Thứ năm, 25/04/2024 | 12:06
RSS

Đôi uyên ương trẻ xấu số trên chiếc máy bay Nga rơi đúng ngày Giáng sinh

Thứ hai, 26/12/2016, 07:53 (GMT+7)

Trong số 64 thành viên của ca đoàn Alexandrov trên chiếc máy bay Nga rơi ở Biển Đen, có Ralina Gilmanova, 22 tuổi cùng hôn phu Mikhail.

Theo báo cáo, máy bay chở 92 người đã rơi xuống Biển Đen. Đội phản ứng nhanh đang nỗ lực tìm kiếm các mảnh vụn, đồ dùng cá nhân và thi thể các nạn nhân xấu số dưới nước.

Trong số các hành khách trên máy bay có 64 thành viên của ca đoàn Alexandrov – một trong những ca đoàn quân sự nổi tiếng nhất thế giới theo truyền thông địa phương. 

Cặp đôi xấu số trên máy bay Nga rơi. Ảnh: East2west

Cặp đôi xấu số trên máy bay Nga rơi. Ảnh: East2west

Hai vũ công trong đoàn là Ralina Gilmanova, 22 tuổi cùng hôn phu Mikhail cũng tử nạn. Họ gặp nhau năm 2014 và vừa đính ước năm ngoái. Họ dự định năm sau làm đám cưới nhưng đã ra đi mãi mãi cùng lời hẹn ước.

Đoàn ca múa Aleksandrov của Quân đội Liên bang Nga không phải là một đoàn ca múa bình thường.  Đó là đoàn nghệ thuật hàn lâm với bề dày 89 năm, lưu diễn ở 70 nước, biểu diễn ở những phòng hòa nhạc danh tiếng nhất của thế giới và ở đâu cũng gặt được thành công nhờ mang những giai điệu và vũ điệu đỉnh cao của văn hóa Nga đến với thế giới.

Đoàn ca múa Aleksandrov. Ảnh: Sputnick

Hai khán phòng đặc biệt mà đoàn đã biểu diễn là tại Vatican với sự hiện diện của Giáo hoàng John Paul II năm 2004 và tại tổng hành dinh của NATO. Đoàn cũng có mặt ở nhiều điểm nóng trên hành tinh.

Trong số những người thiệt mạng có trung tướng Valeri Khalilov, chỉ đạo nghệ thuật của đoàn. Riêng ca sỹ solo-nghệ sỹ nhân dân Nga Vadim Anenhev, 57 tuổi, đã may mắn sống sót do vợ ông mới sinh con trai, ông xin phép được ở nhà và đã không đáp máy bay đi biểu diễn cùng đồng đội.

Một tiết mục của đoàn ca múa Aleksandrov

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus