Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:20
RSS

Ghen tuông mù quáng: Nghi dùng tiền "bao trai", chồng ra tay đoạt mạng vợ

Thứ hai, 21/08/2017, 13:58 (GMT+7)

Vợ đi lao động ở nước ngoài về nhưng được rất ít tiền. Nghi ngờ vợ dùng tiền "bao trai" nên gã chồng luôn tra khảo, dày vò vợ. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là người vợ từng đầu ấp tay gối đã bị chồng đoạt mạng.

Vương Văn Hải (SN 1977) và vợ là chị Nguyễn Thị H. (SN 1982, trú ở xã Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội) từng có những năm tháng sống rất hạnh phúc. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng vợ chồng Hải luôn yêu thương, sẻ chia với nhau.

Thế nhưng, tổ ấm gia đình Hải bắt đầu rạn nứt kể từ khi chị H. đi xuất khẩu lao động sang Malaysia vào năm 2012. Trước khi chị H. đi, hai vợ chồng Hải đã kỳ vọng rất nhiều. Hải tin tưởng, với việc vợ "xuất ngoại", cuộc sống gia đình từ đây sẽ sang trang.

Kỳ vọng rất nhiều nhưng thực tế, khi ra nước ngoài làm ăn, chị H. gặp không ít khó khiến thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu. Không cảm thông với vợ, Hải còn cho rằng việc chị H. gửi rất ít tiền về là vì chị đã dùng tiền... nuôi trai. 

Chồng đâm chết vợ ở Thạch Thất

Vương Văn Hải trước vành móng ngựa

Đầu năm 2017, chị H. hồi hương, Hải vẫn ghen vợ vô cớ. Dù không có căn cứ nhưng ám ảnh về việc mình bị "cắm sừng" cứ hành hạ khiến Hải thường xuyên cằn nhằn, tra khảo chị H. Vì chuyện này nên vợ chồng liên tục cãi vã nhau.

Cũng vì vợ chồng lục đục nên tình cảm chị H. dành cho Hải ngày một lạnh nhạt. Hải cho rằng, chỉ vì người đàn ông khác nên vợ mới "nhạt nhẽo" như thế với mình nên càng cay cú.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn xẩy ra vào sáng 12/1. Hôm đó, chị H. xin Hải tiền để đi chợ và mua sắm một số đồ dùng sinh hoạt. Nghe vậy, Hải hỏi vặn chị H. tiền đi lao động nước ngoài để đâu?

Chị H. giải thích, do phải trả nợ một số người đã vay trước đó nên không còn. Hải cho rằng chị H. nói dối vì khi còn đang ở Malaysia, những khoản nợ trên đã được thanh toán xong. Hai vợ chồng Hải lại to tiếng. Bức xúc dồn nén cộng với ghen tuông bấy lâu khiến Hải mất kiểm soát nên đã cầm dao đâm, chém vợ.

Hành vi của đối tượng chỉ dừng lại khi bố vợ và em trai Hải phá cửa xông vào tước dao và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng nên vợ Hải tử vong ngay sau đó.

Ngày 21/8, TAND TP. Hà Nội đã đưa Vương Văn Hải ra xét xử sơ thẩm. Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận tội đúng như tài liệu điều tra đã xác định. Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án HĐXX đã quyết định tuyên phạt Vương Văn Hải mức án tù chung thân về tội "Giết người", theo đúng tội danh bị truy tố.       

 

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN