Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:24
RSS

Bật khóc trước gia cảnh bần hàn của nữ sinh lớp 11 tố bị thầy giáo cưỡng bức

Thứ sáu, 23/12/2016, 13:51 (GMT+7)

Những ngày này, vụ việc một nữ sinh lớp 11 tố bị thầy giáo cưỡng bức khiến dư luận không khỏi xôn xao. Được biết gia cảnh của nữ sinh này khá khó khăn.

Sẽ đưa con đi tìm cuộc sống mới sau khi giải quyết xong mọi chuyện

Những ngày qua, sự việc một nữ sinh lớp 11 bị thầy giáo ép quan hệ tình dục tại nhà riêng, bị vợ thầy bắt phải quỳ xin lỗi đang trở thành đề tài gây phẫn nộ trong dư luận. Câu chuyện đau lòng trên xảy ra với em V.T.T.V. (ngụ tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Hiện cơ quan Công an huyện Ứng Hòa đang tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. 

Gia đình nữ sinh viết đơn tố cáo nữ sinh lớp 11 bị thầy giáo ép quan hệ tình dục

Gia đình viết đơn tố cáo nữ sinh lớp 11 bị thầy giáo ép quan hệ tình dục, vợ bắt quỳ xin lỗi. Ảnh Trí Kiên

Theo lời chị N. (mẹ nữ sinh V.), từ ngày vụ việc bị vỡ lở, cuộc sống của gia đình bị đảo lộn hoàn toàn. Cháu V. bị áp lực tâm lý đè nặng. Đặc biệt mỗi khi đến lớp học, V. chỉ ngồi thu mình một chỗ, ít tiếp xúc với bạn bè. Trước đây, cô bé mạnh dạn xung phong phát biểu trong giờ học nhưng giờ rất rụt rè, không dám nói chuyện với ai.

“Từ ngày xảy ra sự việc, cháu V. ít nói chuyện với mọi người hơn, con bé tự ti cả từ lời nói đến hành động. Sau mỗi buổi đi học về, V. chỉ lủi thủi trong một góc nhà. Có lúc thấy tủi thân cho con bé quá, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau ngồi khóc” – chị N. tâm sự.

vụ gia đình tố nữ sinh lớp 11 bị thầy giáo cưỡng bức: Nữ sinh đang chịu áp lực tâm lý

Nữ sinh V. hiện đang phải chịu nhiều điều tiếng, dị nghị ác ý. Ảnh Trí Kiên

Nói về nguyện vọng duy nhất, người mẹ thở dài rồi cất lời: "Chỉ mong sự việc sớm được làm sáng tỏ để lấy lại công bằng cho con gái, sau đó tôi sẽ đưa cháu vào TP.HCM để tiếp tục cuộc sống mới".

Chị N. tâm sự khi biết chuyện, chị cũng buồn và thương con lắm. Khi nghe cô giáo chủ nhiệm kể lại câu chuyện qua điện thoại, vợ chồng chị N. đang làm ăn trong TP.HCM. Lúc đó, chồng chị tất bật mua vé, sắp xếp hành lý để chị về quê với con còn bản thân phải ở lại làm việc vì công ty chỉ cho một người nghỉ.

Vụ gia đình tố nữ sinh lớp 11 bị thầy giáo ép quan hệ tình dục: Hai mẹ con sẽ đi tìm cuộc sống mới sau khi xong mọi chuyện

Sau khi biết chuyện, chị N. đã nghỉ việc để về với con. Chị cũng cho biết, sau khi giải quyết xong mọi chuyện sẽ đưa V. vào TP.HCM để sống và học tập. Ảnh Trí Kiên

Ngồi trên xe, suốt chặng đường về quê chị N. không sao chợp mắt được. Mỗi khi nghĩ đến cô con gái duy nhất mới chớm tuổi trăng tròn, chị lại ứa nước mắt vì quá thương con.

Biết tính con trẻ hay đang ở tuổi tâm sinh lý chưa ổn định, sợ V. nghĩ quẩn nên cách mỗi giờ chị đều phải gọi điện an ủi tinh thần con gái. Trên chuyến xe về quê nhà, chị cũng không quên cầm theo con gấu bông nhỏ xinh V. đã tặng mẹ làm kỷ niệm.

Trở về trong đêm 5/12, vừa vào nhà chị N. đã ôm chầm lấy con, khóc nức nở. Suốt đêm đó hai mẹ con tâm sự trong nước mắt. Nghe con kể lại đầu đuôi sự tình câu chuyện, chị N. không kìm nổi hai dòng lệ vì vừa thương con, vừa không tin vào hành động của người mà mình đã từng tin tưởng.

“Trong đêm, tôi ôm con vào lòng mà không sao ngủ được. Do điều kiện kinh tế khó khăn, cách đây ít năm hai vợ chồng tôi tính chuyện vào Nam lập nghiệp. Trước khi đi, chúng tôi gửi cháu lại cho bà nội trông nom.

Ngoài ra, hai vợ chồng cũng đã sang nhà có lời nhờ thầy H. (dạy Tiếng Anh tại trường THCS H.N.) chú ý quan tâm đến V., kiểm tra bài vở, động viên cháu giúp gia đình. Thầy giáo H. là bạn thân của chồng tôi, hai người chơi với nhau từ nhỏ nên chúng tôi nghĩ là có thể tin tưởng phần nào. Nhưng sự việc đâu ngờ, lòng người khó đoán...” - người phụ nữ vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.

“Sau sự việc tôi cũng rút ra bài học xương máu là, con mình thì phải tự bản thân chăm sóc, không giao phó cho ai được” – chị N. nói tiếp.

Gia cảnh khó khăn, ông nội ốm liệt giường

Ngồi bên chiếc ghế trước thềm nhà, chị N. kể thêm về gia cảnh nghèo khó của mình. Do gia cảnh bần hàn, ở nhà không kiếm được việc nên hai vợ chồng đã vào Nam buôn bán rau quả. Mỗi tháng, anh chị đều gửi tiền về cho con ăn học và phụ giúp ông nội chữa bệnh.

Vụ nữ sinh bị thầy giáo ép quan hệ tình dục: Gia cảnh bần hàn của  em

Ông nội của V. đã trên 60 tuổi đang phải thở oxy và nằm liệt giường vì bệnh viêm phế quản cấp tính. Ảnh Trí Kiên

Tâm sự về sự việc vừa xảy ra với gia đình, bà N.T.T. (62 tuổi, bà nội V.) cho hay, ông bà sinh được 7 người con, anh K. (bố ruột của V.) là con thứ 2.

Hà Nội: Nữ sinh lớp 11 bị thầy giáo ép quan hệ tình dục

Nữ sinh V. cho biết sự việc xảy ra từ ngày 13/6 nhưng không dám nói vì ông đang bệnh nặng. Ảnh Trí Kiên

Anh K. và chị N. cưới nhau được hơn 20 năm nay mà chỉ sinh được một cô con gái nên hết lòng yêu thương. Chị N. sau khi sinh con gái đầu lòng không may bị mắc bệnh ung thư tử cung nên không thể tiếp tục có con.

Ông nội cháu V. là ông V.V.Q. (64 tuổi) do lao động quá sức nên bị viêm phổi cấp tính, phải nằm liệt giường, thở oxy 24/24h suốt 4 năm qua. “Ông đã mất sức lao động nhiều năm qua, ngày nào cũng phải thở oxy nên rất tốn kém. Riêng tiền thở oxy, thuốc thang cho ông mỗi ngày cũng mất gần 1 triệu đồng, gia đình làm nông nên rất khó khăn" - chị N. thở dài cho biết.

Trí Kiên
Theo Đời sống Plus