Thứ năm, 25/04/2024 | 08:46
RSS

Đòi chia tay, người phụ nữ bị nhân tình bóp cổ đến chết

Thứ năm, 16/11/2017, 16:28 (GMT+7)

Gã người tình đã ra tay sát hại người yêu của mình chỉ vì mâu thuẫn và người phụ nữ này nói chia tay.

Sát hại người yêu ở Đồng Nai chỉ vì đòi chia tay
Đối tượng sát hại người yêu ở Đồng Nai chỉ vì đòi chia tay. Ảnh Công Lý

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 16/11 cho biết, đang tạm giữ hình sự Lưu Văn Hải (38 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh, hiện ngụ tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó vào tối ngày 15/11, không thấy chị Hoàng Thị Yến (31 tuổi, ở xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) ra ngoài nên hàng xóm đã qua nhà kiểm tra. Mọi người hoảng hốt phát hiện chị Yến đã tử vong trên võng.

Khám nghiệm hiện trường của lực lượng chức năng cho thấy, đồ đạc trong phòng ngủ và trong nhà không bị xáo trộn. Trên thi thể nạn nhân không có vết thương tích chảy máu, nhưng vùng cổ có vết bấm tím đen nghi là nạn nhân bị bóp cổ tử vong.

Sàng lọc đối tượng, cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp nghi can Hứa Văn Hải. Tại cơ quan chức năng, Hải đã khai nhận hành vi của mình.

Theo đó, trưa ngày 15/11, Hải đến nhà chị Yến để nói chuyện. Tại đây giữa hai người tiếp tục xảy ra cự cãi. Chị Yến quyết định nói lời chia tay với Hải nhưng đối tượng không đồng ý và lao vào dùng tay bóp cổ người tình cho đến chết.

Sau đó, Hải đi mua thuốc ngủ uống với ý định tự tử cùng người tình. Tuy nhiên, chỉ khoảng 14h sau, Hải tỉnh dậy thấy mình vẫn bình thường nên đã bỏ đi về phòng trọ gần đó.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN