Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:36
RSS

Dù điếc và mù một phần, chó cưng vẫn bảo vệ cô chủ 3 tuổi

Thứ hai, 23/04/2018, 07:31 (GMT+7)

Hôm 21-4, cảnh sát đã vinh danh một chú chó điếc và mù một phần sau khi con vật bảo vệ cô chủ 3 tuổi trong một khu rừng ở bang Queensland (Úc).

Theo đài ABC News (Úc), lực lượng cứu hộ được triển khai trên không và trên bộ để tìm kiếm bé gái Aurora, bị mất tích lúc 15 giờ ngày 20-4 (giờ địa phương) sau khi em được nhìn thấy đi lang thang một mình.

Dù lùng sục khắp các khu rừng và ngọn đồi ở khu vực nông thôn thuộc bang Queensland trong điều kiện thời tiết ẩm ướt nhưng họ vẫn không tìm thấy dấu vết của Aurora.

Sáng 21-4, hơn 100 tình nguyện viên, cảnh sát và người dân tiếp tục rà soát và phát hiện bé gái đang an toàn cùng với chú chó Max vào lúc 8 giờ.

Dù điếc và mù một phần, chó cưng vẫn bảo vệ cô chủ 3 tuổi
Chú chó Max 17 năm tuổi. Ảnh: Facebook

Dù điếc và mù một phần, chó cưng vẫn bảo vệ cô chủ 3 tuổi
Cô bé Aurora. Ảnh: ABC News

Con vật được tìm thấy đầu tiên và nó đã dẫn lực lượng cứu hộ đến nơi mà Aurora đang ẩn náu, cách nhà cô bé khoảng 2 km.

"Khu vực xung quanh ngôi nhà là núi và có địa hình rất hiểm trở. Cô bé đã đi một quãng đường khá xa với con chó trung thành của mình" – thành viên nhóm cứu hộ Ian Phipps chia sẻ.

Bà của Aurora, Leisa Bennett, nói rằng đó là một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc với "rất nhiều nước mắt".

Khi được tìm thấy, Aurora chỉ bị trầy xước và may mắn là cô bé vẫn khỏe mạnh bất chấp thời tiết lạnh và mưa ngoài trời.

Được biết chú chó đi cùng Aurora bị điếc và mù một phần. Nó đã được trao danh hiệu chó cảnh sát vì hành động dũng cảm của mình.


Xem thêm: Nam Em khẳng định không giận và vẫn yêu trường giang say đắm

Phạm Nghĩa
Theo Người lao động