Thứ sáu, 19/04/2024 | 06:12
RSS

Gã chồng tàn ác thuê sát thủ giết vợ để lấy tiền trả nợ

Thứ bảy, 18/08/2018, 07:52 (GMT+7)

Gã chồng tiết lộ bản thân biết mình là người hưởng thừa kế duy nhất từ vợ nên gã lên kế hoạch giết người.

Sharon Birchwood (52 tuổi, sống ở Anh) được miêu tả là người hiền lành, tử tế và phải cố gắng vượt qua bệnh tật mỗi ngày. Người phụ nữ này mắc căn bệnh hội chứng mệt mỏi mạn tính. Sharon từng kết hôn với Graham. Một số bạn bè nghĩ rằng Sharon và chồng vẫn là vợ chồng, nhưng thực tế là hai người đã chính thức ly dị năm 1989.

Sharon không có con, tiếp xúc hạn chế với mọi người. Mặc dù, hai người đã ly dị nhưng chồng cũ Graham vẫn là người thừa kế tài sản duy nhất của Sharon trong di chúc.

Bà Sharon sau đó được phát hiện đã chết tại nhà riêng ở Ashtead (Anh). Tại hiện trường, cảnh sát nhận thấy Sharon bị bóp cổ đến chết. Trên thi thể của nạn nhân vẫn còn băng dính bịt ở miệng và cơ thể bị trói.

Mặc dù, cảnh sát nghi vấn Graham nhưng không có đủ bằng chứng. Sở dĩ, Graham vào diện nghi ngờ do người này đang mắc nợ khoản tiền hơn 150.000 bảng

Mẹ của Graham tiết lộ, từng gặp một người bạn của con trai trở về từ Thái Lan là Paul Cryne. Tại nhà của người phụ nữ này, cảnh sát tìm thấy dấu vân tay trên một chiếc cốc. Đây là dấu vân tay của Paul Cryne. Bằng chứng này càng được củng cố khi cảnh sát nhận thấy dấu vân tay này trùng khớp dấu vết được tìm thấy tại hiện trường ở tay phải trên thi thể Sharon.

Paul Cryne bị bắt giữ ở Thái Lan và dẫn độ về Anh để hầu tòa. Qua điều tra, cảnh sát được biết Paul được trả 30.000 bảng để giết Sharon theo đề nghị của Graham. 

30 năm tù cho người chồng tàn ác thuê sát thủ giết vợ lấy tiền trả nợ
Chân dung Graham. Ảnh: Internet

Tại phiên tòa mở ra không lâu sau đó, Graham tiết lộ bản thân biết mắc nợ tiền và là người hưởng thừa kế duy nhất từ vợ nên gã lên kế hoạch bán căn nhà của Sharon với giá 400.000 bảng và hưởng khoản tiền bảo hiểm nhân thọ 75.000 bảng. Sau khi sở hữu được số tiền này, hắn sẽ "cao chạy xa bay" ra nước ngoài sinh sống một cách giàu sang.

Những vụ việc vợ giết chồng hay chồng giết vợ để chiếm đoạt tiền bảo hiểm không phải điều hiếm. Vợ của một nhân viên cứu hỏa ở thành phố Cleveland (Mỹ) đã lên kế hoạch sát hại chính người chồng của mình để chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, âm mưu thâm độc này cuối cùng cũng bị lật tẩy.

Uloma Curry-Walker, 45 tuổi kết hôn với William Walker vào năm 2013. Nhưng bà ta ngày càng lún sâu vào nợ nần với số tiền nợ lên tới hàng chục nghìn USD thông qua các khoản vay và tiêu xài bằng thẻ tín dụng. Để có tiền, Uloma âm mưu sát hại chồng để lấy số tiền bảo hiểm nhân thọ của chồng trị giá 100.000USD. 

Các công tố viên cho hay, Curry đã nói về kế hoạch nhẫn tâm này cho cô con gái 17 tuổi và bạn trai của con gái là Chad Padgett và hứa trả cho anh ta 1.000 USD sau khi xong việc. Padgett liền nhờ người em họ của mình là Chris Hein để làm việc này, nhưng đã không thành công. Sau lần thất bại đầu tiên vào tháng 10-2013, Chris Hein đã nhờ Ryan Dorty để thực hiện kế hoạch giết ông William Walker. 

Không lâu sau, ngày 3-11-2013, chỉ 4 tháng sau khi Uloma Curry-Walker và William Walker kết hôn, kế hoạch sát hại đã được tiến hành. Vào thời điểm đó, Curry  và William Walker vừa mới mua một ngôi nhà ở Madison Township và thu dọn đồ đạc tại nhà cũ của họ ở Lampson Road để chuyển đi. Để thực hiện kế hoạch của mình, Curry-Walker đã bảo chồng đi ra ngoài lấy đồ ăn từ cửa hàng McDonald's cho bà ta vào khoảng 8h30 ngày 3-11.

Trong khi đó, Padgett và Dorty đi tới ngôi nhà trên. Tại đây, Dorty cầm một khẩu súng mà Hein đưa cho, phục kích gần nhà để xe. Khi ông William Walker trở về nhà, đang mở  cửa thì bị Dorty bắn 4 phát chí mạng. Theo các công tố viên, khi đó, chìa khóa của Walker vẫn còn trên cửa. 


Xem thêm: Vì sao chấm thẩm định không phát hiện ra sai phạm điểm thi ở Hòa Bình?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN