Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:35
RSS

Đông đã đến rồi, em lạnh lắm anh biết không?

Thứ năm, 15/12/2016, 18:31 (GMT+7)

Anh còn nhớ không? Ngày anh rời xa em là một ngày đầu đông, em đã rất tức giận bởi vì anh ích kỉ, anh chỉ nghĩ cho riêng mình. Anh thừa biết em sợ lạnh, em ghét mùa đông, thế mà anh lại chọn đúng lúc này...

Em dằn vặt bản thân mình, tại sao anh không ở cạnh em thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi để cùng em trải qua mùa đông khắc nghiệt này.

Anh yêu à, cho em được gọi như vậy để em cảm nhận được một chút ấm lòng! Mùa đông năm nay của anh thế nào? Chắc là ấm áp đến lạ thường bởi bên anh giờ này có cô ấy - người con gái để anh ôm trọn vòng tay mỗi khi gió lạnh. Còn em, mùa đông này của em lạnh lắm, lạnh đến tê người bởi em đang cô đơn lắm, anh có biết không?

Chẳng còn ai hà hơi thổi ấm cho đôi bàn tay em đang buốt giá, cũng chẳng còn ai cầm tay em, dắt em đi qua những ngày đông lạnh lẽo.

cô gái cô đơn

Cô gái cô đơn khi mùa đông về. Ảnh minh họa

Anh còn nhớ không? Ngày trước em nói em thích mùa đông bởi vì có anh bên cạnh, mỗi khi em lạnh sẽ có anh ôm em vào lòng, trong vòng tay ấy em thấy ấm áp đến lạ kỳ. Nhưng đến bây giờ chẳng còn lý do gì để em thích mùa đông nữa, chẳng còn lý do gì để em háo hức mong chờ khi mùa đông về nữa.

Đến bây giờ, khi mùa đông về thật rồi, em đang gồng mình lên để đối trọi với cái giá lạnh đến tím tái cả mặt mày. Thế nhưng, nó cũng chẳng đáng sợ như em tưởng. Mỗi khi xuống phố em sẽ mặc áo thật dày, cũng sẽ không quên mang găng tay và đội thêm cả mũ len nữa. Em cũng mang dự phòng chiếc khăn len nếu thời tiết lạnh thêm.

Tất cả mọi thứ em phải học cách làm một mình. Rồi em sẽ quen thôi, mùa đông cũng nhanh qua thôi anh nhỉ? Mùa đông năm nay với người ta là lạnh còn với em là rất lạnh - lạnh ở trong tim, bởi trái tim em gần như đông kín lại rồi.

Nhưng anh yên tâm em sẽ chỉ cô đơn trong mùa đông này thôi. Khi mùa đông qua đi rồi em sẽ tìm người mới. Người mà yêu em hơn, tốt với em hơn cũng chắc chắn không nhẫn tâm như anh, người đó sẽ không bỏ em lại một mình vào mùa đông. Rồi mùa đông năm sau, năm sau nữa sẽ lại có người sưởi ấm cho em.

Vậy đấy, không là anh thì cũng sẽ là người khác đến và sưởi ấm trái tim em, em sẽ quên đi những ký ức về anh, quên đi những ngày đông hạnh phúc của hai chúng ta, nếu không quên được thì cũng sẽ chôn chặt nó trong một góc trái tim mãi mãi. Bởi trái tim em nhỏ bé lắm chỉ dành cho người mới thôi!

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus