Thứ năm, 28/03/2024 | 19:58
RSS

Đốt lửa ngày đông lạnh giá, 4 trẻ nghèo Trung Quốc ngộ độc chết

Thứ bảy, 30/12/2017, 16:16 (GMT+7)

Các cậu bé tuổi từ 4 đến 11 tuổi đã cùng nhau đốt lửa tại nhà để chống lại cái rét ở vùng quê nghèo rồi bị ngộ độc khí chết.

Theo SCMP, hôm 24/12, các cậu bé tuổi từ 4 đến 11 tuổi đã chết vì đốt lửa ngộ độc tại nhà để chống lại cái rét ở vùng quê nghèo phía tây nam Trung Quốc Tuy nhiên, các em lại đóng kín tất cả cửa sổ và cửa ra vào khiến khói tụ lại, gây ngộ độc khi hít vào.

Những đứa trẻ bị bố mẹ bỏ lại ở quê để lên thành phố Côn Minh giải quyết vụ ẩu đả khiến con trai cả bị giam giữ. Họ đã không dạy các con cách sưởi ấm an toàn trước khi rời đi, Lu Yucong, người anh họ của các cậu bé, nói.

Hồi đầu tuần, giáo viên ở ngôi trường mà ba con trai đầu theo học đã gọi điện cho người bố là Chen Caiben để hỏi lý do các em vắng mặt. Khi liên lạc với hàng xóm nhờ kiểm tra ngôi nhà, ông mới phát hiện những đứa trẻ đã tử vong.

đốt lửa ngộ độc
Một trong các em nhỏ đã tử vong. Ảnh: SCMP

Thanh Sơn là một trong những tỉnh nghèo nhất tại Trung Quốc. Mùa đông ở đây vô cùng khắc nghiệt, nhiệt độ giảm sâu. Theo Thepaper.cn, dân làng địa phương thường xuyên nhóm lửa vào mùa đông vì họ không đủ khả năng mua lò sưởi hiện đại.

“Cũng như bao gia đình ở nơi đây, gia đình họ nghèo lắm. Hàng ngày họ lên nương trồng bắp sống qua ngày. Để giữ cơ thể ấm hơn, chúng tôi thường nhóm lửa sưởi ấm”, một người hàng xóm cho biết.

Cách đây ba năm, căn nhà cũ bị sập do động đất. Cha của cậu bé, Chen Caiben, phải vay 30.000NDT (4.500 USD) cùng khoản trợ cấp của chính phủ mới đủ tiền dựng một căn nhà mới. Đôi vợ chồng hiện nay thậm chí không đủ tiền để mua quan tài, nên phải nhờ người thân và hàng xóm nhặt những mảnh gỗ thừa từ chương trình tái thiết sau động đất, để đóng quan tài cho 4 đứa con.

Chính quyền địa phương cùng trường học của các bé đã kêu gọi, hô hào người dân ủng hộ gia đình và thu được 40.000 NDT (hơn 6.000 USD).

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN