng Thành phải trả lãi một ngày 300 nghìn đồng", bố vợ anh Thành cho biết.

Sáng 20/10, tại thôn Minh Châu, Kỳ Hợp, Kỳ Anh, Hà Tĩnh phát hiện 4 người trong gia đình treo cổ. ông Nguyễn Văn Hà (51 tuổi) bàng hoàng khi phát hiện cả nhà con gái chết trong tư thế treo cổ. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Tiến Thành (SN 1989), vợ là Nguyễn Thị Huyền Thanh (SN 1994) và hai con Nguyễn Đăng Khoa (SN 2012) và Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 2014).

Trao đổi với PV Tiền Phong tại hiện trường, lãnh đạo Công an huyện Kỳ Anh cho biết bước đầu phát hiện có hai bức thư nghi của hai vợ chồng nạn nhân để lại. Nội dung bức thư nói đến bí bách trong cuộc sống nên tìm đến cái chết.

Chị Nguyễn Thị Liễu (30 tuổi), chị gái anh Thành kể lại với Dân Việt, gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn, bố mẹ chị Liễu, anh Thành mất sớm. Anh là con trai thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em. 

Chị Liễu cho biết, cách đây không lâu, anh Thành có vào Quảng Bình và ăn trộm của người dân một chiếc điện thoại 5 triệu đồng và bị công an bắt.

"Mấy hôm trước người quen đến đòi tiền, nhưng Thành chưa có trả. Tối qua vợ chồng em ấy vẫn vui vẻ với nhau, không hiểu sao giờ lại xảy ra chuyện đau đớn thế này", chị Liễu nói.

Sức ép nợ nần của gia đình 4 người chết trong tư thế treo cổ

 

Sức ép nợ nần của gia đình 4 người chết trong tư thế treo cổ

Người thân đau xót trước sự ra đi của cả gia đình anh Thành. Ảnh: Vietnmanet & Đại Đoàn Kết

Ông Nguyễn Văn Hà (51 tuổi, bố chị Thanh) cho Đại Đoàn Kết hay, trong quá trình điều tra vụ ăn trộm điện thoại, anh Thành được một người cùng xóm tên X. hỗ trợ một số khoản tiền trong quá trình giải quyết hậu quả vụ án "1 tuần nay ngày nào tôi cũng thấy X. đến nhà con tôi đòi 70 triệu đồng. Vì không có tiền trả nên X. bắt thằng Thành phải trả lãi một ngày 300 nghìn đồng. Sáng nay, cả gia đình con tôi xảy ra chuyện nhưng vẫn còn thấy nó đến đây để đòi tiền”, ông Hà kể.

Cũng theo ông Hà, vợ chồng Thành thuộc diện hộ cận nghèo, năm 2017 bị bão số 10 làm sập nhà nên được hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà ở. Hai vợ chồng phải thế chấp sổ đỏ của gia đình vay 100 triệu đồng xây phần thô, mượn sổ đỏ của ông để vay thêm 50 triệu nữa nhưng đến giờ ngôi nhà vẫn chưa hoàn thiện. Cánh cửa chưa lắp, cả gia đình ở trong căn nhà trống hơ, trống hoác, không có vật dụng gì giá trị.

Anh Thành mồ côi mẹ lúc mới lên 7 tuổi, bố cũng mất cách đây chừng 5 năm. Thành lấy vợ là chị Nguyễn Thị Huyền Thanh chỉ ở nhà làm việc vặt trong gia đình vì sức khỏe yếu. Hai vợ chồng anh Thành còn phải nuôi thêm chị gái là Nguyễn Thị Liễu (30 tuổi), vì bị nhiễm chất độc da cam.

Trước tình cảnh đau xót cả 4 người trong gia đình anh Thành tử vong, sáng nay các cơ quan, đoàn thể và người dân xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã đứng ra quyên góp tiền làm đám tang cho 4 nạn nhân.


Xem thêm: Vụ trẻ sơ sinh nghi bị ném từ tầng 31 chung cư Linh Đàm: Lạnh người lời khai nữ sinh

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN