Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:22
RSS

Vụ người đàn ông bị đánh oan vì nghi bắt cóc trẻ em: Vợ bỏ, anh trai mất, một mình côi cút nuôi mẹ già

Thứ năm, 22/02/2018, 19:03 (GMT+7)

Người đàn ông bị đánh trọng thương vì nghi bắt cóc trẻ em có gia cảnh khốn khó khi chăm sóc mẹ già 83 tuổi, vợ bỏ đi vì không có con.

Gia cảnh khốn khó của người đàn ông bị đánh vì nghi bắt cóc trẻ em
Gia cảnh khốn khó của người đàn ông bị đánh vì nghi bắt cóc trẻ em

Liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Văn Tuấn (44 tuổi, trú tại thôn Chuôn, xã Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam) bị đánh oan vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em xảy ra tại xã Hợp Lý (Lý Nhân, Hà Nam) sáng ngày 22/2, PV Đời sống Plus đã tìm về gia đình ông Tuấn để tìm hiểu sự việc.

Trong căn nhà cấp 4 lợp mái bờ rô xi măng đã lên rêu mốc cụ Đào Thị Thông (83 tuổi, mẹ ông Tuấn) đang lúi húi giẫy từng bụi cỏ dại mọc nham nhở trước cửa nhà. Kể từ khi con trai bị đánh oan do nghi bắt cóc trẻ em, sức khoẻ và tinh thần của cụ Thông giảm đi rõ rệt.

Theo như cụ Thông chia sẻ, cụ có 2 người con trai, trong đó ông Tuấn là con út. Người con trai cả của cụ cũng đã mất cách đây được vài năm vì căn bệnh ung thư Mặc dù là người có sức vóc nhưng thương mẹ già vất vả, neo đơn lên ông Tuấn chỉ quanh quẩn đi làm thuê, làm mướn những công việc ở gần nhà.

"Làm cũng được công nhật thôi, không đều. Cứ khi không có việc nó lại mò ra sông đi kiếm con lươn, con cá về bán lấy tiền trang trải cuộc sống.

Gia cảnh khốn khó của người đàn ông bị đánh vì nghi bắt cóc trẻ em
Ông Tuấn sức khỏe yếu còn chăm thêm mẹ già 83 tuổi. 

Mấy năm nay, sông ngòi ô nhiễm, lươn cá cũng chẳng có. 4 năm trước nó lại bị tai nạn sức khoẻ yếu, không làm được cái gì nên cũng nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng, họ hàng nên 2 mẹ con mới có bát cơm, đĩa rau sống qua ngày", cụ Thông nghẹn ngào.

Theo lời cụ Thông, ở địa phương, con trai cụ là người hiền lành, không có điều tiếng hay va chạm gì với ai. 

15 năm trước, ông Tuấn có tình cảm và nên duyên với một người cùng huyện. Tuy nhiên, sống với nhau được khoảng 2 năm, ông Tuấn và vợ vẫn không có con.

Chán nản, người vợ đã bỏ đi về ngoại sống từ đó đến bây giờ. "Tôi cũng không biết thông tin gì về nó, chồng nó hay tôi có ốm đau gì cũng không thấy nó hỏi thăm, động viên gì", cụ Thông chia sẻ.

Kể từ khi vợ bỏ nhà ra đi, tinh thần ông Tuấn không còn được như trước nữa, cụ Thông có nhiều lần khuyên con trai đi thêm bước nữa nhưng ông Tuấn không chịu vì nỗi buồn vợ bỏ đi vẫn còn dai dẳng.

Gia cảnh khốn khó của người đàn ông bị đánh vì nghi bắt cóc trẻ em
Bà Thông chỉ hi vọng con trai sớm khỏe mạnh trở về

Trước đây, ông Tuấn còn khoẻ, sức lao động còn dồi dào, một mình ông gánh vác, lo toan cả gia đình. "Vài năm nay nó bị tai nạn, nhà không có gì, tối lại phải lần mò con ốc con hến đem bán kiếm miếng ăn.

Mới thời gian gần đây, tôi vấp phải bậc thềm chấn thương, dẫn đến sức khoẻ yếu, không làm gì được. Gia đình có 1,5 sào ruộng nhưng cũng không cấy được đành cho người ta thầu lại kiếm tý thóc", cụ Thông buồn bã nói.

Hiện tại, cụ Thông và ông Tuấn vẫn đang nương tựa với nhau trong căn nhà đã cũ được chính quyền và người dân trong xã quyên góp xây dựng cách đây đã gần 30 năm và trợ cấp dành cho hộ nghèo của xã.

Dính trận "đòn hội đồng" ông Tuấn hiện vẫn phải nằm viện với đầy vết thương tích

Khi được hỏi về tình hình sức khoẻ của ông Tuấn, cụ Thông chia sẻ thêm: "Từ hôm nó bị đánh điều trị ở viện đến giờ tôi đã được gặp mặt con đâu. Chỉ thấy người ta đến thăm rồi về bảo là sức khoẻ nó yếu lắm, không ăn uống được gì. Cứ ăn vào là lại nôn.

Tôi muốn lên thăm con xem tình hình nó nhưng chân tay đau không đi được. Cơm nước ở nhà cũng đều phải nhờ hàng xóm sang để nấu nướng giúp. Giờ tôi cũng chẳng mong gì ngoài việc cho con sớm khỏi bệnh để về bên cạnh chăm sóc tôi những ngày cuối đời".

Nguyễn Duẩn
Theo Đời sống Plus/GĐVN