Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:25
RSS

Duy Trường: "Tôi có được hôm nay là nhờ anh Vân Sơn"

Thứ bảy, 18/03/2017, 17:15 (GMT+7)

Tuy là một ca sĩ chuyên hát nhạc trữ tình có tiếng tại hải ngoại nhưng Duy Trường chỉ mới về nước tham gia ca hát chưa đầy một năm.

Sau ba đêm thi đầu tiên chưa thật sự “xuôi chèo mát mái”, cuối cùng ca sĩ hải ngoại Duy Trường đã thật sự tỏa sáng với tiết mục Mất nhau rồi trong đêm thi chủ đề những ca khúc nổi tiếng của danh ca Giao Linh.

Khi kết hợp nhuần nhuyễn giữa nhạc bolero và vọng cổ, anh đã làm cả giám khảo lẫn khán giả Hãy Nghe Tôi Hát bất ngờ và vô cùng xứng đáng khi nhận được giải thưởng nhất tuần.

Duy Trường 1

Tuy là một ca sĩ chuyên hát nhạc trữ tình có tiếng tại hải ngoại nhưng Duy Trường chỉ mới về nước tham gia ca hát chưa đầy một năm. Hãy nghe tôi hát cũng là cuộc thi đầu tiên mà Duy Trường tham gia nên với bản thân anh có rất nhiều điều bỡ ngỡ, lo lắng.

Duy Trường chia sẻ: “Thật sự cũng là ca hát thôi nhưng là hai cảm giác rất khác nhau. Bên Mỹ các ngày trong tuần tôi thường ở nhà, chỉ bay show vào những ngày cuối tuần thôi. Còn ở Việt Nam thì ngày nào cũng hát, đi quay hình rồi đi diễn tỉnh. Ở Mỹ thì nhẹ nhàng và chậm rãi còn ở Việt Nam thì bận rộn hơn”.

Tuy vậy, Duy Trường cho biết anh cũng chưa thật sự quen với cuộc sống ở đây vì trong một năm vừa qua cũng thường bay đi bay lại mà chưa có thời gian để tìm hiểu hết về thị trường âm nhạc trong nước. Chính điều này đã khiến Duy Trường quyết tâm tham gia một cuộc thi để hiểu rõ hơn những ngóc ngách của showbiz Việt. Anh tâm sự chính vì mình chưa hiểu hết nên còn rất nhiều điều thú vị cần được khám phá.

Khi được hỏi rằng anh có gặp áp lực khi đứng cạnh những thí sinh có lượng fan đông như Hồ Việt Trung, Phương Trinh Jolie... không thì Duy Trường nói: “Tôi lo vì bản thân như một người hoàn toàn mới, chưa biết gì nhiều trong cuộc thi này, còn mỗi thí sinh có một nét riêng, điểm mạnh khác nhau nên tôi không hề có chút run nào khi đứng cạnh họ”.

Duy Trường 2

Có lẽ cũng chính vì tinh thần “chiến đấu” mạnh mẽ này mà Duy Trường đã vượt qua những lo ngại, hồi hộp ban đầu để thăng hoa rực rỡ trong đêm thi thứ 4 vừa rồi.  Anh chọn Mất nhau rồi của nhạc sĩ Giao Tiên để thể hiện. 

Phần biểu diễn của Duy Trường thiên về sự đơn giản, không dàn dựng nhiều trên sân khấu mà chỉ tập trung vào giọng hát. Duy Trường trình bày cùng ban nhạc (gồm hai guitar thùng, một guitar phím lõm và một đàn sến) trên sân khấu, điều mà chưa ca sĩ nào làm trong các tập trước đây.

Điểm độc đáo nhất trong tiết mục là Duy Trường đã thể hiện khả năng hát vọng cổ khá mùi mẫn, anh làm các giám khảo lẫn khán giả đều bất ngờ và giành chiến thắng thực sự thuyết phục.

