Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:44
RSS

Nhờ "4 chữ T", người phụ nữ quả cảm đã vượt qua nỗi sợ hãi ung thư như thế này!

Thứ năm, 14/09/2017, 07:00 (GMT+7)

Người “chiến binh” ấy là chị Trần Thị Cẩm Bào, ở Khu đô thị Vĩnh Hoàng, Hoàng Mai, Hà Nội, bệnh nhân ung thư vú đã 5 năm và đã di căn.

Chiến binh chống ung thư

Là một bệnh nhân ung thư nhưng chị Cẩm Bào rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội thăm hỏi, trao quà, kêu gọi từ thiện cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em

"Chiến binh" chống ung thư là Chị Cẩm Bào - bệnh nhân ung thư vú đã 5 năm, từng phát hiện bị di căn vào năm ngoái. Thế nhưng, từ khi mắc bệnh đến nay, chị luôn dũng cảm đối mặt với sự thật. Hơn thế, chị còn “truyền lửa”, niềm yêu sống cho nhiều người khác, đặc biệt là những bệnh nhân ung thư.

Bệnh nhân ung thư hoạt động vì “đồng bệnh”

Chị Bào phát hiện mình mắc bệnh vào năm 2012 khi tự dưng phát hiện vùng ngực có màu hồng. Đến Bệnh viện K khám, chị được biết mình đã mắc ung thư vú giai đoạn 2, có 20 hạch và một nửa số hạch đã di căn.

Chị Bào còn nhớ ngày mình lên bàn mổ cắt một bên vú là ngày 3/1/2013. Sau mổ, trị được điều trị tiếp theo phác đồ. Hóa trị khiến chị rất mệt mỏi, tóc rụng, chỉ buồn nôn và nôn, chân tay bủn rủn..., nhưng cuối cùng chị cũng vượt qua và được ra viện sau nửa năm điều trị.

Chiến binh chống ung thư

Chị Cẩm Bào (giữa) trong chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện

Lần tái khám tháng 2/2016, bác sĩ phát hiện chị Bào bị di căn vào xương chậu phải. Chị đã tiếp tục phải hóa và xạ trị lần nữa. Lần điều trị này chị đã kiệt sức thực sự. Chị phải ngồi xe lăn một thời gian. Thế nhưng, với nghị lực của mình, chị lại lần lần tập đi, rồi chị đã tự đứng lên bước đi trên đôi chân của mình.

Đến thời điểm hiện tại, dù vẫn đang hóa trị, nhưng chị vẫn “vèo vèo” xe máy đi các nơi, lúc họp hành, khi đi làm từ thiện, giúp đỡ bệnh nhân cùng cảnh.

Quả thực, không phải bệnh nhân ung thư nào cũng có sức mạnh và lòng quả cảm để hoạt động vì "đồng bệnh" như chị.

Chị Bào cho biết, chị coi Bệnh viện Ung bướu Hà Nội như “một ngôi nhà” chứ không phải là mình đang đi viện. Ngày nào chị cũng dành thời gian vào Bệnh viện Ung bướu Hà Nội giúp đỡ các bệnh nhân khác khi họ đang yếu, không có người chăm bởi không phải bệnh nhân nào cũng có người thân kề bên và được chăm sóc tốt.

Sự nhiệt tình, xông xáo của chị như tiếp thêm nghị lực cho nhiều bệnh nhân khác.

4 chữ T để chiến thắng ung thư

Trong câu chuyện của mình, chị Bào chia sẻ, theo chị, bệnh nhân cần ghi nhớ 4 chữ T để chiến thắng ung thư. Đó là: Tinh thần, Thể dục, Thuốc và Thực dưỡng.

Chống ung thư

Chị Cẩm Bào (giữa) luôn xuất hiện với nụ cười tươi rói ở mọi nơi, mọi lúc

Trong 4 chữ T để chiến thắng ung thư, tinh thần là liều thuốc hỗ trợ rất tốt cho việc điều trị. Để tinh thần vui vẻ, chị Bào cho rằng: tiếng hát sẽ giúp người bệnh ung thư được xoa dịu.

Cũng để tinh thần vui vẻ, chị Bào rất hay hát một mình cũng như hát cho mọi người nghe. Chị rất vui khi đem tiếng hát đến bệnh viện, giúp bệnh nhân bớt phần nào những cơn đau.

Thể dục sẽ khiến bệnh nhân nâng cao thể trạng, có sức để chiến đấu với bệnh. Nhằm nâng cao thể trạng, chị Bào cũng rất chăm chỉ tập thể dục.

Theo chị Bào, thuốc là điều bắt buộc trong việc điều trị. Thuốc dùng sẽ do bác sĩ chỉ định. Nếu dùng thêm các thuốc hoặc sản phẩm bồi bổ khác, bệnh nhân cũng chỉ nên dùng những thứ đã được nghiên cứu, chứng nhận có công dụng hỗ trợ điều trị bệnh.

Yếu tố cuối cùng: Dinh dưỡng đầy đủ để cơ thể có sức mà chống bệnh tật. Để đủ dinh dưỡng, chị Bào làm theo đúng lời bác sĩ dặn: ăn đa dạng, chăm chỉ bồi bổ, không kiêng khem quá trong ăn uống.

Đặc biệt, những món mà nhiều người bệnh hay rỉ tai nhau là nên kiêng như trứng vịt lộn, thịt chó, thịt ba ba... vì sợ “nuôi tế bào ung thư” thì chị Bào vẫn “ăn tuốt”.

Chị bảo: Khoa học đã chứng minh việc ăn uống đầy đủ sẽ giúp cơ thể chống lại được bệnh tật, đặc biệt bệnh nhân hóa trị cần rất nhiều dinh dưỡng, bởi vậy không có lý gì người hóa trị lại phải ăn uống kiêng khem.

Hàng ngày chị Bào luôn cố gắng ăn giàu dinh dưỡng, cân đối, chú ý uống nước hoa quả, dùng thêm thực phẩm chức năng nếu thực phẩm ấy đã được chứng minh có hiệu quả.

Bí quyết 4 chữ T của chị Bào như 4 cái chân bàn, không được thiếu cái nào để cho cái bàn đứng vững. Nếu “4 cái chân bàn” chắc khỏe thì không có lý gì người bệnh ung thư lại ngã.

Điều trị ung thư bằng liệu pháp tế bào miễn dịch - Kỹ thuật chuyển giao từ Nhật Bản Nguồn: Mẹo vặt sức khỏe

Diệp Lâm
Theo Đời sống Plus/GĐVN