Lời nhắn cuối cùng của bé gái 12 tuổi trước khi bị thiêu cháy trong vụ hỏa hoạn rạp phim trong trung tâm thương mại là: "Con yêu mọi người, con yêu mẹ rất nhiều".
Công việc chính của những người “ăn xin chuyên nghiệp” là hàng ngày “đi dạo” ở các bến ga tàu trong các thành phố lớn. Mỗi ngày như vậy, họ kiếm được số tiền gấp 5 lần tiền lương trung bình.
Nhìn thấy chủ nhân của con chó đang bám bên ngoài xe để cố cứu chó cưng, bọn cẩu tặc không những không dừng lại mà còn càng ra sức nhấn ga bỏ chạy kéo lê theo người này.
Mẹ mất không lâu sau khi lọt lòng, tưởng chừng về ở với cha, cô bé sẽ được thương yêu nhiều hơn để bù đắp cho những thiệt thòi phải gánh chịu. Ai ngờ, em lại phải bỏ mạng dưới chính bàn tay của kẻ đã sinh ra mình.
Khóe mắt của cô gái thường tiết ra máu khiến cô gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, điều đau đớn nhất là cô lại bị chính người chồng của mình bỏ rơi và nguyền rủa vì căn bệnh này.