Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:57
RSS

Đội hình tiêu biểu vòng 8 V.League: Dấu ấn đậm nét của 'dàn sao' U23 Việt Nam

Thứ hai, 21/05/2018, 17:13 (GMT+7)

Vòng 8 V.League 2018 đã diễn ra vô cùng hấp dẫn với rất nhiều siêu phẩm được tạo nên cùng những màn trình diễn ấn tượng trải đều tại 3 tuyến của các tuyển thủ U23 Việt Nam như Duy Mạnh, Phan Văn Đức hay Văn Toàn.

Thủ môn: Phạm Văn Phong (CLB Sài Gòn)

Sài Gòn đã có một trận đấu quả cảm trên sân 19-8 của Sanna Khánh Hòa BVN, dẫu cho đội bóng của HLV Phan Văn Tài Em đã đánh rơi chiến thắng một cách đáng tiếc ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Tuy nhiên, chính sự xuất sắc của thủ môn Văn Phong với hàng loạt các pha bay người cứu thua đẹp mắt mới giúp cho đội khách có thể đứng vững đến tận phút 90+4. Cuối cùng, tiền đạo của Sanna Khánh Hòa BVN cũng chỉ có thể khuất phục thủ môn sinh năm 1993 này trên chấm phạt đền.

Hậu vệ:

Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội): Không chỉ phòng ngự chắc chắn, ở trận đấu với Nam Định tại vòng 8, chính Duy Mạnh là người đã giúp Hà Nội khai thông được thế bế tắc của trận đấu bằng một tình huống ra chân rất nhanh trong vòng cấm địa

Nguyễn Thanh Thảo (B.Bình Dương): Cũng giống như Duy Mạnh, Thanh Thảo chính là người mở điểm trong trận đấu giữa B.Bình Dương vs Hải Phòng bằng một pha đánh đầu đẹp mắt. Anh cũng có một ngày thi đấu ổn định khi bàn thua của đội chủ sân Gò Đậu chỉ đến sau tình huống sút xa quá xuất sắc của Anh Hùng bên phía Hải Phòng.

Nguyễn Anh Hùng (Hải Phòng): Dù để mất điểm đáng tiếc ở những giây bù giờ cuối cùng, tuy nhiên nhìn chung hàng phòng ngự của Hải Phòng vẫn đáng nhận được sự khen ngợi. Người để lại dấu ấn lớn nhất chắc chắn là Anh Hùng, khi không chỉ chơi ổn định ở hàng phòng ngự mà cầu thủ này còn có một cú nã đại bác trái phá để hạ gục thủ môn Bùi Tấn Trường.

Nguyễn Văn Hạnh (HAGL): Hậu vệ sinh năm 1998 tiếp tục cho thấy lý do vì sao mà HLV Dương Minh Ninh lại đặt niềm tin lớn vào mình đến như vậy. Thi đấu vô cùng chững chạc, bản lĩnh và cũng không kém phần lỳ lợm, Văn Hạnh đang cho thấy mình là một trong những hậu vệ trẻ đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam

CLB HAGL có tới 3 hảo thủ góp mặt ở ĐHTB vòng 8. Ảnh: Soha

Tiền vệ:

Vũ Minh Tuấn (FLC Thanh Hóa): Sau khi có được bàn thắng giải tỏa áp lực trong trận đấu tại tứ kết cúp Quốc Gia với Bình Phước, Vũ Minh Tuấn tiếp tục màn trình diễn ổn định trong ngày trở về sân Cẩm Phả để đối đầu với đội bóng cũ Than Quảng Ninh. Chính tiền vệ này là người đã có pha kiến tạo thuận lợi để Ofere mở tỉ số trận đấu ở cuối hiệp 1.

Trần Minh Vương (HAGL): Mùa giải năm nay tiếp tục chứng kiến sự tiến bộ không ngừng của Minh Vương. Số 8 bên phía HAGL không chỉ trực tiếp ghi tên mình lên bảng tỉ số trong trận đấu trên sân Cần Thơ mà còn tiếp tục thể hiện được vai trò quan trọng của mình nơi tuyến giữa của HAGL.

Phan Văn Đức (SLNA): Có thể khẳng định Phan Văn Đức là tuyển thủ U23 Việt Nam duy trì được phong độ tốt nhất sau chiến tích tại giải U23 châu Á. Ở vòng đấu này, cầu thủ mang áo số 20 của SLNA tiếp tục nổ súng, giúp cho đội bóng của mình có được 1 điểm trong chuyến làm khách của ĐKVĐ Quảng Nam. Đây cũng là bàn thắng thứ 7 tính trên mọi đấu trường của Phan Văn Đức trong mùa giải năm nay.

Tiền đạo:

Ofere (FLC Thanh Hóa): Với một cú đúp vào lưới Than Quảng Ninh, không quá ngạc nhiên khi Ofere có tên trong danh sách đội hình tiêu biểu tại vòng 8 V.League. Thắng lợi trên sân Cẩm Phả cũng là 3 điểm đầu tiên của tân HLV Nguyễn Đức Thắng tại FLC Thanh Hóa

Đỗ Merlo (SHB Đà Nẵng): Chấn thương khiến cho chân sút kì cựu của SHB Đà Nẵng chưa thể hiện được gì nhiều trong những vòng đấu đã qua của mùa giải năm nay. Tuy nhiên chân sút 33 tuổi này vẫn biết cách chứng minh cho các CĐV thấy rằng mình chưa phải là một cầu thủ hết thời. Thi đấu xông xáo và ấn tượng, Đỗ Merlo đã có được một màn trình diễn xuất sắc cùng bàn thắng đầu tiên tại V.League 2018, góp phần mang về chiến thắng 3-0 cho SHB Đà Nẵng trước TP.Hồ Chí Minh.

Nguyễn Văn Toàn (HAGL): Không có được bàn thắng nào ở vòng đấu này, nhưng những gì Văn Toàn thể hiện trên sân Cần Thơ rõ ràng là vô cùng ấn tượng. Chính tiền đạo mang áo số 9 này đã trực tiếp kiến tạo để Minh Vương mở tỉ số, sau đó kiếm về quả penalty cho HAGL trong hiệp 2.

Xuân Trường không phải lựa chọn số một cho băng đội trưởng U23 VN

Phong Miêu
Theo MASK Online