Chia sẻ về niềm vui này, Duy Trường nói: “Tôi rất vui vì mình đã hoàn thành tốt tiết mục. Có lẽ tôi thắng vì... liều mạng. Duy Trường là một ca sĩ tân nhạc, đã chọn thể hiện cổ nhạc mà còn lại hát live nữa thì khó khăn toàn phần. Bản tân cổ giao duyên Mất nhau rồi có phần vọng cổ được tôi đặt hàng viết riêng để trình diễn trong đêm thi này.

Đây là phần trình diễn nhiều tâm huyết nhất của tôi từ đầu mùa thi đến giờ. Tôi không ngừng tập luyện nhưng khi bước chân lên sân khấu vẫn rất sợ. Tôi sợ mình hát rớt nhịp vọng cổ thì sẽ rớt điểm. Cũng may là khán giả cổ vũ nhiệt tình quá nên tôi đã hoàn thành trọn vẹn phần thi”.

Duy Trường 3

Duy Trường kể sau đêm thi, anh luôn lắng nghe hết những góp ý khen chê của khán giả khắp mọi nơi. Thậm chí cả những nhận định như: “Duy Trường hết thời ở hải ngoại mới về Việt Nam ca hát!” cũng không làm anh phiền lòng.

Anh nói: “Tôi vẫn còn là một ngôi sao ở hải ngoại và vẫn hoạt động bình thường ở hai nơi. Vả lại tôi chỉ mới 36 tuổi và về Việt Nam vì thấy bolero đang được công chúng mến mộ rất nhiều. Kể cả việc liều mình tham gia Hãy nghe tôi hát cũng chỉ vì để được gần khán giả trong nước hơn. Điều mà trước đây, khi còn nhỏ tuổi tôi chưa có cơ hội thực hiện!”.

Duy Trường sinh ra ở Đồng Tháp, anh sang hải ngoại từ nhỏ, lớn lên và học tại tiểu bang Oklahoma. Một lần, Duy Trường mạnh dạn gửi băng ghi âm karaoke giọng hát của mình đến trung tâm Vân Sơn và từ đó bắt đầu con đường nghệ thuật.

Chính danh hài Vân Sơn đã đưa Duy Trường sang Cali đến nhà cố danh ca Duy Khánh để học. Trong trí nhớ của anh, thầy Duy Khánh là một người khó tính và kỹ lưỡng. Buổi học nào với thầy, anh cũng run vì cứ hát sai là bị thầy la mắng...

“Cho đến bây giờ, Duy Trường không bao giờ quên được công ơn của thầy Duy Khánh, anh Vân Sơn và những người như danh ca Hương Lan, nhạc sĩ Nhật Ngân, nhạc sĩ Đồng Sơn, ca sĩ Như Quỳnh, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh... Nhờ họ mà Duy Trường có được ngày hôm nay. Họ đã dạy tôi về âm nhạc và nhiều điều trong cuộc sống. Ở bên cổ nhạc thì tôi mang ơn nghệ sĩ Chí Tâm và Hoàng Phúc!”.

Duy Trường 4

Duy Trường nói, anh bắt đầu sự nghiệp và thành danh tại hải ngoại nên công chúng trong nước chỉ biết đến anh chủ yếu qua các sản phẩm băng đĩa và mạng Internet. Vậy nên với Duy Trường, thị trường trong nước là một mảnh đất còn nhiều bỡ ngỡ nhưng lại cực kỳ thú vị.

Và điều quan trọng nhất theo Duy Trường là một ca sĩ Việt Nam dù nổi tiếng ở đâu nhưng được hát, trình diễn tại quê cha đất mẹ là một điều hạnh phúc nhất trong sự nghiệp huống chi khi còn nhỏ tuổi anh đã không thực hiện được thì bây giờ đã đến lúc phải gây dựng sự nghiệp tại đây. “Được cả kiều bào xa quê lẫn khán giả trong nước yêu mến tiếng hát mình đó là mơ ước lớn nhất trong sự nghiệp của tôi” – Duy Trường khẳng định.

Đình Cường
Theo Đời sống Plus