Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:33
RSS

"Em cũng chỉ thực dụng như con gái thời nay thôi"

Thứ sáu, 13/01/2017, 07:29 (GMT+7)

Em và anh yêu nhau 5 tháng. Câu nói trên là những dòng tin tin nhắn mà em nhận được, 21h28, khi mà vừa lết người về được đến phòng, nằm thở vì mệt và lôi điện thoại ra khỏi túi

Hôm nay Hà Nội mưa âm ỉ cả ngày, công việc cuối năm thì nhiều, em đang ốm cũng phải ở lại công ty 9h, 10h đêm mới về. Dân kế toán mà, những ngày cuối năm là những ngày mà đến đi vệ sinh cũng phải nhanh hơn người bình thường.

Nói qua một chút về 2 đứa, ngoại hình bình thường, gia cảnh bình thường, học hành bình thường. Lương anh 7 triệu, lương em hiện tại mới được tăng là 9 triệu.

Bọn mình mới cãi nhau và chia tay, khi mà anh đi chơi khuya gần 12h đêm mới về. Em không cấm anh đi chơi, nhưng đi phải có chừng mực. Em thì 8, 9h tối thì vẫn đang ở công ty, 8 rưỡi anh nhắn tin bảo "em làm việc rồi về sớm nhé, anh đi chơi đây". Em reply lại "vâng ạ".

tâm sự của cô gái 1

Tâm sự của cô gái khi tình đầu tan vỡ

Đến lúc về nhà, ăn cơm tắm giặt xong xuôi là 11h, em gọi cho anh, 5 cuộc không nghe máy. Lần thứ 6 anh nghe điện thoại, em hỏi anh về chưa, anh bảo 15p nữa anh về, bên cạnh anh có giọng con trai "mày làm gì mà phải thế, thích thì đi chơi thôi, làm gì mà phải chịu bị quản".

Em bực, bực anh ham chơi, bực những người bạn bên cạnh anh đi cùng. Em nói nặng lời, gọi điện thoại liên tục bảo anh về đi. 12h anh về, em nhắn rằng "Anh chẳng xứng đáng với tình yêu em dành cho anh, anh vẫn cứ ham chơi, vẫn cứ làm những việc vô bổ, và vẫn mãi chẳng chịu cố gắng cho tương lai 2 đứa. Anh năm nay 27 tuổi rồi, có thể đừng ham chơi, đừng trẻ con thế nữa được không anh".

Anh nhắn lại "đừng nói nữa, chia tay đi". Sau đấy thì xoá hết mọi thứ liên quan đến 2 đứa trên Facebook, xóa avatar đôi của bọn mình.

tâm sự của cô gái 2

Chuyện tình yêu buồn của cô gái

Hôm nay anh gửi em ảnh chụp màn hình 1 câu chuyện, nội dung là kể về 2 người yêu nhau khi chưa có gì, khi còn sinh viên, khi mới đi làm, và khi lương người con gái cao hơn thì cô ấy yêu 1 người khác cùng công ty và chia tay. Và bảo em cũng chẳng khác gì.

Em trả lời lại bằng icon cười.  Em trả lời lại bằng icon cười. Tự thấy đắng chát. Yêu nhau bao lâu, em chưa từng so sánh anh với ai khác cả, cũng chưa từng có ý chê lương anh thấp, vẫn luôn bên cạnh động viên anh cố gắng.      

Hai đứa cùng quê, em muốn cuối năm nay cưới đi, 2 đứa năm nay được tuổi. Cưới về rồi bên nhau rồi cùng cố gắng. Nhưng anh vẫn bảo chưa sẵn sàng, vì công việc anh chưa ổn định, anh cũng thấy còn trẻ để tính chuyện gia đình.

Và giờ thì anh nói con gái thời nay thực dụng, em cũng như thế. Ngoài trời mưa, em ốm sốt và đau lòng!

*Câu chuyện được chia sẻ trên NEU Confessions

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus